CLB CAHN để tuột chiến thắng siêu nghẹt thở trước đội bóng Thái Lan, mất luôn lợi thế đoạt cúp C1 rồi

Quang Hải và hội anh em CAHN vừa phải nuốt trái đắng siêu cay trước Buriram ở trận chung kết lượt đi cúp C1 Đông Nam Á. Đau thật đấy!

Đúng như mọi người đã dự đoán, trận chung kết lượt đi giữa CLB CAHN gặp Buriram United đã diễn ra căng đét giữa hai đội ngang tài ngang sức. Dù được đá trên sân nhà Hàng Đẫy quen thuộc nhưng đội bóng của HLV Mano Polking vẫn phải vật lộn cực kỳ trước CLB giàu thành tích bậc nhất xứ Chùa Vàng.

Đây chính là trận "đại chiến" giữa những cầu thủ nhiều duyên nợ như Quang Hải, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Đô, Nguyễn Filip với các ngôi sao Thái Lan như Theerathon Bunmathan, Supachai Chaided, thủ môn Chatchai... Chính vì thế, fan cứ kỳ vọng vào một trận cầu với kịch bản siêu hấp dẫn luôn!

Và rốt cuộc thì hai đội đã không làm fan thất vọng chút nào. Ngay từ những phút đầu tiên, hai bên đã lao vào tấn công cực cởi mở, thay vì chơi cứng nhắc kiểu trận chung kết thường thấy. Đội chủ nhà sớm dâng cao đội hình, tạo ra áp lực khá lớn về phía khung thành Chatchai canh giữ.

55a430180c001f978b27.jpg


Sau màn nhập cuộc dồn dập, CLB CAHN đã làm fan được phen "quẩy banh nóc" với bàn mở tỷ số khá sớm ở phút 18. Đây là bàn thắng đẹp mắt vãi chưởng! Lê Văn Đô là người khởi xướng tình huống với đường chuyền IQ 200 cho Quang Hải, tiền vệ số 19 chọc khe chuẩn không cần chỉnh cho Vitao băng xuống bên góc trái, cầu thủ số 8 căng ngang vào trong thuận lợi để Leo Artur chỉ việc đệm bóng vào lưới trống của Buriram United.

Bàn thắng xịn xò giúp các cầu thủ CAHN chơi hưng phấn hẳn lên. Tuy nhiên, Buriram cũng cho thấy họ không phải dạng vừa đâu nhé. Đội khách chỉ mất 10 phút sau khi thủng lưới để có bàn gỡ đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút 28, từ quả phạt góc bên cánh phải, Good với lợi thế thể hình "trâu" đã bật cao đánh đầu tung lưới Nguyễn Filip.

Bàn gỡ của Buriram càng khiến trận đấu trở nên chanh sả hơn bao giờ hết. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhịp độ cực nhanh. Những pha tranh chấp ở tuyến giữa cũng diễn ra ngày một quyết liệt hơn.

Thế nhưng đến phút 35, các fan trên sân Hàng Đẫy lại được dịp bùng nổ khi đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai. Từ đường tạt bên cánh trái của Leo Artur, hàng thủ Buriram phá bóng kiểu "anh anh em em" tạo cơ hội cho Alan khống chế và dứt điểm cực hiểm bằng chân trái đưa bóng đi chìm khiến thủ môn Chatchai hoàn toàn bó tay. Ghê vãi!

Bàn thua thứ hai khiến một số cầu thủ Buriram bắt đầu "mất bình tĩnh". Cuối hiệp 1, Bunmathan có tình huống chơi xấu bằng gầm giày ở khu vực giữa sân với Quang Hải. Tiền vệ Việt Nam tỏ ra đau điếng người trên sân, còn Bunmathan phải ăn thẻ vàng từ trọng tài. Chơi kiểu gì vậy trời?

Với lợi thế dẫn bàn trong hiệp 1, CLB CAHN chơi khá hưng phấn ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, lối chơi cực kỳ quyết liệt của Buriram khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên đã xảy ra, đặc biệt là ở khu vực giữa sân.

8514760c0d423b95c5ed.jpg


Thời điểm giữa hiệp hai, hai đội chơi đôi công với nhịp độ siêu cao. CAHN có cơ hội cực kỳ thuận lợi để ghi bàn thứ 3, nhưng Lê Văn Đô trong tư thế trống trải, góc sút rộng thênh thang và không bị ai kèm lại sút bóng bay... lên trời! Ối giời ơi! ‍♂️ Bên kia chiến tuyến, Buriram cũng tạo ra một số màn đáp trả rất nguy hiểm, trong đó phải kể tới cú sút của Lucas Crispim nhưng Nguyễn Filip đã kịp thời cản phá xuất thần.

Trong thế trận có phần nhỉnh hơn nhưng không ghi thêm bàn thắng, CLB CAHN bất ngờ phải chịu "gáo nước lạnh" khi để đối thủ gỡ hoà 2-2 ở phút 79. Đây là pha bóng mà các hậu vệ áo đỏ chơi có phần mất tập trung. Hugo Gomes chuyền bóng hơi vội khiến Đình Trọng khống chế không tốt, vô tình tạo cơ hội cho Buriram United. Bissoli sút xa khiến Nguyễn Filip không thể bắt dính, bóng bật ra và Žulj băng vào đá bồi tung lưới CLB CAHN. Đau lòng quá đi mất!

Bàn thua thứ hai khiến CLB CAHN phải ép sân toàn lực trong những phút cuối. Đội chủ nhà tạo ra sức ép nghẹt thở và những cơ hội cực kỳ ngon ăn. Thế nhưng sự thiếu chính xác và kém may mắn khiến đội chủ không ghi được bàn. Đáng tiếc nhất phải kể tới cú sút của Xuân Thịnh đưa bóng chạm tay thủ môn Chatchai rồi dội cột dọc bật ra, hay trước đó là một tình huống lộn xộn và hậu vệ Buriram phá bóng ngay trên vạch vôi. Thiếu chút may mắn thôi!

6fc40ec56524763d7e0d.jpg


Với việc không ghi được thêm bàn thắng, trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 2-2. Đây là kết quả siêu đáng tiếc khi CLB CAHN đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng lại đánh rơi mất lợi thế.

Việc để đối thủ cầm hoà ngay tại sân nhà cũng khiến Quang Hải cùng hội anh em đối diện với khó khăn rất lớn ở trận chung kết lượt về trên sân của Buriram United. Chuyến đi Thái sắp tới sẽ khó khăn lắm đây!

Tỷ số chung cuộc: CLB CAHN 2-2 Buriram United

Đội hình xuất phát:

CLB CAHN: Nguyễn Filip (1) - Trần Đình Trọng (31), Bùi Hoàng Việt Anh (26), Hugo Gomes (95) - Cao Quang Vinh Pendant (4), Lê Phạm Thành Long (28), Vitao (8), Lê Văn Đô (88) - Nguyễn Quang Hải (19), Alan Sebastiao (72), Leo Artur (10).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top