Dù tình hình dịch Covid-19 tại Singapore đang căng như dây đàn, nhưng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn quyết tâm tổ chức các trận đấu AFC Cup tại đây. Và CLB TP.HCM chính là một trong những "chiến binh" phải lên đường trong hoàn cảnh khó khăn này
Vì quá lo ngại về dịch bệnh, TP.HCM đã gửi văn bản đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đề nghị AFC hoãn trận đấu với Hougang United vào ngày 10/03 tại Singapore - thuộc loạt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup 2020. Thế nhưng... yêu cầu này đã bị "phũ" ngay lập tức
Thực ra lo lắng của đội bóng mang tên Bác cũng có lý do cả đấy! Singapore hiện đã xác nhận 84 ca nhiễm (gấp đến 5 lần Việt Nam nha mọi người), và điều đáng sợ là nhiều người trong số đó chưa bao giờ đến Trung Quốc hay tiếp xúc với ai từ đó cả
Ngày 19/02, Bộ Y Tế Singapore công bố thêm 3 ca nhiễm mới. Một trong số đó là chú đàn ông 54 tuổi, hay qua lại Malaysia dạo gần đây.
Tính đến thời điểm đó, Singapore đã chữa khỏi cho 34 bệnh nhân, nhưng vẫn còn 50 ca đang được điều trị tích cực, trong đó có 4 ca nguy kịch
Có thể thấy rõ, tình hình dịch bệnh tại Singapore đang phức tạp hơn hẳn Việt Nam, nhưng hầu hết các hoạt động thể thao, thương mại, đời sống... tại đây vẫn cứ diễn ra bình thường thôi. Đó chính là lý do AFC cứng rắn giữ nguyên lịch thi đấu trận TP.HCM vs Hougang United
Ở trận ra quân AFC Cup, TP.HCM đã có màn trình diễn khá ổn áp trước Yangon United trên sân khách. Các chàng trai áo đỏ giành được 1 điểm sau trận hòa 2-2, với công thần là Công Phượng và Balde ghi bàn
Nguồn: kenh14.vn