CLB CA TP.HCM lật đổ "đội bóng trăm tỷ" Ninh Bình, tiền đạo Việt kiều tỏa sáng giành Cúp Quốc gia

SimpKingg

New member
Dù được đá trên sân nhà với lợi thế khán giả, nhưng CLB Ninh Bình vẫn phải nuốt trái đắng trong trận chung kết tối 14/6 này.

Bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia, ai cũng nghĩ CLB Ninh Bình sẽ "chốt sổ" mùa giải thần thánh của mình sau khi vừa thăng hạng, vừa giành giải Ba V.League với đội hình toàn sao khủng như Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm hay Geovane. Nhưng cuộc sống không như mơ, trước một CLB CA TP.HCM tốc độ đỉnh cao và siêu thực dụng, "đội bóng trăm tỷ" đã phải ôm hận ngay trên sân nhà

Ngay từ những phút đầu tiên, Ninh Bình đã cho thấy họ "đói" chức vô địch lắm rồi. Chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã tạo ra liên tiếp hai cơ hội "ngon ăn" trong vòng cấm nhưng không thể tận dụng. Đến phút 8, CĐV Ninh Bình lại phải tiếc đứt ruột khi Hoàng Đức băng lên từ tuyến hai, tung cú dứt điểm một chạm cực đẹp nhưng thủ môn Lê Giang Patrik chơi xuất thần cứu thua.

739f48a9fd54ee3067c2.jpg


Bỏ lỡ cơ hội là phải trả giá, đó là quy luật bóng đá mà! Phút 16, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Minh Trọng treo bóng "ngọt lịm" để Utzig bật cao đánh đầu tung lưới Đặng Văn Lâm, mở tỷ số cho CLB CA TP.HCM.

Bàn thua khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho đội chủ nhà. Dù vẫn cầm bóng khá tốt nhưng các pha tấn công của CLB Ninh Bình thiếu đi sự sắc bén. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM nguy hiểm kinh khủng ở những pha phản công nhanh.

Phút 34, đội khách tiếp tục khiến khán đài đối phương "câm như hến". Lee Williams phá bẫy việt vị hoàn hảo, vượt qua Đặng Văn Lâm trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả của hiệp một.

69d10b59725a76d5334a.jpg


Sang hiệp hai, CLB Ninh Bình dồn toàn lực lên tấn công. Geovane được tung vào sân từ cuối hiệp một và ngay lập tức mang đến sự khác biệt. Phút 56, tiền đạo người Brazil có pha vô lê "như điện" trong vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang - hú hồn!

Ít phút sau, đội chủ nhà tiếp tục có cơ hội rút ngắn cách biệt. Quốc Việt căng ngang thuận lợi để Hoàng Đức băng vào dứt điểm một chạm ở phút 62. Tuy nhiên, Lê Giang Patrik lại một lần nữa hóa "siêu nhân" với pha phản xạ xuất thần cứu thua cho Công an TP.HCM.

Ép sân không ngừng nghỉ cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 71, Henrique đánh đầu đưa bóng dội cột dọc. Trong nỗ lực lao theo đá bồi, ngoại binh này bị Mạnh Cường phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m.

Trên chấm phạt đền ở phút 73, Geovane thực hiện cú sút đầy bản lĩnh. Bóng đập mép trong cột dọc rồi đi vào lưới trong sự vỡ òa của các CĐV Ninh Bình. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 và trận đấu trở nên cực kỳ kịch tính!

4d28915eae03c8eee512.jpg


Những phút cuối chứng kiến màn đôi công căng não. Phút 81, Khoa Ngô có pha đi bóng và dứt điểm rất hay nhưng Đặng Văn Lâm đã chơi tập trung để giữ hy vọng cho Ninh Bình. Ở chiều ngược lại, Quốc Việt rồi Ngọc Long đều có những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đặc biệt ở phút 90+2, Ngọc Long thoát xuống đối mặt khung thành Ninh Bình trong tình huống phản công. Dù có Đào Quốc Gia chờ sẵn để nhận bóng, cầu thủ này lại quyết định tự mình dứt điểm và đưa bóng đi ra ngoài - tiếc quá đi thôi!

Chung cuộc, CLB CA TP.HCM đánh bại chủ nhà Ninh Bình với tỷ số 2-1 để chính thức trở thành nhà vô địch Cúp Quốc gia. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn đầy hiệu quả của đội bóng này trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

Với Ninh Bình, thất bại chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Hoàng Đức cùng các đồng đội đã chơi đầy nỗ lực, tạo ra không ít cơ hội nhưng sự xuất sắc của Lê Giang cùng khả năng tận dụng thời cơ vượt trội của Công an TP.HCM đã tạo nên khác biệt. Trong một ngày mà vận may không mỉm cười, đội bóng cố đô đành nhìn chiếc cúp danh giá tuột khỏi tầm tay

**Tỉ số:** CLB Ninh Bình 1-2 CLB CA TP.HCM

**Đội hình xuất phát:**

CLB Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Quang Nho, Tiến Anh, Hải Đức, Đức Chiến, Văn Thuận, Hoàng Đức, Gia Hưng, Friday, Quốc Việt

CLB CA TP.HCM: Lê Giang, Khoa Ngô, Matheus, Gia Bảo, Đức Phú, Minh Trọng, Endrick, Quốc Cường, Ngọc Hà, Raphael, Lee Williams

**Ghi bàn:**

CLB Ninh Bình: Geovane (phạt đền) 73'

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top