TitBong1341
New member
Bị phạt không đội mũ bảo hiểm, anh thanh niên này đã mở màn buổi biểu diễn "thuyết trình" cực đỉnh, khoe học vị cao ngất trời luôn á...
Bạn đọc Mạnh Việt vừa chia sẻ một clip giao thông đang viral khắp mạng xã hội. Sự việc xảy ra lúc 3h chiều 6/12, khi tổ công tác của công an Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng.
Thay vì ngoan ngoãn chấp hành, anh thanh niên xuống xe rồi bắt đầu lý sự: Không vi phạm gì hết mà sao lại "tuýt" còi kiểm tra? Anh này còn tuyên bố to với đám đông đứng xem rằng cảnh sát không có quyền kiểm tra, vì: "Tôi là người Hongkong. Tôi đố các ông biết tôi ở đâu?"
Chưa hết, anh còn flex cả combo đồ hiệu: kính đeo mắt thời vua Càn Long (Trung Quốc) nha mọi người, thuốc lá "xịn" của Hồng Kông, điện thoại iPhone 5... toàn hàng "hiệu" xịn sò, nên không ai có quyền "động vào" kiểm tra được luôn ấy!
Sau một hồi "chém gió" không ngừng nghỉ, anh mới chịu đưa giấy đăng ký xe và CMND với tên Trần Quốc Huy (SN 1981), tự nhận là làm việc tại Viện khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
Nhưng khi lực lượng chức năng yêu cầu Huy ký vào biên bản xử phạt, thì anh lại... từ chối! Không ký luôn á!
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, anh cầm biên bản lên đọc từng chữ, thậm chí cả dấu chấm, phẩy và số biên bản nữa... dây dưa mãi không chịu ký. Người dân đứng xem đông nghẹt luôn!
Khi đọc biên bản, có đoạn Huy lên giọng: "Em làm nông nghiệp mà các bác (chỉ công an) ghi em làm nghề tự do. Em làm ở cái viện to nhất miền Bắc. Em có phải dạng vớ vẩn đâu...
Không có nền nông nghiệp các bác chết lâu rồi. Các bác đừng nghĩ các bác học cao, em học cao hơn các bác nhiều, em học tiến sĩ đàng hoàng nhé!..."
Nguồn: soha.vn