Clip 20s từ camera nhà lúc 4h sáng khiến cả triệu người khóc ròng: Nhân vật chính còn chưa lộ mặt

SocLovely

New member
Đây không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà là của biết bao nhiêu người ngoài kia luôn

Sau mỗi dịp lễ dài, hình ảnh những chiếc vali lăn bánh rời cổng nhà luôn mang theo nỗi niềm trĩu nặng của cả người đi lẫn người ở lại. Vào tháng 2 năm nay, một đoạn clip từ camera an ninh tại Hạ Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã khiến hàng triệu người rơi nước mắt khi ghi lại khoảnh khắc chia ly đầy xé lòng lúc rạng sáng.

Chuyện xảy ra vào ngày 3/2, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc kết thúc. Ba anh chị em trong một gia đình đang chuẩn bị đồ để trở về Thâm Quyến làm việc. Chuyến xe khởi hành lúc 4h sáng - một khung giờ mà ai cũng đang ngủ say. Thế nhưng, trong căn phòng khách nhỏ, ánh đèn vẫn sáng rực suốt từ tối hôm trước.

Người cha già của họ đã chọn cách ngồi lặng lẽ trong phòng khách suốt đêm, thức trắng cho đến tận 4h sáng chỉ để tiễn các con Chị Chu, một trong ba người con, chia sẻ rằng cha chị đã tuổi cao sức yếu, việc đi lại rất bất tiện. Dù vậy, ông vẫn kiên quyết ngồi đó, không ngủ một giây nào, chỉ để được nhìn bóng dáng các con thêm chút nữa trước khi chúng khuất xa sau cánh cổng.

0bfb657aed01b6d4b84d.png


Đoạn clip không hề có hình ảnh trực tiếp của người cha, nhưng sự hiện diện của ông lại rõ mồn một qua từng cử chỉ của các con. Khoảnh khắc ba anh chị em bước ra cửa, người con gái đã dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía phòng khách với ánh mắt đầy ngập ngừng và xót xa. Đó là cái nhìn của sự không nỡ, của nỗi lo lắng khi phải để lại người cha già trong căn nhà trống trải để tiếp tục cuộc mưu sinh nơi phố thị

Câu chuyện này đã nhanh chóng viral trên mạng xã hội Weibo, chạm đến trái tim của hàng triệu người lao động xa quê. Dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những dòng tâm sự đẫm nước mắt về câu chuyện của chính gia đình mình:

"Hôm qua anh trai tôi lái xe về Quảng Châu lúc 5h sáng. Mẹ tôi lo anh ấy lái xe một mình đường dài nên đã lái xe đưa anh ấy về Quảng Châu trong 15 tiếng đồng hồ. Chiều nay bà lại một mình ngồi tàu cao tốc về".

"Đây là sự diễn giải trọn vẹn về nỗi lo lắng của cha mẹ khi con cái họ ở cách xa hàng ngàn dặm".

"Hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi sẽ đi sau kỳ nghỉ và tôi sẽ đứng ở cửa nhìn họ đi. Sau đó, tôi quay lại và thấy một ngôi nhà trống rỗng. Cảm giác đó vẫn rất thực và nó vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái".

"Bố mẹ tôi đã già và bố tôi không còn khỏe nữa. Tôi đã đến Thâm Quyến sau khi tốt nghiệp đại học và ở lại đây 13 năm. Tôi luôn thích Thâm Quyến, vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Nhưng năm nay tôi thực sự bị lung lay. Tôi đã làm việc ở Thâm Quyến hơn 10 năm nhưng vẫn không đủ tiền mua nhà. Bố mẹ tôi đã ngoài 60. Tôi sợ hối hận, vì vậy tôi đã nghỉ thêm vài ngày. Tôi thực sự muốn quay về quê với bố mẹ khi tôi tìm được một công việc phù hợp".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top