TitGirl614
New member
CLB Công an Hà Nội đang "chiếm sóng" V.League với thành tích bất bại, xứng danh ứng viên vô địch nặng ký ở sân chơi nội địa. Nhưng mà… ra đấu trường quốc tế thì ekip của HLV Alexandre Polking lại chưa ăn trận nào luôn á Đại diện bóng đá Việt Nam toàn hòa với thua vì cứ "dính" lỗi giống y chang nhau, trong đó có sự "đóng góp" không nhỏ từ ngôi sao đẳng cấp châu Âu Nguyễn Filip.
Gặp Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) và Pathum United (Thái Lan), CAHN đều đánh rơi chiến thắng theo đúng một kịch bản. Tấn công thì chất, chiếm ưu thế rõ ràng nhưng lại bỏ lỡ cơ hội như... ném tiền qua cửa sổ, rồi tự "troll" mình bằng những sai lầm cá nhân đau đớn 
Trong trận gặp Bắc Kinh Quốc An tối qua (19/9), Nguyễn Filip chính là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, khiến CAHN để đối thủ lội ngược dòng 2-1. Thủ môn sinh năm 1992 có đầy đủ lựa chọn an toàn hơn, nhưng lại chọn cách khó nhất - chuyền cho đồng đội đang bị kèm sát rát - và thực hiện... không ổn chút nào
Filip còn ra hiệu với đồng đội tỏ vẻ không hài lòng về điều gì đó. Nhưng thật lòng mà nói, pha bóng này thì khó mà đổ lỗi cho ai khác ngoài chính anh thủ môn của tuyển Việt Nam rồi.
Cách đây một tháng, cũng chính pha xử lý "lỗi hệ thống" của Nguyễn Filip khiến CAHN thua Pathum United ở phút cuối. Trong tình huống băng ra xa khung thành – một quyết định hợp lý lúc đó, anh lại thực hiện đường chuyền vu vơ đưa bóng vào đúng khu vực đối thủ chờ sẵn. Và bùm! Cầu thủ Thái cướp bóng ngay, kiến tạo cho Chanathip Songkrasin ghi bàn từ giữa sân luôn
Sai lầm cá nhân là chuyện bình thường trong bóng đá, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Nhưng đối với một thủ môn đẳng cấp như Nguyễn Filip - người từng "xâu xé" Europa League và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thuộc top 50 FIFA, thì việc sai sót liên tục theo cùng một kịch bản là điều đáng... lo lắm đấy!
Filip đã từng vài lần thủng lưới vì lỗi kỹ thuật ở V.League rồi. Lần này, sai sót của anh nằm ở việc ra quyết định và kết nối với đồng đội. Có lẽ đây là những dấu hiệu rõ ràng nhất để nhắc nhở NHM và chính Nguyễn Filip một sự thật phải chấp nhận: anh không còn ở thời kỳ đỉnh cao và đang mất dần sự ổn định. Tuổi tác không tha ai cả bạn ơi
Không chỉ Filip đáng "ném đá" đâu nha!
Nguyễn Filip không phải người duy nhất đáng trách trong 2 trận đấu "flop" của CLB Công an Hà Nội ở giải quốc tế. Sai lầm của thủ môn sinh năm 1992 có thể không đẩy đội nhà vào thế khó nếu các đồng đội giải quyết trận đấu sớm hơn. Họ có cơ hội làm điều đó - nhiều lần - nhưng đều... bỏ lỡ oan uổng
Bắc Kinh Quốc An tung ra sân đội hình dự bị với chất lượng không cao. CLB CAHN chiếm ưu thế rõ ràng. Đối thủ "mở toang" đường đến khung thành, nhưng trong tổng số 29 pha dứt điểm mà đại diện bóng đá Việt Nam tung ra, chỉ có 9 lần trúng đích thôi. Leo Artur có 10 cú sút, tỷ lệ đá ra ngoài của anh lên tới... 90% (chắc anh ấy nhắm sang sân bên cạnh rồi
).
Sự kém hiệu quả này bộc lộ một vấn đề khác của CAHN: Khả năng tận dụng cơ hội. Khi không thể "xử" đối thủ trong lúc đang áp đảo, đội bóng dễ rơi vào thế bị phản công, và sai lầm cá nhân chỉ càng khiến thất bại thêm đau lòng.
Vấn đề này không chỉ lộ ra ở trận gặp Bắc Kinh Quốc An. Trong 2 trận chung kết Cúp Đông Nam Á mùa trước gặp Buriram United, cũng như thất bại trước Pathum United, CAHN cũng bỏ lỡ cơ hội ầm ầm luôn.
