Chuyến hành quân tới sân Thống Nhất ở lượt trận thứ 2 Night Wolf V-League 2023, CLB Hải Phòng đã cho thấy đẳng cấp vượt trội so với chủ nhà CLB TPHCM luôn nha!
Tuy phải đá trên sân khách, nhưng đội bóng đất cảng vẫn chơi "ngon" hơn hẳn nhờ lực lượng đồng đều. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm tổ chức lối chơi cực kỹ, các pha dứt điểm của hàng công cũng chuẩn xác không chê vào đâu được
Ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc, các cầu thủ áo đỏ Hải Phòng đã dồn lên ép sân liên tục. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, CLB TPHCM cũng không cam chịu thua dễ. "Chiến hạm đỏ" cũng tạo ra được nhiều pha "ăn miếng trả miếng" khá hay ho đấy!
Đến phút 39, Triệu Việt Hưng đã đưa CLB Hải Phòng lên dẫn trước rồi. Từ quả treo bóng của Nguyễn Văn Minh bên cánh trái, Nguyễn Hữu Sơn xâm nhập vùng cấm địa, đánh đầu chuyền cho Triệu Việt Hưng dứt điểm thành bàn luôn. Đặc biệt, đây là cầu thủ đang được HAGL cho mượn đó nha!
Sang hiệp 2, cuộc đối đầu vẫn diễn ra căng thẳng. Chủ nhà TPHCM đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ hòa. Thế nhưng, các chân sút nhà mình lại thiếu chính xác quá trời, liên tục bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc Cầu thủ được kỳ vọng như Hoàng Vũ Samson lại tỏ ra lạc nhịp hoặc bị bắt bài dễ dàng bởi hàng thủ Hải Phòng như Đặng Văn Tới hay Bicou Bissainthe.
Với 4 điểm trong tay, Hải Phòng đang ngồi nhì bảng đấy, chỉ xếp sau Nam Định - đội vừa thắng sát nút Đà Nẵng 1-0 thôi.
So với Hải Phòng, hàng công TPHCM thể hiện kém cỏi hơn nhiều, cả về mặt chiến thuật lẫn phong độ cá nhân, đặc biệt là ngoại binh Daniel Green. Tiền đạo này không những không phối hợp ăn ý với đồng đội mà còn lãng phí cơ hội khi được tạo điều kiện. Điển hình là tình huống đối mặt thủ môn hiếm hoi ở phút 56, anh đỡ bóng nhưng để bóng văng xa không dứt điểm được luôn
Nguồn: soha.vn