KemNho6189
New member
Ôi chao, các bạn ơi! CLB Nam Định vừa mới "xử đẹp" đội bóng Thái Lan một cách quá đã tại vòng mở màn AFC Champions League 2 đấy!
Gặp đội Ratchaburi của xứ sở chùa vàng tại bảng F Cúp C2 châu Á, Nam Định tung vào sân đội hình toàn "hàng khủng" với phần lớn là các ngoại binh. Và guess what? Các chàng trai áo xanh đã chơi lấn lướt từ đầu đến cuối luôn!
Dù chỉ "cầm bóng" có 45% ở hiệp 1 và 51% ở hiệp 2 thôi, nhưng mà về độ "căng" của các pha dứt điểm thì Nam Định áp đảo hoàn toàn nha. Con số thống kê nói lên tất cả: 14 cú sút với 8 trúng đích, trong khi Ratchaburi chỉ có 5 cú sút và 2 trúng đích thôi. Chênh lệch phết đó!
Nam Định chiếm ưu thế ngay từ những phút đầu tiên. Sau vài pha dứt điểm khá nguy hiểm, đội bóng thành Nam cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 35 nhờ pha phối hợp siêu đẳng cấp luôn. Eid tạt bóng vào để Caio thực hiện cú vô lê cực đỉnh đánh bại thủ môn Ratchaburi.
Sau khi ghi bàn mở tỷ số, CLB Nam Định chơi chậm lại để giữ thế trận an toàn. Trong khi đó, Ratchaburi cố gắng dâng lên nhưng họ cũng không tạo được những pha phối hợp thực sự ăn ý dù cũng sở hữu nhiều ngoại binh.
Sang hiệp 2, Nam Định càng "lên đồng" hơn nữa! Đến phút 52, đội chủ sân Thiên Trường đã lần thứ hai trừng phạt đối thủ bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt, vẫn đến từ dấu ấn của các ngoại binh.
Lần này, đến lượt Percy Tau là người chuyền bóng, giúp Brenner thực hiện cú vô lê rất mạnh, không cho thủ môn Ratchaburi cơ hội cản phá. Đỉnh của chóp luôn!
Cơn mưa bàn thắng được tiếp diễn khi CLB Nam Định có bàn thứ 3 chỉ sau đó khoảng 5 phút. Từ pha phối hợp bóng bổng, Dijks tạt bóng từ cánh trái. Brenner đánh đầu cận thành tung lưới khung thành đối phương để hoàn tất cú đúp của mình. Quá xịn xò!
Hy vọng cho Ratchaburi được nhen nhóm một chút khi họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 60. Lợi dụng pha bóng mà các hậu vệ Nam Định tỏ ra hơi chủ quan, Tana chớp thời cơ để chọc thủng lưới đội chủ nhà.
Dù vậy, hy vọng của Ratchaburi cũng mau chóng bị "tắt điện", bởi trong phần còn lại của trận đấu, CLB Nam Định vẫn nắm hoàn toàn sự chủ động về thế trận. Đội chủ nhà tạo thêm nhiều cơ hội, trong đó có 1 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Hơi tiếc một tí! Trong khi đó, Ratchaburi đẩy cao đội hình ở những phút cuối nhưng cũng không tạo được sự đột phá để có thể tìm thêm bàn gỡ.
Trận đấu khép lại với chiến thắng ấn tượng 3-1 cho CLB Nam Định. Đây là chiến thắng mang dấu ấn đến từ các ngoại binh. Kết quả này giúp đại diện của V.League cùng với Gamba Osaka, tạm nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở đấu trường Cúp C2 châu Á (với cùng 3 điểm sau chiến thắng 3-1). Tự hào quá chừng luôn!
