Khi Sài Gòn chìm vào giấc ngủ, có một hội bạn trẻ lặng lẽ mang tình yêu thương đến với những người vô gia cư qua từng bát cháo nóng hổi ấm lòng. Đó chính là team 'Sài Gòn Thương', hoạt động từ năm 2015, cày cuốc chương trình nấu cháo đêm suốt mấy năm trời để sẻ chia với những mảnh đời khó khăn giữa lòng thành phố này
Hành trình từ những phần cháo đêm - Story đầy cảm xúc nè!
Chương trình nấu cháo đêm của 'Sài Gòn Thương' bắt nguồn từ mong muốn được chia sẻ với những người vô gia cư. Các thành viên của nhóm, chủ yếu là sinh viên đang sống và học tập tại Sài Gòn, đã cùng nhau tổ chức chương trình này đều đặn với tần suất 2 tuần/lần (kiên trì phết đó nha!).
Yến Nhi (Phó Ban Truyền thông tại 'Sài Gòn Thương') cho biết, thành viên của 'Sài Gòn Thương' là các bạn sinh viên, các bạn đang sống và làm việc tại Sài Gòn: "Các hoạt động của 'Sài Gòn Thương' cũng thiết thực, phù hợp với các bạn thì cái đấy thu hút các bạn. Nhờ vào tính năng động, sáng tạo và ý nghĩa của các chương trình thiện nguyện, 'Sài Gòn Thương' đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ muốn góp phần đóng góp cho xã hội", Yến Nhi nói.
Hồi đầu, nhóm chỉ nấu vài chục suất cháo và phát tại một số địa điểm nhỏ lẻ thôi. Nhưng nhờ sự chung tay của cộng đồng và các mạnh thường quân, số lượng suất cháo đã tăng mạnh, hiện tại nhóm nấu mỗi lần khoảng 200 suất cháo luôn nha! Những nồi cháo nóng hổi không chỉ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng cho những người cần giúp đỡ
Để chuẩn bị cho những bữa cháo đêm, các tình nguyện viên phải bắt đầu từ rất sớm. Trong thời gian nấu cháo, nhóm không chỉ tranh thủ tổ chức các trò chơi nhỏ để tạo không khí vui vẻ gắn kết mà còn phổ biến về mục tiêu và giá trị của chương trình. Mỗi tình nguyện viên đều hiểu rằng, những phần cháo mà họ chuẩn bị, sẽ được trao tận tay những người vô gia cư đang phải chống chọi với cuộc sống đường phố.
Quá trình chuẩn bị và đem phần cháo đến mọi người.
Hành trình phát cháo không hề dễ dàng tẹo nào, đặc biệt vào những đêm trời mưa to. Dẫu vậy, các thành viên của 'Sài Gòn Thương' vẫn không nản lòng, kiên trì tìm kiếm để trao đi những phần cháo ấm áp: "Vì mỗi lần mưa làm cho tụi mình ảnh hưởng tới tầm nhìn, không thể nào mà nhìn thấy được hết tất cả mọi người. Nên nhiều lúc sẽ bỏ qua một vài trường hợp, bỏ sót một vài người vô gia cư, điều đấy làm tụi mình rất áy náy", Yến Nhi bày tỏ. Nghe mà thương quá đi mất
Lan tỏa tình yêu thương - Vibe tích cực lan rộng!
Nhờ những nỗ lực không ngừng của nhóm, 'Sài Gòn Thương' đã ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ có chung tinh thần thiện nguyện. Các bạn trẻ tham gia 'Sài Gòn Thương' không chỉ vì muốn làm từ thiện mà còn vì họ tìm thấy ở đó là một cộng đồng gắn bó, nơi mọi người cùng nhau đóng góp cho xã hội.
Những phần cháo được các tình nguyện viên gửi tặng tới những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong xã hội.
"Mình đến với 'Sài Gòn Thương' cũng vì chữ "Thương" trong tên. Mình hiểu rằng có rất nhiều hoàn cảnh trong xã hội đang cần sự giúp đỡ, và đôi khi chỉ một phần cháo nóng thôi cũng đủ để mang lại cảm giác ấm áp, giúp họ vơi bớt phần nào những nhọc nhằn trong cuộc sống", Anh Tùng (tình nguyện viên tại 'Sài Gòn Thương' được 2 năm) chia sẻ.
'Sài Gòn Thương' thay mặt mạnh thường quân tặng 10.000 cây giống cho xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (respect quá đi nha! ).
Trong thời gian tới, 'Sài Gòn Thương' tiếp tục đặt mục tiêu phát triển các chương trình thiện nguyện với quy mô lớn hơn nữa. Dự kiến, sẽ có thêm nhiều công trình thanh niên như xây nhà tình thương, tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học và mở rộng các dự án bảo vệ môi trường luôn. Với phương châm "Hãy sống hết mình vì một điều tốt đẹp", 'Sài Gòn Thương' đang và sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, không chỉ cho cộng đồng mà còn cho chính những tình nguyện viên trẻ tuổi nữa
Hồng Mi (tình nguyện viên tại 'Sài Gòn Thương') lần đầu tham gia nên cảm xúc của Mi vừa hồi hộp vừa mong muốn mình sẽ được góp một phần sức để giúp đỡ mọi người: "Vô tình, mình biết đến 'Sài Gòn Thương' qua TikTok nên thấy chương trình rất ý nghĩa. Chính những điều này đã khiến mình cảm thấy rằng, đây là một hoạt động mà mình muốn góp sức. Mình mong rằng, sẽ có thêm nhiều cơ hội để đồng hành cùng mọi người trong tương lai".
"Ngoài các chương trình thường niên là cháo đêm, diễn ra 2 tuần/lần, 'Sài Gòn Thương' còn có các chương trình lớn như là 'Mùa Hè Hồng' được diễn ra 3 ngày 2 đêm; chương trình 'Trung Thu cho em' ở các trường vùng khó khăn hoặc chương trình 'Xuân yêu thương' để hướng tới cho các cụ già ở viện dưỡng lão", Yến Nhi (Phó Ban Truyền thông) tại 'Sài Gòn Thương' chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn