NangSky254
New member
Một đoạn clip chưa đầy 1 phút đang làm "nóng" mạng xã hội, cho thấy sự đối lập cực mạnh khi Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Đức Steinmeier đến thăm hai quốc gia là "bạn thân" Trung Đông của Mỹ. Ai cũng phải "ố" một cái!
Theo Newsweek, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được chào đón siêu nồng nhiệt trong chuyến công du tới Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trái ngược hoàn toàn với "tình cảnh lạnh lẽo" của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong chuyến thăm gần đây tới Qatar - mặc dù cả hai nước đều là đồng minh sắt của Mỹ tại Trung Đông đấy nhé!
Báo Mỹ cho biết, từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, các đồng minh của Kiev - đặc biệt là Mỹ - đã tìm cách "cô lập" Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu bằng các biện pháp trừng phạt cực mạnh. Tuy nhiên, chuyến thăm tới UAE cho thấy thái độ đón tiếp nhà lãnh đạo Nga vẫn "nhiệt tình hết nấc" luôn!
Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tươi như hoa đón ông Putin ngay tại chân chuyên cơ Tổng thống, với 4 tiêm kích Su-35 hộ tống từ Nga đến sân bay thương mại Abu Dhabi. Chất lượng "ông hoàng" ngay từ đầu!
AP mô tả, lễ đón tại UAE diễn ra ở cung điện Qasr al-Watan với 21 phát đại bác đúng chuẩn nghi lễ, và bầu trời thủ đô Abu Dhabi "náo nhiệt" với đội hình máy bay phản lực nhả khói màu cờ Nga. Suốt dọc đường, quốc kỳ Nga tung bay trên phố - cảm giác như xem lễ hội quốc tế luôn!
"Tôi rất mừng được gặp lại ngài," Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nói với ông Putin. UAE cho biết song phương đã trao đổi về "tầm quan trọng của việc củng cố đối thoại và hợp tác để bảo đảm ổn định và tiến bộ".
"Đây là cách Tổng thống của một nước Nga bị cô lập được chào đón ở UAE" - Phái đoàn Nga tại Nam Phi đăng bài "cà khịa" trên X, đính kèm đoạn video cho thấy sự chào đón "nồng nhiệt như khí hậu Trung Đông" dành cho ông Putin. Savage quá đi!
Đặc biệt, theo Newsweek, một người dùng mạng xã hội đã so sánh video chuyến công du của ông Putin với màn chào đón Tổng thống Đức Steinmeier ở Qatar vào tháng trước. Đoạn clip dài 50 giây được chia sẻ cho thấy ông Steinmeier "đứng cô đơn trên bậc thềm máy bay vì không có quan chức Qatar nào tham gia lễ đón". Cảm giác bị "bỏ rơi" khá rõ luôn!
"Ông Steinmeier đã bị chính quyền Qatar lãng quên: Đây là cách Tổng thống Nga và Đức được chào đón ở các nước Ả Rập" - Tài khoản X với 59.000 người theo dõi mô tả đoạn video.
Tổng thống Steinmeier đã phải khoanh tay đứng đợi gần 30 phút ở cửa máy bay dưới cái nắng "cháy da cháy thịt" ở sân bay Doha, trước khi Ngoại trưởng nước chủ nhà Soltan bin Saad Al-Muraikhi tới đón ông. Drama quá chừng! Dù vậy, cuộc gặp giữa lãnh đạo Đức với Quốc vương Tamim bin Hamad al-Thani vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
Nhà báo Rosalia Romaniec của hãng truyền thông Deutsche Welle (DW) - người tháp tùng Tổng thống Đức trong chuyến đi Qatar - cho biết, sự cố ngoại giao khiến bà tự hỏi liệu đó là sơ suất trong việc lên kế hoạch của nước chủ nhà, hay Doha đã "nguội lạnh" với Đức sau khi ông Steinmeier dành một phần trong chuyến thăm khu vực kéo dài 3 ngày để tới Israel? Hmmm, có vẻ có "hint" gì đó đây!
Thông cáo của điện Kremlin cho biết, ông Putin đã thảo luận với người đồng cấp UAE Sheikh Mohammed về "mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực hiện nay", cũng như tình hình ở Trung Đông.
Nhà phân tích Saif Islam tại công ty tư vấn an ninh mạng và tình báo toàn cầu S-RM cho biết, ông Putin "khó có thể mang về những thành quả to lớn" nhưng chuyến đi này sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai nước về một số vấn đề như dầu mỏ.
Trong email gửi tới Newsweek, ông Islam nhận định, một mục tiêu khác của Tổng thống Putin trong chuyến công du là "thúc đẩy mối quan hệ với UAE và Saudi Arabia để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây". Chiến lược rõ ràng đấy!
Một chủ đề khác trong chương trình nghị sự là cuộc chiến Israel - Hamas.
"UAE và Saudi Arabia có thể sẽ hy vọng Nga sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với Iran theo một cách thức mang tính xây dựng, đặc biệt là để đáp trả hoạt động thù địch hiện nay của Houthi ở Biển Đỏ và các đợt tấn công trước đây của nhóm này nhằm vào lợi ích của Saudi Arabia, cũng như UAE" - Ông Islam nêu quan điểm.
