ChangXanh897
New member
Chiều nay (28-3) lúc 15h, CLB nữ TP HCM sẽ "combat" với Naegohyang (Triều Tiên) ở vòng tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026. Đây chính là "boss fight" cực đỉnh cho team của HLV Đoàn Thị Kim Chi nếu muốn lặp lại kỳ tích vào bán kết như mùa trước!
Đối thủ quá mạnh, form quá ngon
Phải nói thẳng luôn là bóng đá nữ Triều Tiên không phải dạng vừa đâu nhé! Vừa trở lại Asian Cup nữ sau 16 năm "ở ẩn", các chị đã lọt thẳng tứ kết và giành vé World Cup nữ lần thứ 5 bằng trận thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 4-0 ở play-off. Xịn xò phết!
Còn về Naegohyang thì phải gọi là "đang lên như diều gặp gió" với 6 trận đá từ vòng sơ loại đến bảng, chỉ thua mỗi 1 trận thôi. Đặc biệt là khi thắng, team này toàn thắng đậm tối thiểu 3 bàn và không để thủng lưới lần nào. Ủa, để yên lưới hả? Nghe sợ vl!
Đội hình của Naegohyang còn khủng khiếp hơn khi có cả dàn sao vừa đá Asian Cup 2026 cùng tuyển Triều Tiên, trong đó có tiền đạo Kim Kyong-yong vừa ghi 4 bàn tại Úc. Chưa hết, Min Kyong-jin và Kim Song-ok là những cái tên vô địch U20 World Cup nữ 2024, còn Choe Yon-a thì vô địch U17 World Cup nữ 2024. CV xịn chưa chê vào đâu được ấy chứ!
CLB nữ TP HCM lấy gì để "cân"?
Để đối đầu với đối thủ mạnh thế này, CLB nữ TP HCM đã bổ sung 3 ngoại binh mới là Joelma Alves Gabriel, Israela Alicia Groves và Rielly Chesna Marie. Hi vọng là đội hình mới này sẽ tạo được "chemistry" tốt, nhưng thành thật mà nói thì thời gian hòa nhập hơi ngắn nên vẫn còn dấu hỏi nhá!
Thêm một cái nữa là trận đấu diễn ra tại Vientiane (Lào) vào buổi chiều với thời tiết nóng bức. Cái này khá bất lợi cho các cô gái của HLV Đoàn Thị Kim Chi khi mà Naegohyang lại nổi tiếng về thể lực "trâu bò" lắm. Ối zời ơi!
Nhưng mà... vẫn có lý do để tin!
Tuy nhiên không phải không có cửa đâu nhé! Kinh nghiệm thi đấu AFC Champions League là vũ khí quan trọng của team mình. Trong khi Naegohyang lần đầu góp mặt ở sân chơi này, thì Huỳnh Như và hội bạn đã từng vào tận bán kết mùa trước rồi. Đây chính là lợi thế về mặt tâm lý đấy!
Hai lần liên tiếp vượt qua vòng bảng chứng minh đội bóng có sự ổn định và bản lĩnh. Dự là HLV Kim Chi sẽ cho team chơi kiểu an toàn, chắc chắn, chờ cơ hội phản công nhanh, tránh chơi lao vào như Naegohyang để khỏi mất sức. Chiến thuật hợp lý đó!
Còn ở trận tứ kết bên kia, ĐKVĐ Wuhan Jiangda (Trung Quốc) sẽ đụng độ Suwon (Hàn Quốc). Ai thắng cũng sẽ là "final boss" tiếp theo nếu CLB nữ TP HCM vượt qua được vòng này nha!
Tự tin nhưng không chủ quan
Đây là năm thứ hai liên tiếp CLB nữ TP HCM góp mặt ở vòng knock-out của "Cúp C1 nữ châu Á". HLV Kim Chi tự tin share: "Đội hội quân sớm, tập luyện cường độ cao và sang Lào từ ngày 25-3 để sớm thích nghi với thời tiết buổi chiều nắng gắt và sân bãi. CLB nữ TP HCM vẫn có cơ sở để tin vào một kết quả tích cực vào chiều 28-3".
Còn đội trưởng Huỳnh Như thì quyết tâm chia sẻ ở buổi họp báo: "Năm ngoái, chúng tôi đã lọt vào trận bán kết. Mùa giải năm nay chúng tôi cũng đặt mục tiêu như vậy và phấn đấu sẽ tiến xa hơn".
