Vào lúc 7 giờ sáng ngày 03/08, Công an Hà Nội bất ngờ chặn kiểm tra một chiếc xe khách đang lao vù vù vào thủ đô. Và rồi drama bắt đầu... các hành khách trên xe đã phải "OMG" tới tận óc khi phát hiện ra mình đã "đồng hành" cùng gần 1 tạ rắn hổ mang chúa suốt cả chuyến đi dài đằng đẵng
Cụ thể, Đội tuần tra phòng CSGT Hà Nội kết hợp với Đội cảnh sát môi trường và công an quận Hoàng Mai đã "bắt quả tang" xe khách BKS 47B-000.79 tại ngã ba Pháp Vân - Quốc lộ 1B.
Toàn bộ số rắn hổ mang chúa này được nhồi nhét trong 8 bao tải dứa, nằm lẫn lộn với hành lý của mọi người. Các hành khách lúc này mới vỡ lẽ tại sao suốt đường đi có cảm giác "sởn da gà" - hoá ra là có cả đàn rắn độc "đi nhờ xe" luôn rồi
Ngay lập tức, các hành khách được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình (chắc ai cũng thở phào nhẹ nhõm lắm). Còn anh tài xế Trần Quốc Trung (26 tuổi, quê ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) thì phải khai báo rõ mười mươi.
Qua khai thác, anh Trung đã thú nhận vận chuyển trái phép 65kg rắn hổ mang chúa (thuộc nhóm IB - loài nguy cấp quý hiếm luôn nha) và 335kg gỗ trắc (thuộc nhóm IIA). Đúng kiểu "ăn miếng trả miếng" vì động vật hoang dã và tài nguyên thiên nhiên
Nguồn: soha.vn