Bubu016233
New member
Những trạm băng trôi bị các nhà thám hiểm của Liên Xô bỏ lại từng là mục tiêu săn lùng của CIA đó các bạn ơi! Đây chính là khởi đầu của một trong những chiến dịch "khó đỡ" nhất mang tên Chiến dịch Coldfeet - nghe cái tên thôi đã thấy lạnh rồi đúng không nè?
Câu chuyện bắt đầu từ một trạm băng bị bỏ hoang
Vào ngày 28/5/1962, hai anh CIA đã nhảy dù từ "Pháo đài bay" B-17, hạ cánh thẳng xuống Severny Polyus-8 (gọi tắt là NP-8) - một trạm nghiên cứu hoang phế của Liên Xô đang trôi lênh đênh trên tảng băng giữa Bắc Băng Dương. Vibe của chiến dịch này thực sự hardcore luôn đấy!
Cuộc săn lùng "đu idol" kiểu CIA
Đầu những năm 1960, CIA và Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ đã mở cuộc săn lùng thực thụ các trạm băng bỏ hoang của Liên Xô. Lý do? Họ nghi là ở đó có thiết bị phát hiện sóng âm của tàu ngầm Mỹ đóoo!
Ban đầu mục tiêu là trạm NP-9 được phát hiện vào tháng 5/1961, nhưng mà fail vì trạm trôi xa quá rồi. Thế là đến mùa xuân năm 1962, NP-8 xuất hiện cách căn cứ Không quân Canada ở Vịnh Resolute khoảng 970 km. Cơ hội vàng đây rồi!
Plot twist: Làm sao đưa người về?
Tàu phá băng không vào được, trực thăng không đến nổi, máy bay hạ cánh thì nguy hiểm lắm. Thế là CIA quyết định... thả dù xuống luôn! Nhưng vấn đề là làm sao đưa các anh về nhà?
Và đây là lúc hệ thống 'Skyhook' cực đỉnh xuất hiện! Hệ thống do Robert E. Fulton phát triển cuối những năm 1950 này gồm: khinh khí cầu hình bánh mì bơm khí heli, dây dài 150m và một máy bay bay thấp. Nghe hơi sus nhưng mà nó work đó nha!
Cách hoạt động thế này: Bơm khí cầu lên, buộc dây vào người, khí cầu bay lên, máy bay dùng nĩa đặc biệt với lấy dây, thả khí cầu ra, rồi kéo người lên. Sounds like a movie right?
Hai anh hùng lên đường
Thiếu tá James Smith - lính dù xịn sò, còn biết cả tiếng Nga nữa là đỉnh - và Trung úy Leonard A. LeSchack - chuyên gia về hệ thống giám sát tàu ngầm - có ba ngày để nghiên cứu trạm NP-8.
Đúng như dự đoán, các nhà khoa học Liên Xô đã rời đi vội quá nên để lại đủ thứ! Hai anh tìm được hơn 80 tài liệu, thu thập mảnh vỡ thiết bị và chụp khoảng 100 bức ảnh. Full loot luôn!
Giải cứu kiểu phim hành động
Đến lúc phải về, thời tiết xấu cực kỳ: tầm nhìn giảm mạnh, gió băng giá thổi ầm ầm. Phi công Connie W. Seigrist nhớ lại: "Tôi như đang bay trong khoảng không" - nghe mà thấy sợ luôn á!
Các "chiến lợi phẩm" thu về dễ dàng, nhưng với con người thì... drama hơn nhiều. LeSchack bị gió kéo đi gần 100m trên băng, phải cố bám vào khối băng. Sau khi máy bay đón lên, anh còn phải treo lủng lẳng trong gió 10 phút mới được cẩu vào phi cơ. Cảm giác chắc khủng khiếp lắm!
Còn Smith thì học được bài học từ đồng nghiệp, thả khí cầu và ôm chặt một chiếc máy kéo Liên Xô. Cuối cùng anh được nhấc lên khá smooth.
Kết quả như thế nào?
Sau chiến dịch Coldfeet, Mỹ phát hiện ra Liên Xô đã đạt được tiến bộ khủng về nghiên cứu khí tượng và hải dương học vùng cực. Và quan trọng nhất, họ có bằng chứng người Nga đang dùng thiết bị sóng âm để phát hiện tàu ngầm Mỹ ở Bắc Cực.
"Nhìn chung, những thành tựu đáng kể của Liên Xô trong các trạm băng trôi phản ánh kinh nghiệm lâu năm của họ trong lĩnh vực này và tầm quan trọng to lớn mà chính phủ của họ dành cho nó", Đại úy John Cadwalader - chỉ huy chiến dịch - nhận xét.
Nguồn: soha.vn