MunTeen2189
New member
Hẳn là nhiều người nghĩ một lần "lên đỉnh" mà kết thúc quá nhanh = thất bại toàn tập luôn đúng không? Thậm chí còn lấy đó làm "evidence" để chê bai, dìm hàng năng lực của crush/bạn trai/bạn gái nữa chứ
Nhưng mà... liệu có đúng 100% không nhỉ? Để trả lời câu hỏi này, mình phải giải quyết mấy câu hỏi nhỏ trước đã: một lần "happy ending" kéo dài bao lâu mới gọi là đủ? Hay là cứ nhìn vào đồng hồ mà "chấm điểm" à?
Thật ra không dễ để đưa ra con số cụ thể đâu nha. Bên này tường, cặp đôi A chỉ cần 10 phút là "bay" rồi, trong khi bên kia, cặp đôi B lại cần tới 60 phút mới "đạt được niềm vui tối thượng"
Từ việc không thể đưa ra con số chuẩn, ta có luôn câu trả lời: "Thời gian dài hay ngắn không quyết định win hay lose nha!" Vấn đề là nếu không phải cây kim đồng hồ thì cái gì mới là tiêu chí để đánh giá một lần "lên đỉnh" thành công?
Phải là một lần "đu đưa" đủ các bước từ A đến Z hay là một lần vui kết thúc bằng khoái cảm bất kể quá trình thế nào?
Theo hướng này thì lại chia ra làm hai kiểu: một - đủ công đoạn "nhất lúa, nhì phân, tam cần, tứ giống" nhưng không rõ có "ra quả" hay không, và hai - nhanh gọn lẹ nhưng cuối cùng vẫn cực khoái mỹ mãn.
Thực tế thì cũng không ít người OK với đáp án thứ nhất đâu. Với họ, quan trọng là phải đủ các bước, còn có "lên đỉnh" hay không thì tùy duyên, tùy phước, may ra thì có chứ không cam đoan Ngược lại, đa số lại "ném đá" kiểu "làm theo quy trình" đủ tám giờ nhưng chẳng có kết quả gì.
Rốt cuộc thì có lẽ chỉ còn tiêu chí "lên đỉnh" là hợp lý nhất để đánh giá "bao nhiêu là đủ" thôi. 20 phút hay 1 giờ đều "xỉu up xỉu down" như nhau nếu kết thúc bằng sự thỏa mãn. Cũng vậy, cặp đôi "marathon" 1 giờ không có quyền gì... nhìn thương hại cặp đôi 20 phút "xẹt cái là xong" cả
Tuy nhiên đừng quên với các couple đã về chung một nhà, với đặc thù "tháng rộng ngày dài", tình cảm sâu đậm, thì việc có những lần "đu đưa" không nhằm trực tiếp vào việc "lên đỉnh" là chuyện bình thường luôn. Đó là những lúc để thắt chặt tình cảm, trấn an sự chung thủy, tăng tự tin, kiểm tra "năng lực", hay đơn giản do ngẫu hứng bất chợt thôi... Rõ ràng với mục tiêu "nhẹ nhàng" như vậy thì cũng không cần phải kéo dài, "hardcore" làm gì cho mệt
Hoá ra "lên đỉnh" cũng chẳng phải thứ quan trọng nhất, sống còn cho mọi lần "lên giường" luôn!
Vậy nên cuối cùng câu trả lời là "không gì cả", hay nói dễ hiểu hơn là áp dụng bí kíp "biết đủ là đủ" thôi. Đến đây thì đã có thêm một kiểu dành cho những đôi "thần tốc mà vui" cạnh hai kiểu "1 giờ" và "20 phút" rồi đấy
Đây không phải là cái kết "happy ending cho tất cả" vô bổ gì đâu nha, bởi thực tế nhiều cặp đôi cứ mải mê nghĩ rằng đã lên giường là phải "performance đỉnh cao", ra trò, "được ăn, được nói, được gói mang về" nên gây ra nhiều áp lực, stress, trong khi chẳng ai trả lời được liệu cái giá phải trả có đáng để mệt não mệt người không. Ai cũng mong "yêu" thật bay bổng nhưng lại tự tay "gắn đá" vào chân mình
Nguồn: soha.vn