Nguồn: soha.vn
Theo Newsweek, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được chào đón siêu nồng nhiệt trong chuyến công du tới Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trái ngược hoàn toàn với "tình cảnh lạnh lẽo" của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong chuyến thăm gần đây tới Qatar - mặc dù cả hai nước đều là đồng minh sắt của Mỹ tại Trung Đông đấy nhé!
Báo Mỹ cho biết, từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, các đồng minh của Kiev - đặc biệt là Mỹ - đã tìm cách "cô lập" Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu bằng các biện pháp trừng phạt cực mạnh. Tuy nhiên, chuyến thăm tới UAE cho thấy thái độ đón tiếp nhà lãnh đạo Nga vẫn "nhiệt tình hết nấc" luôn!
Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tươi như hoa đón ông Putin ngay tại chân chuyên cơ Tổng thống, với 4 tiêm kích Su-35 hộ tống từ Nga đến sân bay thương mại Abu Dhabi. Chất lượng "ông hoàng" ngay từ đầu!
AP mô tả, lễ đón tại UAE diễn ra ở cung điện Qasr al-Watan với 21 phát đại bác đúng chuẩn nghi lễ, và bầu trời thủ đô Abu Dhabi "náo nhiệt" với đội hình máy bay phản lực nhả khói màu cờ Nga. Suốt dọc đường, quốc kỳ Nga tung bay trên phố - cảm giác như xem lễ hội quốc tế luôn!
"Tôi rất mừng được gặp lại ngài," Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nói với ông Putin. UAE cho biết song phương đã trao đổi về "tầm quan trọng của việc củng cố đối thoại và hợp tác để bảo đảm ổn định và tiến bộ".
"Đây là cách Tổng thống của một nước Nga bị cô lập được chào đón ở UAE" - Phái đoàn Nga tại Nam Phi đăng bài "cà khịa" trên X, đính kèm đoạn video cho thấy sự chào đón "nồng nhiệt như khí hậu Trung Đông" dành cho ông Putin. Savage quá đi!
Đặc biệt, theo Newsweek, một người dùng mạng xã hội đã so sánh video chuyến công du của ông Putin với màn chào đón Tổng thống Đức Steinmeier ở Qatar vào tháng trước. Đoạn clip dài 50 giây được chia sẻ cho thấy ông Steinmeier "đứng cô đơn trên bậc thềm máy bay vì không có quan chức Qatar nào tham gia lễ đón". Cảm giác bị "bỏ rơi" khá rõ luôn!
"Ông Steinmeier đã bị chính quyền Qatar lãng quên: Đây là cách Tổng thống Nga và Đức được chào đón ở các nước Ả Rập" - Tài khoản X với 59.000 người theo dõi mô tả đoạn video.
Tổng thống Steinmeier đã phải khoanh tay đứng đợi gần 30 phút ở cửa máy bay dưới cái nắng "cháy da cháy thịt" ở sân bay Doha, trước khi Ngoại trưởng nước chủ nhà Soltan bin Saad Al-Muraikhi tới đón ông. Drama quá chừng! Dù vậy, cuộc gặp giữa lãnh đạo Đức với Quốc vương Tamim bin Hamad al-Thani vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
Nhà báo Rosalia Romaniec của hãng truyền thông Deutsche Welle (DW) - người tháp tùng Tổng thống Đức trong chuyến đi Qatar - cho biết, sự cố ngoại giao khiến bà tự hỏi liệu đó là sơ suất trong việc lên kế hoạch của nước chủ nhà, hay Doha đã "nguội lạnh" với Đức sau khi ông Steinmeier dành một phần trong chuyến thăm khu vực kéo dài 3 ngày để tới Israel? Hmmm, có vẻ có "hint" gì đó đây!
Thông cáo của điện Kremlin cho biết, ông Putin đã thảo luận với người đồng cấp UAE Sheikh Mohammed về "mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực hiện nay", cũng như tình hình ở Trung Đông.
Nhà phân tích Saif Islam tại công ty tư vấn an ninh mạng và tình báo toàn cầu S-RM cho biết, ông Putin "khó có thể mang về những thành quả to lớn" nhưng chuyến đi này sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai nước về một số vấn đề như dầu mỏ.
Trong email gửi tới Newsweek, ông Islam nhận định, một mục tiêu khác của Tổng thống Putin trong chuyến công du là "thúc đẩy mối quan hệ với UAE và Saudi Arabia để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây". Chiến lược rõ ràng đấy!
Một chủ đề khác trong chương trình nghị sự là cuộc chiến Israel - Hamas.
"UAE và Saudi Arabia có thể sẽ hy vọng Nga sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với Iran theo một cách thức mang tính xây dựng, đặc biệt là để đáp trả hoạt động thù địch hiện nay của Houthi ở Biển Đỏ và các đợt tấn công trước đây của nhóm này nhằm vào lợi ích của Saudi Arabia, cũng như UAE" - Ông Islam nêu quan điểm.
Nguồn: soha.vn