Clip bò bị châm lửa đốt đầu rồi thả chạy tung tăng ở Tây Ban Nha khiến dân mạng phẫn nộ cực độ

BiDethuong2948

New member
01a26c82350a69b38688.jpg


Những chú bò tội nghiệp với đầu đang bốc cháy ngùn ngụt phải chạy tứ tung trong tiếng reo hò của đám đông – đó chính là cảnh tượng rợn người tại lễ hội Toro Jubilo hằng năm ở Tây Ban Nha

Mới đây, các bạn nhân viên từ tổ chức bảo vệ động vật AnimaNaturalis đã share một đoạn clip gây phẫn nộ về cảnh đốt đầu bò mộng trong lễ hội thường niên Toro Jubilo, diễn ra tại thị trấn Medinaceli, Soira, Tây Ban Nha.

"Bò Lửa" là lễ hội truyền thống tại đây đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ, mỗi năm thu hút hơn 1,500 người tham gia. Tại lễ hội này, quay phim và chụp ảnh bị cấm nghiêm ngặt, nhưng các phóng viên vẫn kịp ghi lại những khoảnh khắc đáng sợ dưới đây (Lưu ý: Hình ảnh có thể gây khó chịu cho một số bạn):

Chú bò mộng chạy lung tung với đầu đang bốc cháy trong một trong những lễ hội tàn bạo nhất Tây Ban Nha.

Theo những gì tổ chức bảo vệ động vật ghi lại được, chú bò mộng đã bị khoảng 20 người đàn ông bao vây, giữ chặt để đặt lên sừng một miếng gỗ dễ cháy. Sau đó, một người châm lửa đốt miếng gỗ khiến cả đầu con bò bốc cháy ngùn ngụt

425da826302b94c61091.jpg


Con vật tội nghiệp dùng hết sức để vùng vẫy cũng như cố dập tắt đám lửa, nhưng vẫn không thể làm gì; chú bò bị đốt cháy đầu đến chảy máu trong tiếng hò reo của đám đông tham gia lễ hội. Điều này kéo dài hàng giờ đồng hồ, khiến con bò kiệt sức hoàn toàn. Sừng và mắt của nó bị thiêu rụi, khiến con vật đâm sầm vào tường vì không nhìn thấy đường đi

9cc086ad4089c5967ad1.png


e41da1c9b8cf3a562cbf.jpg


3f9c86218fd5100834d6.jpg


"Thật kinh khủng!" - chủ tịch hiệp hội bảo vệ động vật PETA Anh Quốc Elisa Allen lên tiếng. "Ở thế kỷ 21 tại một đất nước văn minh mà vẫn còn tình trạng bạo hành động vật dã man như vậy là không thể chấp nhận được. Hãy thử tưởng tượng chú bò phải chịu đau đớn đến mức nào trong suốt khoảng thời gian dài bị hành hạ như thế? Điều này cần phải dừng lại ngay lập tức!"

Theo thông tin, trung bình mỗi năm có đến 3,000 con bò bị thiêu cháy ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp Tây Ban Nha. Các hiệp hội bảo vệ động vật đã nhiều lần cố thuyết phục chính quyền ban lệnh cấm lễ hội này, nhưng nó vẫn được tổ chức vì - theo lời các nhà chức trách - đây là "một sự kiện văn hóa đặc biệt"

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top