GấuChúpChíp
New member
Ối giời ơi, CLB Thanh Hóa lại gặp chuyện rồi! Chuyến làm khách đến sân SHB Đà Nẵng ở vòng 26 V.League này chắc HLV Mai Xuân Hợp phải nhức đầu lắm đây!
Chuyện là HLV Mai Xuân Hợp đang đau đầu vô cùng vì tiền vệ Odiljon Abdurakhmanov phải bay về tập trung đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan trong FIFA Days. Đội bóng xứ Thanh đã cố thuyết phục liên đoàn và cả Odil nhưng không được, vì sau hơn 2 năm anh mới có cơ hội trở lại đội tuyển, ai mà nỡ bỏ lỡ đúng không?
Tiền vệ này cũng đã nói lời chia tay Đông Á Thanh Hóa sau trận gặp Ninh Bình rồi. Anh tâm sự rằng mình coi đội bóng là nhà và không muốn rời xa nơi đây. Tuy nhiên, Odil muốn tìm kiếm thêm những thử thách mới trong sự nghiệp - chuẩn mindset của người có mục tiêu!
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Doãn Ngọc Tân với tấm thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 25 V.League cũng đã sớm chia tay V.League mùa này rồi. Tiền vệ sinh năm 1994 đã dọn toàn bộ đồ ở CLB và chuyển sang đội bóng mới là Thể Công Viettel luôn. Còn tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Văn Tùng thì bị rách cơ, phải nghỉ gần một tháng - thương quá đi
Đây đều là những chấn thương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyên môn và nhân sự của Thanh Hóa. Lực lượng thiếu hụt đi liên tục thế này thì ai cũng phải lo!
Tuy nhiên, HLV Mai Xuân Hợp vẫn giữ tinh thần lạc quan: "Chúng tôi nghĩ rằng thiếu vắng nhân sự là điều ảnh hưởng lớn nhưng không phải không có phương án giải quyết. Thanh Hóa vốn dĩ thiếu hụt lực lượng suốt cả năm qua chứ không phải bây giờ. Tôi đã có phương án thay thế và muốn giành kết quả tốt để tri ân người hâm mộ". Đúng là tướng giỏi phải biết xoay xở!
Tình cảnh của Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng hoàn toàn trái ngược nhau nha mọi người! Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã trụ hạng sớm trước một vòng đấu (yay! ), nhưng SHB Đà Nẵng vẫn đang trong cảnh nguy cơ xuống hạng trực tiếp.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là HLV Mai Xuân Hợp đang đau đầu vô cùng vì tiền vệ Odiljon Abdurakhmanov phải bay về tập trung đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan trong FIFA Days. Đội bóng xứ Thanh đã cố thuyết phục liên đoàn và cả Odil nhưng không được, vì sau hơn 2 năm anh mới có cơ hội trở lại đội tuyển, ai mà nỡ bỏ lỡ đúng không?
Tiền vệ này cũng đã nói lời chia tay Đông Á Thanh Hóa sau trận gặp Ninh Bình rồi. Anh tâm sự rằng mình coi đội bóng là nhà và không muốn rời xa nơi đây. Tuy nhiên, Odil muốn tìm kiếm thêm những thử thách mới trong sự nghiệp - chuẩn mindset của người có mục tiêu!
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Doãn Ngọc Tân với tấm thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 25 V.League cũng đã sớm chia tay V.League mùa này rồi. Tiền vệ sinh năm 1994 đã dọn toàn bộ đồ ở CLB và chuyển sang đội bóng mới là Thể Công Viettel luôn. Còn tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Văn Tùng thì bị rách cơ, phải nghỉ gần một tháng - thương quá đi
Đây đều là những chấn thương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyên môn và nhân sự của Thanh Hóa. Lực lượng thiếu hụt đi liên tục thế này thì ai cũng phải lo!
Tuy nhiên, HLV Mai Xuân Hợp vẫn giữ tinh thần lạc quan: "Chúng tôi nghĩ rằng thiếu vắng nhân sự là điều ảnh hưởng lớn nhưng không phải không có phương án giải quyết. Thanh Hóa vốn dĩ thiếu hụt lực lượng suốt cả năm qua chứ không phải bây giờ. Tôi đã có phương án thay thế và muốn giành kết quả tốt để tri ân người hâm mộ". Đúng là tướng giỏi phải biết xoay xở!
Tình cảnh của Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng hoàn toàn trái ngược nhau nha mọi người! Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã trụ hạng sớm trước một vòng đấu (yay! ), nhưng SHB Đà Nẵng vẫn đang trong cảnh nguy cơ xuống hạng trực tiếp.
Nguồn: soha.vn