Teene42907d0
New member
Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn leo núi may mắn thoát chết khi gặp sự cố đá rơi ngay lúc đang cắm trại đã viral khắp MXH và thu hút vô vàn sự chú ý.
Theo đó, sự việc này xảy ra tại núi Spantik, Pakistan cách đây không lâu. Đoạn clip được team leo núi của Shayan Anwer quay lại trong lúc đang chinh phục ngọn núi cao hơn 7000 mét này. Cùng đi với đoàn của Shayan còn có 2 nhóm leo núi khác đến từ Đức nữa.
Do thời tiết xấu nên hành trình leo núi không thể tiếp tục được. Thay vào đó, cả đoàn đành phải cắm trại tại chỗ suốt vài ngày chờ cho trời đẹp hơn. Nhưng không ngờ, drama lại ập đến không báo trước
Theo những hình ảnh từ clip cho thấy, trong khoảng thời gian đang cắm trại thì bất ngờ khu vực này xảy ra tình trạng đá lở. Nhiều tảng đá nhỏ trên núi bắt đầu đổ xuống ào ào, trong đó có một tảng to nhất nặng gần 1 tấn luôn á.
Trong lúc rơi xuống, tảng đá khổng lồ này suýt đâm thẳng vào Shayan và một nhà leo núi khác nhưng may quá cả hai đều kịp thời tránh thoát được. Sau đó, tảng đá đã đâm vào một cái lều của đoàn, kéo chiếc lều đi xa hàng ngàn mét rồi rơi xuống sông băng. Xem mà thót tim luôn!
Shayan kể lại với tờ Unilad: "Trong lúc chờ cho thời tiết tốt hơn, một hôm bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy một âm thanh lớn phát ra từ con đường dẫn đến khu cắm trại. Tôi nhìn thấy mọi người tại trại la hét rồi bỏ chạy tán loạn.
Khi nhìn lên, tôi liền thấy một tảng đá đang hướng thẳng đến khu cắm trại. Do khoảng cách khá xa nên tôi không thể xác định được kích thước của nó. Chỉ khi tảng đá lăn đến gần hơn, tách ra làm 2 tôi mới bắt đầu bỏ chạy thoát thân nhưng lúc đó tảng đá đã ở quá gần rồi.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tảng đá lăn xuống lối vào trại, lăn qua vị trí chỉ cách tôi vài centimet thôi, tông vào chiếc lều chúng tôi dành để nấu ăn, phá hủy nó rồi sau đó suýt đâm vào một nhà leo núi Thụy Sĩ trước khi rơi thẳng xuống sông băng Chogholungma."
Mặc dù suýt tí nữa phải mất mạng, đêm hôm ấy cả đoàn leo núi vẫn quyết định ở lại khu vực cắm trại nhưng không ai có thể ngủ được cả
"Đêm đó không ai ngủ cả. Mọi người thay phiên nhau canh gác cảnh báo vì đá cứ rơi suốt đêm. Chúng tôi dùng còi để thông báo cho mọi người. Mỗi khi nghe tiếng còi, mọi người lập tức tháo chạy khỏi lều.
Nhưng có một vấn đề ở đây là vào ban ngày bạn còn có thể nhìn thấy những hòn đá, còn vào ban đêm thì bó tay, thật không biết chúng đến từ hướng nào. Đây quả thật là một canh bạc dùng tính mạng để đặt cược.
Nhưng may mắn, không có hòn đá nào rơi vào khu cắm trại nữa và cũng không có ai bị thương", Shayan chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
Theo đó, sự việc này xảy ra tại núi Spantik, Pakistan cách đây không lâu. Đoạn clip được team leo núi của Shayan Anwer quay lại trong lúc đang chinh phục ngọn núi cao hơn 7000 mét này. Cùng đi với đoàn của Shayan còn có 2 nhóm leo núi khác đến từ Đức nữa.
Do thời tiết xấu nên hành trình leo núi không thể tiếp tục được. Thay vào đó, cả đoàn đành phải cắm trại tại chỗ suốt vài ngày chờ cho trời đẹp hơn. Nhưng không ngờ, drama lại ập đến không báo trước
Theo những hình ảnh từ clip cho thấy, trong khoảng thời gian đang cắm trại thì bất ngờ khu vực này xảy ra tình trạng đá lở. Nhiều tảng đá nhỏ trên núi bắt đầu đổ xuống ào ào, trong đó có một tảng to nhất nặng gần 1 tấn luôn á.
Trong lúc rơi xuống, tảng đá khổng lồ này suýt đâm thẳng vào Shayan và một nhà leo núi khác nhưng may quá cả hai đều kịp thời tránh thoát được. Sau đó, tảng đá đã đâm vào một cái lều của đoàn, kéo chiếc lều đi xa hàng ngàn mét rồi rơi xuống sông băng. Xem mà thót tim luôn!
Shayan kể lại với tờ Unilad: "Trong lúc chờ cho thời tiết tốt hơn, một hôm bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy một âm thanh lớn phát ra từ con đường dẫn đến khu cắm trại. Tôi nhìn thấy mọi người tại trại la hét rồi bỏ chạy tán loạn.
Khi nhìn lên, tôi liền thấy một tảng đá đang hướng thẳng đến khu cắm trại. Do khoảng cách khá xa nên tôi không thể xác định được kích thước của nó. Chỉ khi tảng đá lăn đến gần hơn, tách ra làm 2 tôi mới bắt đầu bỏ chạy thoát thân nhưng lúc đó tảng đá đã ở quá gần rồi.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tảng đá lăn xuống lối vào trại, lăn qua vị trí chỉ cách tôi vài centimet thôi, tông vào chiếc lều chúng tôi dành để nấu ăn, phá hủy nó rồi sau đó suýt đâm vào một nhà leo núi Thụy Sĩ trước khi rơi thẳng xuống sông băng Chogholungma."
Mặc dù suýt tí nữa phải mất mạng, đêm hôm ấy cả đoàn leo núi vẫn quyết định ở lại khu vực cắm trại nhưng không ai có thể ngủ được cả
"Đêm đó không ai ngủ cả. Mọi người thay phiên nhau canh gác cảnh báo vì đá cứ rơi suốt đêm. Chúng tôi dùng còi để thông báo cho mọi người. Mỗi khi nghe tiếng còi, mọi người lập tức tháo chạy khỏi lều.
Nhưng có một vấn đề ở đây là vào ban ngày bạn còn có thể nhìn thấy những hòn đá, còn vào ban đêm thì bó tay, thật không biết chúng đến từ hướng nào. Đây quả thật là một canh bạc dùng tính mạng để đặt cược.
Nhưng may mắn, không có hòn đá nào rơi vào khu cắm trại nữa và cũng không có ai bị thương", Shayan chia sẻ.
Nguồn: soha.vn