Các clip chế nhạo The Voice đang viral khắp nơi cho thấy khán giả đang dần "mất vibe" với chương trình rồi các bạn ơi!
Ngay từ khi The Voice bắt đầu xuống phim ở những tập sau của vòng giấu mặt, netizen đã không ngần ngại lên tiếng bằng những góc biếm họa và clip chế siêu hài hước về chương trình luôn nha.
Cộng đồng mạng liên tục thả thính những clip mô phỏng giọng nói của MC Phan Anh, phong cách và giọng hát của Bùi Anh Tuấn, và đặc biệt là nghi án dàn xếp của The Voice sau scandal vừa rồi nữa
Từ clip ban đầu chỉ làm cho vui, "ăn theo" độ hot của The Voice, những clip sau đã bắt đầu lồng ghép thái độ và phản ứng thật của đông đảo khán giả luôn.
Ví dụ nè, trong một clip ghép giữa phim Trung Quốc và phản ứng của bộ tứ khán giả ở vòng giấu mặt, lần lượt những gương mặt hot nhất showbiz Việt như Angela Phương Trinh, Ngọc Trinh đều đã xuất hiện. Và cuối cùng, một trong số họ đã bật mí rằng cuộc thi chỉ là hình thức bởi kết quả đã được định đoạt từ trước rồi
Dù clip này có cách dùng ngôn ngữ khá... "chợ búa" nhưng ý tưởng của nó lại nhận được sự hưởng ứng cực mạnh từ cộng đồng mạng đó. Ngoài tính hài hước, châm biếm, khán giả cũng thể hiện sự phẫn nộ về một chương trình mà họ đã tin tưởng lại bị nghi ngờ là sắp đặt trước.
Tuy nhiên, những clip nhạo The Voice thật sự được chú ý nhất là khi có sự xuất hiện của Bảo Anh - giọng ca được gọi là Taylor Swift phiên bản Việt đó các bạn.
Theo đó, hình ảnh của Bảo Anh trong đêm thi liveshow đầu tiên đã được cắt ghép khá trùng khớp với những câu nhận xét của Britney trong The X Factor luôn nha.
Người làm clip đã lồng những đoạn có thể nói là mỏng, yếu và phô nhất của Bảo Anh với nhận xét của Britney như: "Bạn không nên phá hủy ca khúc này" hay "Tôi rất muốn biết ai đã đưa bạn lên sân khấu"... Cháy quá đi
Sự cắt ghép có tính hài hước này đã nhận được sự đồng cảm cực lớn của khán giả, bởi đa số đều cho rằng thêm một lần nữa Bảo Anh lại đang phá hủy ca khúc của các danh ca thế giới rồi.
Tại vòng đối đầu, thí sinh đội Trần Lập cũng từng bị chỉ trích khi làm hỏng ca khúc "Somebody that I used to know" của Kimbra.
Một bạn tên trungthanh chia sẻ: "Clip này rất hài hước nhưng tôi cũng đồng ý là giọng của Bảo Anh quá mỏng và yếu. Cô phát âm tiếng Anh như người mới học, hát mà cứ như đọc, từ nào đọc rõ ra từ đó, chẳng có luyến láy gì cả. Hơn nữa cô cảm thụ âm nhạc quá kém, hát bị chênh, phô, sai tông, lệch tông quá nhiều. Cái được nhất là xinh thôi".
Trước áp lực của dư luận mà rõ nhất là clip chế này, Bảo Anh đã xin lỗi khán giả nha mọi người.
Trong một bài phỏng vấn, cô trả lời: "Nói thật là tôi không hài lòng với những gì mình thể hiện ngày hôm qua. Vừa hát xong, tôi đã có cảm giác là không ổn rồi vì thực sự trước khi diễn ra đêm Liveshow 1, tôi vừa mới hết bệnh nên có gặp chút vấn đề về cổ họng. Tuy nhiên, cho dù có nói lí do nào thì làm chưa tốt vẫn là chưa tốt, tôi xin lỗi vì đã để những người yêu mến mình phiền lòng"
Đến với The Voice, không chỉ có thí sinh bị chấm điểm mà cả những huấn luyện viên cũng được khán giả chấm điểm gắt gao không kém thí sinh nha. Không thể phủ nhận là bộ tứ quyền lực Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập đã gây nên cơn sốt ngay trong đêm mở màn.