Tỷ số chung cuộc: CLB Nam Định 3-1 Ratchaburi
Đội hình xuất phát:
CLB Nam Định: Caique Santos, Lucas, Mitchell Dijks, Mota, Phạm Ba, Caio Cesar, Mahmoud Eid, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Brenner
Nguồn: soha.vn
Gặp đội Ratchaburi của xứ sở chùa vàng tại bảng F Cúp C2 châu Á, Nam Định tung vào sân đội hình toàn "hàng khủng" với phần lớn là các ngoại binh. Và guess what? Các chàng trai áo xanh đã chơi lấn lướt từ đầu đến cuối luôn!
Dù chỉ "cầm bóng" có 45% ở hiệp 1 và 51% ở hiệp 2 thôi, nhưng mà về độ "căng" của các pha dứt điểm thì Nam Định áp đảo hoàn toàn nha. Con số thống kê nói lên tất cả: 14 cú sút với 8 trúng đích, trong khi Ratchaburi chỉ có 5 cú sút và 2 trúng đích thôi. Chênh lệch phết đó!
Nam Định chiếm ưu thế ngay từ những phút đầu tiên. Sau vài pha dứt điểm khá nguy hiểm, đội bóng thành Nam cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 35 nhờ pha phối hợp siêu đẳng cấp luôn. Eid tạt bóng vào để Caio thực hiện cú vô lê cực đỉnh đánh bại thủ môn Ratchaburi.
Sau khi ghi bàn mở tỷ số, CLB Nam Định chơi chậm lại để giữ thế trận an toàn. Trong khi đó, Ratchaburi cố gắng dâng lên nhưng họ cũng không tạo được những pha phối hợp thực sự ăn ý dù cũng sở hữu nhiều ngoại binh.
Sang hiệp 2, Nam Định càng "lên đồng" hơn nữa! Đến phút 52, đội chủ sân Thiên Trường đã lần thứ hai trừng phạt đối thủ bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt, vẫn đến từ dấu ấn của các ngoại binh.
Lần này, đến lượt Percy Tau là người chuyền bóng, giúp Brenner thực hiện cú vô lê rất mạnh, không cho thủ môn Ratchaburi cơ hội cản phá. Đỉnh của chóp luôn!
Cơn mưa bàn thắng được tiếp diễn khi CLB Nam Định có bàn thứ 3 chỉ sau đó khoảng 5 phút. Từ pha phối hợp bóng bổng, Dijks tạt bóng từ cánh trái. Brenner đánh đầu cận thành tung lưới khung thành đối phương để hoàn tất cú đúp của mình. Quá xịn xò!
Hy vọng cho Ratchaburi được nhen nhóm một chút khi họ có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 60. Lợi dụng pha bóng mà các hậu vệ Nam Định tỏ ra hơi chủ quan, Tana chớp thời cơ để chọc thủng lưới đội chủ nhà.
Dù vậy, hy vọng của Ratchaburi cũng mau chóng bị "tắt điện", bởi trong phần còn lại của trận đấu, CLB Nam Định vẫn nắm hoàn toàn sự chủ động về thế trận. Đội chủ nhà tạo thêm nhiều cơ hội, trong đó có 1 lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Hơi tiếc một tí! Trong khi đó, Ratchaburi đẩy cao đội hình ở những phút cuối nhưng cũng không tạo được sự đột phá để có thể tìm thêm bàn gỡ.
Trận đấu khép lại với chiến thắng ấn tượng 3-1 cho CLB Nam Định. Đây là chiến thắng mang dấu ấn đến từ các ngoại binh. Kết quả này giúp đại diện của V.League cùng với Gamba Osaka, tạm nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở đấu trường Cúp C2 châu Á (với cùng 3 điểm sau chiến thắng 3-1). Tự hào quá chừng luôn!
Tỷ số chung cuộc: CLB Nam Định 3-1 Ratchaburi
Đội hình xuất phát:
CLB Nam Định: Caique Santos, Lucas, Mitchell Dijks, Mota, Phạm Ba, Caio Cesar, Mahmoud Eid, Percy Tau, Romulo, Hoàng Anh, Brenner
Nguồn: soha.vn