EchNgoan6061
New member
Chiều 28/7, drama căng đét tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Cà Mau khi 2 thanh niên chơi trội, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Kết quả? Bị "nghiêm túy hóa" luôn và đã được bàn giao cho Công an xã Tắc Vân, TP Cà Mau để xử lý theo đúng luật pháp rồi nha!
Sự việc diễn ra lúc khoảng 10h30 cùng ngày, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch thuộc xã Tắc Vân thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe chở theo 1 tấm kính đã vỡ đi từ hướng Bạc Liêu về Cà Mau trên Quốc lộ 1. Nhìn sơ qua đã thấy sus rồi, check kỹ hơn thì càng "trời ơi đất hỡi"
Xe không biển số, không gương chiếu hậu, pô xe không có bộ phận giảm thanh (tức là chạy ầm ầm kiểu "xin chào cả khu phố" ấy), và người cầm lái không có bằng lái luôn. Full combo vi phạm luôn các bạn ơi!
Tổ công tác nhắc nhở và yêu cầu vào khai báo y tế thì cả 2 "cứng" không chịu nghe. Sau đó, anh Võ Thanh Trọng (SN 1989, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bắt đầu bùng nổ, liên tục có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, gây rối nặng tại chốt.
Không dừng ở đó, anh Trọng còn nhặt miếng thủy tinh từ tấm kính vỡ lên để... thách thức luôn! Real-life drama nhưng kiểu không hay tí nào Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Trọng ngay lập tức.
Thấy đồng bọn bị bắt, anh Võ Đức Bé (SN 1984, ngụ xã Tắc Vân) tính chạy cho "luồn" nhưng vẫn bị lực lượng truy kịp và khống chế. Plot twist: test nhanh thì anh Bé dương tính với ma túy luôn!
Nguồn: soha.vn
Sự việc diễn ra lúc khoảng 10h30 cùng ngày, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch thuộc xã Tắc Vân thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe chở theo 1 tấm kính đã vỡ đi từ hướng Bạc Liêu về Cà Mau trên Quốc lộ 1. Nhìn sơ qua đã thấy sus rồi, check kỹ hơn thì càng "trời ơi đất hỡi"
Xe không biển số, không gương chiếu hậu, pô xe không có bộ phận giảm thanh (tức là chạy ầm ầm kiểu "xin chào cả khu phố" ấy), và người cầm lái không có bằng lái luôn. Full combo vi phạm luôn các bạn ơi!
Tổ công tác nhắc nhở và yêu cầu vào khai báo y tế thì cả 2 "cứng" không chịu nghe. Sau đó, anh Võ Thanh Trọng (SN 1989, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bắt đầu bùng nổ, liên tục có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, gây rối nặng tại chốt.
Không dừng ở đó, anh Trọng còn nhặt miếng thủy tinh từ tấm kính vỡ lên để... thách thức luôn! Real-life drama nhưng kiểu không hay tí nào Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Trọng ngay lập tức.
Thấy đồng bọn bị bắt, anh Võ Đức Bé (SN 1984, ngụ xã Tắc Vân) tính chạy cho "luồn" nhưng vẫn bị lực lượng truy kịp và khống chế. Plot twist: test nhanh thì anh Bé dương tính với ma túy luôn!
Nguồn: soha.vn