Nguồn: soha.vn
Đối thủ quá mạnh, form quá ngon
Phải nói thẳng luôn là bóng đá nữ Triều Tiên không phải dạng vừa đâu nhé! Vừa trở lại Asian Cup nữ sau 16 năm "ở ẩn", các chị đã lọt thẳng tứ kết và giành vé World Cup nữ lần thứ 5 bằng trận thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 4-0 ở play-off. Xịn xò phết!
Còn về Naegohyang thì phải gọi là "đang lên như diều gặp gió" với 6 trận đá từ vòng sơ loại đến bảng, chỉ thua mỗi 1 trận thôi. Đặc biệt là khi thắng, team này toàn thắng đậm tối thiểu 3 bàn và không để thủng lưới lần nào. Ủa, để yên lưới hả? Nghe sợ vl!
Đội hình của Naegohyang còn khủng khiếp hơn khi có cả dàn sao vừa đá Asian Cup 2026 cùng tuyển Triều Tiên, trong đó có tiền đạo Kim Kyong-yong vừa ghi 4 bàn tại Úc. Chưa hết, Min Kyong-jin và Kim Song-ok là những cái tên vô địch U20 World Cup nữ 2024, còn Choe Yon-a thì vô địch U17 World Cup nữ 2024. CV xịn chưa chê vào đâu được ấy chứ!
CLB nữ TP HCM lấy gì để "cân"?
Để đối đầu với đối thủ mạnh thế này, CLB nữ TP HCM đã bổ sung 3 ngoại binh mới là Joelma Alves Gabriel, Israela Alicia Groves và Rielly Chesna Marie. Hi vọng là đội hình mới này sẽ tạo được "chemistry" tốt, nhưng thành thật mà nói thì thời gian hòa nhập hơi ngắn nên vẫn còn dấu hỏi nhá!
Thêm một cái nữa là trận đấu diễn ra tại Vientiane (Lào) vào buổi chiều với thời tiết nóng bức. Cái này khá bất lợi cho các cô gái của HLV Đoàn Thị Kim Chi khi mà Naegohyang lại nổi tiếng về thể lực "trâu bò" lắm. Ối zời ơi!
Nhưng mà... vẫn có lý do để tin!
Tuy nhiên không phải không có cửa đâu nhé! Kinh nghiệm thi đấu AFC Champions League là vũ khí quan trọng của team mình. Trong khi Naegohyang lần đầu góp mặt ở sân chơi này, thì Huỳnh Như và hội bạn đã từng vào tận bán kết mùa trước rồi. Đây chính là lợi thế về mặt tâm lý đấy!
Hai lần liên tiếp vượt qua vòng bảng chứng minh đội bóng có sự ổn định và bản lĩnh. Dự là HLV Kim Chi sẽ cho team chơi kiểu an toàn, chắc chắn, chờ cơ hội phản công nhanh, tránh chơi lao vào như Naegohyang để khỏi mất sức. Chiến thuật hợp lý đó!
Còn ở trận tứ kết bên kia, ĐKVĐ Wuhan Jiangda (Trung Quốc) sẽ đụng độ Suwon (Hàn Quốc). Ai thắng cũng sẽ là "final boss" tiếp theo nếu CLB nữ TP HCM vượt qua được vòng này nha!
Tự tin nhưng không chủ quan
Đây là năm thứ hai liên tiếp CLB nữ TP HCM góp mặt ở vòng knock-out của "Cúp C1 nữ châu Á". HLV Kim Chi tự tin share: "Đội hội quân sớm, tập luyện cường độ cao và sang Lào từ ngày 25-3 để sớm thích nghi với thời tiết buổi chiều nắng gắt và sân bãi. CLB nữ TP HCM vẫn có cơ sở để tin vào một kết quả tích cực vào chiều 28-3".
Còn đội trưởng Huỳnh Như thì quyết tâm chia sẻ ở buổi họp báo: "Năm ngoái, chúng tôi đã lọt vào trận bán kết. Mùa giải năm nay chúng tôi cũng đặt mục tiêu như vậy và phấn đấu sẽ tiến xa hơn".
Nguồn: soha.vn