Chuyện xe 7 chỗ "cứng đầu" không nhường đường xe cấp cứu suốt 5km đang được xác minh

Trưa 16/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News rằng đơn vị đang vào cuộc làm rõ vụ việc ô tô 7 chỗ biển số 23A.093.XX bị tố "chặn" xe cấp cứu trên đường.

Sự việc drama xảy ra vào khoảng 20h ngày 15/7 trên Quốc lộ 4C, đoạn từ xã Yên Minh đến xã Quản Bạ. Theo anh Nguyễn Văn Hưng - tài xế xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc kể lại, lúc đó anh đang chở một bệnh nhân đột quỵ lên Bệnh viện Đa khoa Hà Giang để cấp cứu. Thế nhưng chiếc xe 7 chỗ chạy phía trước cứ "cứng như đá", dù xe cứu thương đã bấm còi xin đường nhiều lần vẫn không chịu nhường

976021309e430e2771f5.jpg


Phải nói là điều kiện lúc đó khá khó khăn: Quốc lộ 4C là tuyến đường đèo, mặt đường hẹp, lại còn mưa nữa chứ. Đường trơn trượt khiến xe cứu thương không thể tự ý vượt an toàn khi xe phía trước không chịu giảm tốc hay tạo khoảng trống.

Điều đau lòng là trên xe lúc đó có một bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch. Nhân viên y tế phải liên tục bóp bóng hỗ trợ hô hấp cho bác suốt đường đi. Nhưng thật không may, bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường chuyển viện

Anh Hưng cho biết phải chạy theo xe 7 chỗ đó gần 5km (!), nên đã nhờ người nhà bệnh nhân ngồi ghế phụ quay clip lại. Đoạn video sau đó được đăng lên mạng xã hội và viral nhanh chóng.

Trong clip, nghe rõ sự bức xúc trong giọng nói của tài xế khi liên tục bấm còi xin đường mà không được, đồng thời chia sẻ về việc bệnh nhân đã qua đời.

Tuy nhiên, anh Hưng khẳng định việc đăng clip không phải để "bóc phốt" hay đòi ai xin lỗi. Mục đích chính là muốn nâng cao ý thức của mọi người về việc nhường đường cho xe ưu tiên.

"Với những ca bệnh nặng phải chuyển viện trên quãng đường dài ở vùng miền núi, việc các xe kịp thời nhường đường có thể giúp rút ngắn thời gian và tạo thêm cơ hội cứu người", anh Hưng chia sẻ.

Nguồn: autopro.com.vn
 
Back
Top