Cái kết đắng lòng cho Chiến dịch Mèo Thính giác nè các bạn ơi!
Những năm 60, mèo toàn xuất hiện trong phim ảnh như... pet của các boss phản diện á. Kiểu một ông trùm ngồi vuốt mèo rồi lên kế hoạch xâm chiếm thế giới ấy, ai cũng biết đúng không? Nhưng mà chả ai nghĩ ra việc... dùng chính con mèo đó làm gián điệp luôn
Vì nghĩ mà xem, ai lại đi nghi ngờ em mèo đáng yêu ngày ngày dính chặt lấy mình là điệp viên hai mang chứ, phải hem?
Và thế là CIA nảy ra ý tưởng thiên tài (nhưng mà kết cục hơi... bi thảm): Chiến dịch Mèo Thính giác - Operation Acoustic Kitty. Đây là dự án siêu bí mật nhằm biến mèo thành thiết bị gián điệp có chân đi được luôn ý Nhưng chỉ có một em mèo duy nhất được thử nghiệm thôi, và kết quả thì... ê chề vô cùng, dẫn đến hủy bỏ luôn cả dự án.
Con mèo "trông ngây thơ vô cùng" nằm trên đùi Ernst Stavro Blofeld - ông trùm tổ chức SPECTRE, phản diện trong series James Bond đó nha.
Mèo thính giác này là một "cyborg" thực thụ luôn á! CIA đã phẫu thuật siêu khéo để cấy thiết bị thu âm vào tai, thiết bị phát sóng ở gáy, dây ăng-ten chạy dọc xương sống ngay dưới lớp lông, tất cả chạy bằng pin đeo ngay trên người em mèo
Plan là huấn luyện em mèo lởn vởn quanh các trụ sở đối thủ để nghe lén các cuộc nói chuyện mật rồi gửi về CIA. Nghe xịn không nào!
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, CIA bắt đầu thử nghiệm thực tế. Hai đặc vụ CIA đỗ xe bên đường, thả em mèo ra phố, kỳ vọng nó sẽ làm theo bài tập đã luyện và hoàn thành nhiệm vụ như một... mèo yêu nước chân chính
Nhưng mà plot twist đau lòng: Ngay trước mắt hai đặc vụ ngỡ ngàng và tuyệt vọng, em mèo lập tức bị một chiếc taxi đâm bay màu Thông tin này được Victor Marchetti - trợ lý đặc biệt của Giám đốc Ủy quyền CIA xác nhận luôn á.
Đến năm 1967, CIA chính thức từ bỏ ước mơ biến mèo thành công cụ nghe lén 4 chân. Họ viết trong báo cáo: "Suốt nhiều năm qua, những gì đã làm được để giải quyết vấn đề này cho thấy cống hiến lớn lao của những người tham gia điều hành chiến dịch, cụ thể là [đã được kiểm duyệt], những năng lượng họ truyền cho mọi người và trí tưởng tượng họ có có thể trở thành một tượng đài cho các nhà khoa học khác noi theo". Tóm lại là dùng từ ngữ cao siêu để che đậy sự thất bại thôi
Chiến dịch Mèo Thính giác mới được công bố năm 2001, khi tài liệu mật của CIA được giải mật (nhưng vẫn bị che mất mấy chỗ nhạy cảm).
Đến tận năm 2013, cựu giám đốc kỹ thuật CIA - Robert Wallace mới lên tiếng: "Ủa không phải thế đâu, do dạy mèo làm theo lệnh quá khó nên bỏ thôi".
Muộn rồi bác ơi! Bào chữa muộn 12 năm rồi còn gì
Nhưng mà nghĩ lại thì phải công nhận mèo láu cá thật đấy. Liệu con người sẽ nhìn mèo khác đi không nếu biết những em mèo cute này là tay sai của CIA? Nếu mèo bị tẩy chay khắp nơi, trở thành công cụ gián điệp của chính phủ, chắc giờ nó đã không thể trở thành "thế lực thống trị mạng xã hội" như bây giờ rồi
Nguồn: soha.vn