"Nếu ai hỏi trường mình có gì xịn nhất thì bọn mình sẽ flex ngay: CLB Nhạc kịch chính là niềm tự hào, là điểm nhấn đỉnh nhất luôn!", Trương Kim Nhung (khoa Ngữ văn) hào hứng chia sẻ về câu lạc bộ nhạc kịch trẻ không chuyên đầu tiên dành cho sinh viên được thành lập tại trường ĐH Sư phạm TP. HCM.
Từ ý tưởng nhỏ đến sân chơi nghệ thuật đỉnh cao
TS Phan Thu Vân (giảng viên khoa Ngữ văn) chính là người khởi xướng thành lập CLB Nhạc kịch này. Những năm tháng du học tại Trung Quốc, được xem những buổi nhạc kịch bùng nổ của sinh viên ĐH Bắc Kinh, cô đã ấp ủ mong muốn tạo ra một sân chơi tương tự cho các bạn sinh viên ở trường mình.
Khởi đầu khiêm tốn với chỉ khoảng 10 thành viên, CLB diễn tiết mục văn học nước ngoài nhân kỷ niệm 40 năm thành lập khoa, với trích đoạn từ tác phẩm "Những người khốn khổ". Buổi diễn thành công vang dội đã tạo hiệu ứng domino cực mạnh! Từ đó, CLB phát triển nhanh chóng lên đến 40 thành viên như hiện tại.
Không dừng lại ở những tiết mục nhỏ xinh, CLB còn tổ chức hẳn các đêm diễn hoành tráng. Tính đến thời điểm hiện tại, CLB đã có 2 đêm công diễn lớn mang tên "Đêm văn học nước ngoài" với các tác phẩm kinh điển như "Những người khốn khổ" (tháng 5/2017) và "Nhà thờ Đức Bà Paris" (tháng 12/2018).
Lê Trường Vũ (trưởng câu lạc bộ) tâm sự: "Qua những buổi diễn thành công và được nhiều người biết đến như vậy, tụi mình biết đã không hoài công sức và mục đích". Theo Vũ, CLB không chỉ quy tụ những bạn cùng passion mà còn muốn đưa thể loại nhạc kịch và văn học đến gần hơn với mọi người. Nhạc kịch là loại hình nghệ thuật đặc sắc riêng, khi kết hợp với văn học sẽ giúp khán giả hiểu sâu hơn về các tác phẩm kinh điển thế giới theo một cách hoàn toàn mới mẻ
Chất sinh viên đậm đà không phai
Nhiều thành viên như Nguyễn Hài Vân, Phương Mai, hay Dương Trà Mi... dù đã tốt nghiệp, bận rộn với cuộc sống "adult" nhưng vẫn quay về "truyền lửa" cho đàn em, support từ truyền thông, trang điểm đến chuẩn bị đêm diễn. Tình cảm này real quá đi!
Để có tiền hoạt động, team phải chạy đôn chạy đáo xin tài trợ từ các doanh nghiệp, bị từ chối nhiều lần nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Các bạn còn bán vé giá "sinh viên thân thiện" chỉ 10.000 - 15.000 đồng, bán áo thun, logo hoặc móc khóa kỷ niệm. Để tiết kiệm chi phí, đạo cụ và phục trang đều tự làm DIY hết.
Có những lúc phải dựa vào sự nhanh trí để giải quyết tình huống bất ngờ. Quỳnh Như (thành viên CLB) kể lại một tình huống cực kỳ "đỏ mặt": "Đêm diễn 'Những người khốn khổ' khi sắp đến phần nhân vật Eponine của mình ra hát thì micro bị lỗi, may mà có bạn Trường Vũ nhanh trí đứng trong cánh gà giả giọng nữ hát đỡ hai câu đầu cho mình, trước khi sự cố được fix để mình diễn tiếp". Tình huống này vừa hài vừa cảm động luôn!
Những thử thách không làm đam mê nguội lạnh
Lê Trường Vũ cho biết thêm, kịch đã khó rồi, nhạc kịch còn khó gấp đôi và đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn. Các thầy cô không chỉ góp ý mà còn giúp viết kịch bản, xây dựng kịch, hoặc cho mượn bản phối thanh từ nước ngoài để dịch sang tiếng Việt. Các thành viên phải viết lại lời cho khớp nhạc thật hoàn hảo...
Bên cạnh đó, việc "lệch giờ" học và thiếu không gian tập đủ rộng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của CLB. Không ít lần team phải dựng cảnh ngoài công viên đến tận tối mịt mới xử lý xong một phân đoạn khó.
Nhưng vượt qua tất cả, các thành viên đều khẳng định chưa bao giờ nản chí hay mất đi đam mê trong nỗ lực mang đến những đêm diễn ấn tượng, phục vụ sinh viên, thầy cô và công chúng yêu nhạc kịch. Đây mới là tinh thần đáng học hỏi đúng không nào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn