Chiều 30 Tết, bến xe Giáp Bát lặng lẽ khác hẳn ngày thường. Những chuyến xe về quê đã "chạy mất dép" từ mấy hôm trước rồi. Giờ chỉ còn lác đác vài hành khách cuối cùng đang nóng lòng chờ 2 chuyến xe đi Nam Định và Đà Nẵng, mong sao kịp về ăn Tết cùng gia đình
18h tối 30 Tết, bến xe Giáp Bát trống trải lạ thường. Các quầy vé gần như đã "đóng sổ", phần lớn xe đã lăn bánh trên đường về các tỉnh từ lâu. Chỉ còn những hành khách "hụt hơi" cuối cùng đang ngóng 2 chuyến xe đi Nam Định và Đà Nẵng.
18h25, những hành khách cuối cùng rời Hà Nội về Nam Định bắt đầu lên xe. Anh lái xe Nguyễn Văn Nội đang chuẩn bị phương tiện đón khách. Ai cũng hào hứng, hồi hộp muốn về với gia đình vì công việc phải làm tới tận chiều 30 Tết
Vì nhiều lý do khác nhau, những hành khách này mới phải bắt chuyến muộn nhất về quê ăn Tết.
Anh Nội cho biết dự kiến hơn 20h chuyến xe sẽ về tới Nam Định, vẫn còn vài tiếng để mọi người kịp đón Giao thừa cùng gia đình
Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Giáp Bát trên hành trình tới Đà Nẵng xuất bến ngay sau đó ít phút, chở những vị khách du lịch rời Thủ đô.
Anh lái xe Đỗ Văn Ân, người Thái Bình chia sẻ: "Chuyến xe sẽ tới Đà Nẵng vào sáng sớm mùng 1 Tết và quay trở lại Thủ đô vào sáng mùng 2 Tết. 2 lái xe và 1 phụ xe sẽ đảm bảo an toàn cho những hành khách trên hành trình ngày Tết"
Nguồn: kenh14.vn