Cuối cùng thì các bạn sinh viên đang "mắc kẹt" ở Sài Gòn cũng được về nhà rồi! Sau một thời gian dài bị COVID-19 "ghìm" lại tại TP. HCM, 25 bạn sinh viên quê Bình Dương vừa được trở về nhà an toàn nhờ "Chuyến xe yêu thương". Chương trình còn tặng kèm quà nữa nha, ấm lòng vãi!
Chị Cao Thị Thùy Linh (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) chia sẻ, có những lúc tưởng chừng như không thể trụ được nữa với chi phí tiền phòng 1,6 triệu đồng/tháng, cộng thêm ăn uống, sinh hoạt đủ thứ. Không ra ngoài được, không làm thêm được, gia đình cũng khó khăn vì dịch nên Linh không dám kể khó cho ba mẹ nghe. Chỉ xin ba mẹ hỗ trợ phần nào, còn lại thì Linh cố gắng gói ghém tiết kiệm hết mức có thể. Khi nhận được tin được về, Linh vui muốn "bay lên trời" luôn!
Hiểu được tâm trạng của các bạn sinh viên, Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Thành Đoàn TP. HCM cùng các sở, ban, ngành tổ chức "chuyến xe yêu thương" đưa các bạn sinh viên là người Bình Dương đang học tập tại TP. HCM về nhà. Đợt đầu tiên có 25 bạn được tham gia và trở về nhà an toàn.
Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương cho biết, đây là một hoạt động siêu nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và nắm bắt kịp thời nhu cầu của các bạn sinh viên muốn về nhà trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Tại buổi gặp gỡ sinh viên trở về, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đã tặng các phần quà bao gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực thực phẩm, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an đến các bạn và gia đình. Đặc biệt trong mùa COVID-19 này, các bạn nhớ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương nhé!
Chị Trinh cho biết thêm, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức thêm một đợt nữa đưa sinh viên về nhà, dự kiến vào cuối tháng Chín này. Mọi người chờ xíu nha!
Không chỉ có vậy, Đoàn Thanh niên trường ĐH Bình Dương còn tổ chức "gian hàng 0 đồng" phục vụ rau, củ, quả cho sinh viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nguồn rau được hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ.
Chị Lê Hoàng Trân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường ĐH Bình Dương chia sẻ: "Sau khi TP. Thủ Dầu Một thực hiện Chỉ thị 16, Đoàn trường đã tổ chức phát rau cho sinh viên khó khăn tại các khu vực phong tỏa. Đây là đợt thứ ba Đoàn trường tổ chức 'gian hàng 0 đồng' và đây cũng là một hoạt động trong chuỗi chương trình 'Mùa Hè Xanh' của Đoàn trường".
Thật sự là những hành động ý nghĩa quá đi mất! Mùa dịch khó khăn nhưng vẫn có những điều ấm áp như thế này
Nguồn: svvn.tienphong.vn