Nhưng những lời khen thái quá, những câu nói dài dòng thiếu nội dung và sự tranh luận kém duyên của họ ở những tập sau đã gây nên sự nhàm chán rồi đó
Khi đêm liveshow đầu tiên khép lại, không ít khán giả đã phản ứng rằng họ đã quá ngao ngán với những lời tán thưởng bạt mạn của các vị huấn luyện viên.
Chính vì thế, khi clip nhạo The Voice mang tên "Anh là giọng hát Việt" xuất hiện, nó đã khiến khán giả phát cuồng luôn nha!
Clip dài 2 phút này đã được truyền đi với tốc độ chóng mặt đến mức chỉ trong ba ngày đã có 89000 người xem, 2500 người like, gần 300 comment cổ vũ nhiệt tình. Viral thật sự đó các bạn!
Clip là sự lồng ghép giữa một đoạn trong bộ phim The Downfall nói về sự suy tàn của đế chế Đức và 12 ngày cuối đời của Hitler.
Những lời tức giận của Hitler được phối nhạc theo kiểu DJ rất ngộ và giọng hát của Hitler đã khiến bốn huấn luyện viên của The Voice Việt Nam phát cuồng luôn á
Sự bấn loạn ấy được biểu hiện qua nét mặt phiêu của Hồ Ngọc Hà, uốn éo cuồng nhiệt của Thu Minh, cái gật đầu ngưỡng mộ của Trần Lập và vẻ say sưa của Đàm Vĩnh Hưng. Thái độ, cử chỉ của họ còn được chế kèm theo những từ ngữ vui nhộn khiến khán giả cười ngất nha!
Giọng hát đặc biệt ấn tượng của Hitler được các HLV đưa lên mây xanh luôn. Thu Minh tán thưởng Hitler không những chỉ là một chàng hoàng tử có con ngựa bạch mà còn có thanh gươm báu rất sắc bén nữa.
Về phía Hà Hồ, chị đã không ngớt lời khen rằng, ở giọng hát Việt không chỉ có tiếng Anh mà tiếng Đức của Hitler cũng rất tuyệt vời. (Từ "Đức" thay cho "Anh" đã được sửa đổi cho phù hợp với nội dung clip đó nha).
HLV Trần Lập từng gây nhàm chán với câu nói quen thuộc "tôi ngợi ca bạn" cũng dành cho Hitler lời khen có cánh rằng giọng hát này rất có sức mạnh và đầy quyến rũ.
Đàm Vĩnh Hưng thì khẳng định luôn đây là giọng hát trên cả tuyệt vời và chính là giọng hát Việt đích thực và đã cởi cả hai chiếc nhẫn kim cương của mình ra chiêu dụ Hitler nữa
Buồn cười hơn nữa là đan xen những nhận xét này là khuôn mặt lắng nghe chăm chú như nuốt từng lời vàng ý ngọc của các HLV luôn á.
Ai sẽ là Giọng hát Việt mùa đầu tiên? Đó chính là Hitler! Ý tưởng bất ngờ này cộng với sự dàn dựng ăn khớp cũng như ẩn ý của clip này đã thực sự khiến khán giả thích thú và cổ vũ nhiệt tình
Những clip chế không bao giờ là tiếng nói chính thống cho một vấn đề nha. Khá nhiều trong đó chỉ là trò đùa thô thiển, lố bịch và nhảm nhí và chúng sẽ bị phản bác, chỉ trích từ những người nghiêm túc.
Không ít trong số đó chỉ là tiếng cười hời hợt nhằm "mua vui được vài trống canh" hơn là có chủ đích hướng về một vấn đề gì và chúng rơi vào im lặng, không một sự tranh luận.
Nguồn: soha.vn