CLB Đom Đóm Đêm "thắp sáng" niềm vui cho trẻ em Ninh Thuận ✨

7e440a6509c7558f6183.webp


571a751b0137edeeb319.jpg


Dự án "Thắp cầu vồng" của CLB Đom Đóm Đêm (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) vừa mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho các em nhỏ và bà con nghèo tại thôn Ma Ty, xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Quá cảm động luôn!

Nằm trong chuỗi chiến dịch huyền thoại "Tháng Tư tình nguyện", dự án diễn ra trong 2 ngày 17/4 và 18/4 với 7 hoạt động siêu ý nghĩa, tương ứng với 7 màu của cầu vồng: Chắp cánh hy vọng, Ký họa ước mơ, Ươm mầm đam mê, Bung tỏa năng lượng, Khơi nguồn yêu thương, Nhóm lửa tin yêu, Vang khúc hoan ca. Nhiều gia đình ở đây đã đón nhận chương trình với vô vàn cảm xúc vì giá trị nhân văn mà nó mang lại nè!

c3b734d0fcb48f0eff66.jpg


CLB Đom Đóm Đêm được thành lập đã 11 năm rồi đó, liên tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Với slogan "Tắt đèn, bật yêu thương" nghe thôi đã thấy ấm lòng rồi , câu lạc bộ đặc biệt quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Vũ Ngọc Thảo Phương - Chủ nhiệm CLB Đom Đóm Đêm giải thích lý do chọn thôn Ma Ty: "Thôn Ma Ty có đến 94,3% đồng bào Raglai sinh sống. Do điều kiện kinh tế khó khăn, phần lớn người trẻ phải đi làm ăn xa, phần còn lại gắn bó với nương rẫy cả ngày. Các em nhỏ có thể theo ba mẹ lên nương, ở nhà một mình hoặc trông em út, có khi lại rong chơi khắp nơi. Dù tuổi thơ hồn nhiên nhưng đâu đó trong tâm hồn các em vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy. Vì vậy, tụi mình hy vọng chiến dịch lần này có thể vun đắp niềm tin cho đồng bào Raglai về một cuộc sống tốt đẹp hơn"

43a35014eebaf5a79d90.jpg


Mở màn chiến dịch là hoạt động "Chắp cánh hy vọng" tại sân trường Tiểu học Phước Tân A ngày 17/4, gồm 3 phần chính: Sơn xích đu, cầu tuột; trồng 30 chậu hoa mười giờ gần cổng trường; tặng dụng cụ thể thao như bóng đá, bóng nhựa, cầu đá. Hoạt động này nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em và khuyến khích vận động thể chất. "Đồng thời, qua việc trồng hoa mười giờ, CLB Đom Đóm Đêm mong muốn các em sẽ giống như loài hoa này, rực rỡ nở hoa dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu", Thảo Phương chia sẻ thêm

af162b8a50a4aabd3393.jpg


Cũng trong ngày hôm đó, hoạt động "Ký họa ước mơ" đã thu hút hơn 40 em học sinh tham gia. Nhờ đó, các em có cơ hội bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, ước mơ qua những bức tranh tự vẽ và trình bày ý nghĩa với thầy cô để mọi người cùng lắng nghe và thấu hiểu. Đây cũng là hoạt động giúp các em tự tin thể hiện bản thân hơn nữa!

Song song với "Ký họa ước mơ", CLB tổ chức hoạt động "Bung tỏa năng lượng" với nhiều trò chơi hấp dẫn giúp các em phát triển toàn diện về thể lực và trí lực. Vui quá đi thôi!

b1ae724e2ffd148abeff.jpg


Ngày 18/4, hoạt động "Khơi nguồn yêu thương" diễn ra tại trường THCS Nguyễn Văn Linh để trao nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Highlight của hoạt động chính là gian hàng 0 đồng với quầy hàng dành riêng cho 103 hộ gia đình đã nhận tem từ Bí thư xã, quầy hàng cho người tham dự và quầy quần áo do các thành viên CLB đóng góp. Đặc biệt hơn nữa là khu vực chụp ảnh miễn phí cho bà con, giúp mọi người được tiếp xúc với máy chụp ảnh, máy in ảnh và các thiết bị hiện đại khác. Xịn sò ghê! ✨

cf2c3aa15e2acd9b7f1a.jpg


Để thực hiện sứ mệnh của mình đến cùng, CLB còn tổ chức hoạt động "Nhóm lửa tin yêu" dành riêng cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Ma Ty. Thông qua gameshow với 3 vòng chơi lấy cảm hứng từ "Vượt lên chính mình", CLB không chỉ mang đến niềm vui mà còn trao những món quà thiết thực giúp các gia đình cải thiện chất lượng cuộc sống

Ông Năng Xuân Nhã - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tân chia sẻ: "Trước đây, thôn Ma Ty chưa bao giờ được tổ chức một hoạt động thú vị và có ý nghĩa cho bà con như thế. Hy vọng rằng, một ngày nào đó, câu lạc bộ sẽ trở lại để tiếp tục lan tỏa giá trị từ hoạt động tình nguyện giàu lòng nhân ái của mình"

cb58280e0f90d360a495.jpg


Chiến dịch khép lại bằng hoạt động "Vang khúc hoan ca" vào tối cùng ngày. Ngoài những tiết mục văn nghệ của các em học sinh trường THCS Nguyễn Văn Linh, CLB Đom Đóm Đêm còn gây ấn tượng khi chia sẻ câu chuyện về một cô gái dân tộc Raglai hiện là sinh viên năm ba ngành Xã hội học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM. Qua câu chuyện này, các thành viên trong CLB mong muốn truyền động lực học tập đến các em nhỏ và khơi dậy khao khát cống hiến cho xã hội



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top