Khó mà nói CAHN chơi không tốt trong các trận đấu đó. HLV Alexandre Polking đã làm khá ổn về mặt chiến thuật. Lối chơi của CLB Công an Hà Nội cũng đang "lên hương" dần từ nửa sau mùa giải 2024-2025.
Nguồn: soha.vn
Gặp Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) và Pathum United (Thái Lan), CAHN đều đánh rơi chiến thắng theo đúng một kịch bản. Tấn công thì chất, chiếm ưu thế rõ ràng nhưng lại bỏ lỡ cơ hội như... ném tiền qua cửa sổ, rồi tự "troll" mình bằng những sai lầm cá nhân đau đớn
Trong trận gặp Bắc Kinh Quốc An tối qua (19/9), Nguyễn Filip chính là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai, khiến CAHN để đối thủ lội ngược dòng 2-1. Thủ môn sinh năm 1992 có đầy đủ lựa chọn an toàn hơn, nhưng lại chọn cách khó nhất - chuyền cho đồng đội đang bị kèm sát rát - và thực hiện... không ổn chút nào
Filip còn ra hiệu với đồng đội tỏ vẻ không hài lòng về điều gì đó. Nhưng thật lòng mà nói, pha bóng này thì khó mà đổ lỗi cho ai khác ngoài chính anh thủ môn của tuyển Việt Nam rồi.
Cách đây một tháng, cũng chính pha xử lý "lỗi hệ thống" của Nguyễn Filip khiến CAHN thua Pathum United ở phút cuối. Trong tình huống băng ra xa khung thành – một quyết định hợp lý lúc đó, anh lại thực hiện đường chuyền vu vơ đưa bóng vào đúng khu vực đối thủ chờ sẵn. Và bùm! Cầu thủ Thái cướp bóng ngay, kiến tạo cho Chanathip Songkrasin ghi bàn từ giữa sân luôn
Sai lầm cá nhân là chuyện bình thường trong bóng đá, đặc biệt ở vị trí thủ môn. Nhưng đối với một thủ môn đẳng cấp như Nguyễn Filip - người từng "xâu xé" Europa League và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thuộc top 50 FIFA, thì việc sai sót liên tục theo cùng một kịch bản là điều đáng... lo lắm đấy!
Filip đã từng vài lần thủng lưới vì lỗi kỹ thuật ở V.League rồi. Lần này, sai sót của anh nằm ở việc ra quyết định và kết nối với đồng đội. Có lẽ đây là những dấu hiệu rõ ràng nhất để nhắc nhở NHM và chính Nguyễn Filip một sự thật phải chấp nhận: anh không còn ở thời kỳ đỉnh cao và đang mất dần sự ổn định. Tuổi tác không tha ai cả bạn ơi
Không chỉ Filip đáng "ném đá" đâu nha!
Nguyễn Filip không phải người duy nhất đáng trách trong 2 trận đấu "flop" của CLB Công an Hà Nội ở giải quốc tế. Sai lầm của thủ môn sinh năm 1992 có thể không đẩy đội nhà vào thế khó nếu các đồng đội giải quyết trận đấu sớm hơn. Họ có cơ hội làm điều đó - nhiều lần - nhưng đều... bỏ lỡ oan uổng
Bắc Kinh Quốc An tung ra sân đội hình dự bị với chất lượng không cao. CLB CAHN chiếm ưu thế rõ ràng. Đối thủ "mở toang" đường đến khung thành, nhưng trong tổng số 29 pha dứt điểm mà đại diện bóng đá Việt Nam tung ra, chỉ có 9 lần trúng đích thôi. Leo Artur có 10 cú sút, tỷ lệ đá ra ngoài của anh lên tới... 90% (chắc anh ấy nhắm sang sân bên cạnh rồi
Sự kém hiệu quả này bộc lộ một vấn đề khác của CAHN: Khả năng tận dụng cơ hội. Khi không thể "xử" đối thủ trong lúc đang áp đảo, đội bóng dễ rơi vào thế bị phản công, và sai lầm cá nhân chỉ càng khiến thất bại thêm đau lòng.
Vấn đề này không chỉ lộ ra ở trận gặp Bắc Kinh Quốc An. Trong 2 trận chung kết Cúp Đông Nam Á mùa trước gặp Buriram United, cũng như thất bại trước Pathum United, CAHN cũng bỏ lỡ cơ hội ầm ầm luôn.
Khó mà nói CAHN chơi không tốt trong các trận đấu đó. HLV Alexandre Polking đã làm khá ổn về mặt chiến thuật. Lối chơi của CLB Công an Hà Nội cũng đang "lên hương" dần từ nửa sau mùa giải 2024-2025.
Nguồn: soha.vn