BanhXanh912
New member
Mất tận 2 tháng để hoàn thiện, "Chào 99" là một đoạn clip chia tay tuổi học trò siêu công phu với vô vàn khoảnh khắc đẹp mê hồn!
Tháng 5 chính là khoảng thời gian drama nhất khi bạn mới 17 tuổi đó nha Đó là lúc bạn đứng trước hàng tá ngưỡng cửa của cuộc đời. Là lúc phải nói lời tạm biệt với trường lớp, tạm biệt thanh xuân trong trẻo của chúng mình. Không ai muốn mở lời cả, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chấp nhận rằng từ nay, những năm tháng đỉnh của chóp ấy chỉ còn lại trong ký ức thôi
Vậy nên, rất nhiều bạn học sinh đã chọn cách dùng những hình ảnh, đoạn video xịn sò để lưu giữ thật nhiều kỉ niệm, để mai này "còn chút gì để nhớ"
Chào 99 - lời chào của niên khóa 14-17 THPT Việt Đức
Clip "Chào..." là một truyền thống hàng năm của Viet Duc Photography Club (VDPC) để tri ân lớp 12 ra trường đó mọi người ơi Những clip này mang ý nghĩa tổng kết những sự kiện, những kỉ niệm vui đùa của riêng khóa đó. Clip "Chào 99" được coi là hình ảnh đại diện của tất cả học sinh niên khóa 14-17. "Để khi ra trường mỗi bạn 99 khi xem clip sẽ nhớ về trường, nhớ về thời học sinh vô cùng đẹp đẽ mà chỉ có Việt Đức nơi đây mới mang lại được" - bạn Nguyễn Chí Thành (Lớp 12D1, thành viên ekip thực hiện) chia sẻ.
Chào 12!
Chí Thành cho biết thường thì các năm trước clip "Chào..." được dựng mất khoảng 1 tháng. Riêng năm nay thì các thành viên của ekip đã lên ý tưởng từ tháng 2, cuối tháng 3 bấm máy và hoàn thành trước buổi lễ tri ân khoảng 1 tuần. Lần này các bạn đã đầu tư kỹ hơn về thời gian và ý tưởng để đem đến cho khóa học sinh 99 nói riêng và toàn thể học sinh trường Việt Đức nói chung một kỉ niệm không bao giờ quên!
Ai xem đoạn clip đều phải trầm trồ với sự đầu tư về hình ảnh được quay trong rất nhiều bối cảnh và thời gian Có thể thấy, 3 năm của niên khóa 14-17 đã thu bé lại vừa bằng một đoạn clip. Mỗi lớp đều có "đất" để lưu giữ lại hình ảnh của các thành viên trong lớp. Những góc máy, hiệu ứng chuyển cảnh hay concept trao tay nhau lá cờ cũng được thực hiện rất công phu, đẹp mắt mê ly!
Chào tuổi học trò
Chào những năm tháng hồn nhiên
Clip công phu thế mà ekip thực hiện chỉ có 5 người gồm Chí Thành và các bạn: Đức Việt (Lớp 11D3), Phú Hưng (10D3), bạn Nguyên Khang (10D8), bạn Thúy Quỳnh (Lớp 11D6) cùng một số thành viên phụ quay. Để quay được tất cả các lớp trong khối 12, các bạn cũng khá vất vả để có được những khung hình đầy đủ thành viên Tuy vậy, tất cả các bạn 12 đều hợp tác hỗ trợ để có được những thước phim lung linh nhất. Bên cạnh đó, ekip cũng nhận được sự giúp đỡ hết mình của các thầy cô nên những khoảnh khắc quý giá đều được lưu giữ vẹn nguyên!
Các thành viên trong ekip thuộc CLB Nhiếp ảnh trường THPT Việt Đức
Bạn Hồ Đức Việt (Lớp 11D3 - thành viên ekip thực hiện) kể lại: "Đến lúc trước khi phát clip buổi tối hôm ra trường thì ekip đã xem đi xem lại hàng chục lần để hoàn thành và chỉnh sửa những chỗ lỗi, nhưng mỗi lần xem thành quả của cả ekip, tụi mình đều nổi hết da gà vì thực sự nó vượt xa những gì mong đợi."
Tạm biệt tuổi trẻ
Tạm biệt thanh xuân của chúng ta
Đoạn clip được chiếu vào lễ tri ân "Chào 99" của trường THPT Việt Đức và nhận được rất nhiều tràng vỗ tay hò hét tán thưởng của cả trường! Mỗi đoạn chuyển cảnh mọi người đều vỗ tay và hô rất to, hò hét và hát theo nhạc luôn. Đặc biệt, những thước phim về thầy Bình thì ai nấy đều rất xúc động vì đây là năm cuối thầy làm Hiệu trưởng ở THPT Việt Đức Mỗi bạn học sinh 12 đều thấy mình trong đó, thấy được những năm tháng đẹp đẽ đã trôi qua nhưng rồi sẽ thành kỉ niệm quý giá mà không ai có thể quên trong đời.
Sau khi được chia sẻ trên Facebook, đoạn clip nhận về rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ. Ai cũng trân quý một sản phẩm được đầu tư và giàu cảm xúc như vậy!
Nguồn: kenh14.vn