TitHong6731
New member
Nhắc lại chút drama năm ngoái nè! Mùa trước Lee Nguyễn chỉ ăn thẻ đỏ đúng 1 lần thôi, mà biết đâu không phải không đâu xa, chính là trước Nam Định luôn Tấm thẻ đỏ oan nghiệt đó đã khiến CLB TP Hồ Chí Minh phải về tay trắng. Giờ gặp lại rồi đây, anh chàng tiền vệ người Mỹ sẽ "sửa sai" và "đòi nợ" đối thủ như thế nào nhỉ?
Flashback lại phút 90+4 trận đấu ngày 18/4/2021, lúc đó CLB TP Hồ Chí Minh đang thua 2-3, đang lên đỉnh comeback thì... Lee Nguyễn mất bình tĩnh, ăn thẻ vàng thứ 2 và bay màu Mất người rồi thì dù có tận 10 phút bù giờ cũng... hết cửa gỡ hòa luôn á!
Lần gặp lại này căng hơn nhiều nha! Cả hai đội đang cùng chung số phận phải chạy đua trụ hạng. Đội bét bảng Sài Gòn FC đang bứt phá mạnh với 4 điểm/2 trận gần đây, vừa rồi còn cầm hòa HAGL được nữa. Áp lực nặng trĩu vai cả CLB TP HCM lẫn Nam Định rồi đây! Trận này ai thắng thì hy vọng trụ hạng sẽ sáng lên nhiều đó
Nói thật thì cả hai đội đều có tín hiệu tích cực nha. Đội bóng Sài thành vừa thay tướng lượt về, HLV Trương Việt Hoàng ngồi ghế nóng rồi.
Có những cải thiện rõ rệt, đặc biệt sau khi Lee Nguyễn comeback. Nhưng mà... hàng thủ vẫn là nỗi đau của CLB TP HCM Gần nhất là thua Hải Phòng 3-4 một cách đáng tiếc vì hàng thủ cứ để lộ lỗ hổng cho đối thủ "ăn hành" liên tục.
Thực ra đội này lực lượng không hề tệ đâu nha! Tiến Dũng, Hoàng Thịnh, Huy Toàn đều là những cầu thủ chất lượng ở V.League, còn đẳng cấp của Lee Nguyễn thì khỏi bàn rồi. Dàn ngoại binh mới cũng khá ổn luôn á!
Green và Bygrave có kỹ thuật tốt, xử lý bóng cơ bản ngon, đủ thể lực và thể hình để "xử gọn" trong vòng cấm.
Thực tế thì phần lớn bàn thắng của CLB TP HCM đều có dấu ấn của 2 ngoại binh này. Có lẽ điều còn thiếu là tính liền mạch trong lối chơi, vì họ hầu như chỉ biết chuyền bóng cho Lee Nguyễn rồi tin vào khả năng sáng tạo của anh, cộng thêm những pha "tự làm tự ăn" của hàng công thôi.
Cách chơi này cơ bản không tệ khi đẳng cấp ngoại binh vẫn tạo ra khác biệt. Nhưng vấn đề là hàng thủ vẫn còn... non và xanh lắm Kể từ trận thua Viettel vì pha ra vào sai lầm của Tiến Dũng, các lỗi phòng ngự cứ liên tục xuất hiện. 5 trận gần nhất, trung bình đội này phải ăn 2,2 bàn/trận luôn á!
Vậy nên hôm nay lại phải lấy công bù thủ rồi. Nhưng mà may quá, Nam Định vốn là vị khách "dễ tính" lắm! Từ đầu mùa đến giờ họ chưa thắng nổi trận sân khách nào với thành tích 4 thua 2 hòa. Nam Định chỉ mạnh khi ở nhà với sân Thiên Trường nổi tiếng thôi.
Còn khi làm khách thì Nam Định khá yếu ớt. Tương tự luôn, CLB TP HCM cũng chỉ biết thắng ở sân Thống Nhất. Từ đầu mùa, cả thảy 3 trận thắng đều diễn ra ở mảnh đất này cả!
Vòng sau có thể CLB TP HCM lại thua, nhưng tối nay trên sân nhà, họ có đầy đủ lợi thế để giành chiến thắng. Mọi hy vọng được đặt lên vai Lee Nguyễn. Hãy chờ anh "đòi nợ" đối thủ nha!
**Dự đoán: CLB TP Hồ Chí Minh 2-1 Nam Định**
**Đội hình dự kiến:**
**CLB TP Hồ Chí Minh:** Thanh Thắng, Ngọc Đức, Brendon, Đình Khương, Văn Khoa, Lee Nguyễn, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Trọng Long, Green, Bygrave.
Nguồn: soha.vn