Trưa 27 Tết này, hơn 20 bệnh nhi cùng gia đình hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã được bệnh viện hỗ trợ đưa về quê ăn Tết miễn phí. Nghe mà thấy ấm lòng quá đi!
Chị Nguyễn Thị Thạo ở Tam Nông, Phú Thọ đã tất bật từ sáng sớm chuẩn bị hành lý để đưa con trai Phạm Văn Chiến về quê đón Tết. Cảm giác háo hức được về nhà chắc chắn là không gì sánh bằng!
Các bé được về quê lần này đa số đã hoàn thành phác đồ điều trị rồi, nhưng gia đình gặp khó khăn về kinh tế và nhà lại xa bến xe. Thấu hiểu nỗi vất vả này, bệnh viện đã quyết định mở chuyến xe nghĩa tình
Năm nay có tới 2 chuyến xe tình nghĩa và đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện chương trình ý nghĩa này. Một xe sẽ chạy ngược về phía Bắc, một xe về phía Nam để đưa các bé về sum họp cùng người thân.
Bé Nguyễn Ngọc Bích 4 tuổi vui không xiết khi được về quê Vũ Thư, Thái Bình ăn Tết cùng mẹ. Nụ cười trên khuôn mặt bé là món quà Tết ý nghĩa nhất!
Mong muốn của bệnh viện là giúp các bệnh nhân và người nhà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bớt vất vả hơn sau những ngày điều trị căng thẳng. Tình người đẹp quá đi mất!
Hai bố con cháu Chiến phấn khởi chào tạm biệt các bác sĩ và cán bộ y tế trước khi xe khởi hành. Khoảnh khắc xúc động đến nghẹn ngào!
Tuy nhiên, năm nay vẫn còn khoảng 300 bệnh nhân phải ở lại viện ăn Tết vì bệnh tình nặng và phác đồ điều trị chưa hoàn thành. Thương các bé quá!
GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chia sẻ: "Đây là việc làm tuy nhỏ nhưng tình nghĩa lớn, tôi hi vọng sang năm bệnh viện sẽ nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ từ các tổ chức để giúp ích hơn cho các bệnh nhân nghèo".
Nguồn: kenh14.vn