NgocDev7036
New member
UBND phường Chánh Hiệp vừa nhận đơn phản ánh của chị Võ Thu Thảo - cho rằng mảnh đất hợp pháp của gia đình bị hàng xóm... xây nhầm mất rồi, drama cực mạnh luôn!
Sáng 19/9, ông Phạm Minh Thiện - Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM) xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News rằng đơn vị vừa tiếp nhận đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai của chị Võ Thu Thảo (SN 1992, quê Vĩnh Long, hiện sống tại phường Chánh Hiệp). Chị cho rằng thửa đất hợp pháp của gia đình mình bị hộ liền kề xây dựng nhầm mất tiêu.
Drama bắt đầu từ đây nè các bạn ơi
Trong đơn, chị Thảo trình bày vợ chồng chị - anh Từ Kiến Trung (SN 1990) là chủ sở hữu hợp pháp thửa đất số 813, tờ bản đồ 82, tại đường DX066, phường Chánh Hiệp.
Ngày 14/6/2025, khi thuê đơn vị thi công đến khảo sát để chuẩn bị xây nhà, gia đình chị sốc nặng khi phát hiện toàn bộ mảnh đất đã bị người khác xây dựng một căn nhà một trệt, một lầu luôn rồi. Ơ kìa, vậy là sao???
Hóa ra công trình trên do gia đình bà N.T.H. (SN 1970), chủ thửa đất liền kề số 814 xây dựng. Chị Thảo tố rằng giấy phép xây dựng của thửa đất 814 ghi chiều ngang phía sau 11,79m, nhưng thực tế thi công tới 16,76m, dẫn đến phần chênh lệch gần 5m lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị. Nghĩa là xây luôn vào đất người ta rồi á!
Plot twist: Lúc đầu không nhận, sau đó... hứa sửa nhưng mãi không thấy động tĩnh
Chị Thảo kể ban đầu phía gia đình bà N.T.H. không thừa nhận lỗi sai. Nhưng sau nhiều lần trao đổi qua bên thứ 3, ngày 23/6/2025, bà H. đã liên hệ, thừa nhận có sai sót và cam kết sẽ di dời công trình để trả lại hiện trạng đất trong vòng 3 tuần.
Tuy nhiên, quá thời hạn trên 3 tháng rồi mà căn nhà vẫn nguyên đó không tháo dỡ. Gia đình chị Thảo nhiều lần liên hệ nhưng phía bà H. cứ viện lý do thủ tục vay vốn ngân hàng chưa hoàn tất, liên tục xin khất thêm thời gian. Kiểu này thì bao giờ mới xong???
Ngày 17/9/2025, chị Thảo gửi thêm một thư yêu cầu, coi đây là cảnh báo cuối cùng, buộc gia đình bà N.T.H. phải di dời, trả lại đất ngay lập tức. Nếu không, chị sẽ khởi kiện ra tòa và yêu cầu cưỡng chế theo quy định pháp luật. Quyết tâm đòi công đạo rồi đây!
PV Báo Điện tử VTC News đã liên hệ trực tiếp với chị Võ Thu Thảo. Chị Thảo xác nhận toàn bộ thông tin trên là sự thật - được chị trình bày trong đơn gửi UBND phường Chánh Hiệp.
Chính quyền nói gì về vụ này?
Ông Dương Thái Khanh - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, người trực tiếp phụ trách xử lý vụ việc cho biết, đến hiện tại vẫn chưa thể khẳng định ai đúng ai sai hoàn toàn. Phường chỉ vừa tiếp nhận đơn của chị Thảo cách đây một ngày thôi.
"Chúng tôi sẽ họp và mời các bên đến cơ quan làm việc, xác minh. Khi có kết luận chính thức sẽ công bố", ông Dương Thái Khanh trả lời Báo Điện tử VTC News.
Nguồn: soha.vn
Sáng 19/9, ông Phạm Minh Thiện - Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp (TP.HCM) xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News rằng đơn vị vừa tiếp nhận đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai của chị Võ Thu Thảo (SN 1992, quê Vĩnh Long, hiện sống tại phường Chánh Hiệp). Chị cho rằng thửa đất hợp pháp của gia đình mình bị hộ liền kề xây dựng nhầm mất tiêu.
Drama bắt đầu từ đây nè các bạn ơi
Trong đơn, chị Thảo trình bày vợ chồng chị - anh Từ Kiến Trung (SN 1990) là chủ sở hữu hợp pháp thửa đất số 813, tờ bản đồ 82, tại đường DX066, phường Chánh Hiệp.
Ngày 14/6/2025, khi thuê đơn vị thi công đến khảo sát để chuẩn bị xây nhà, gia đình chị sốc nặng khi phát hiện toàn bộ mảnh đất đã bị người khác xây dựng một căn nhà một trệt, một lầu luôn rồi. Ơ kìa, vậy là sao???
Hóa ra công trình trên do gia đình bà N.T.H. (SN 1970), chủ thửa đất liền kề số 814 xây dựng. Chị Thảo tố rằng giấy phép xây dựng của thửa đất 814 ghi chiều ngang phía sau 11,79m, nhưng thực tế thi công tới 16,76m, dẫn đến phần chênh lệch gần 5m lấn trọn sang thửa đất số 813 của gia đình chị. Nghĩa là xây luôn vào đất người ta rồi á!
Plot twist: Lúc đầu không nhận, sau đó... hứa sửa nhưng mãi không thấy động tĩnh
Chị Thảo kể ban đầu phía gia đình bà N.T.H. không thừa nhận lỗi sai. Nhưng sau nhiều lần trao đổi qua bên thứ 3, ngày 23/6/2025, bà H. đã liên hệ, thừa nhận có sai sót và cam kết sẽ di dời công trình để trả lại hiện trạng đất trong vòng 3 tuần.
Tuy nhiên, quá thời hạn trên 3 tháng rồi mà căn nhà vẫn nguyên đó không tháo dỡ. Gia đình chị Thảo nhiều lần liên hệ nhưng phía bà H. cứ viện lý do thủ tục vay vốn ngân hàng chưa hoàn tất, liên tục xin khất thêm thời gian. Kiểu này thì bao giờ mới xong???
Ngày 17/9/2025, chị Thảo gửi thêm một thư yêu cầu, coi đây là cảnh báo cuối cùng, buộc gia đình bà N.T.H. phải di dời, trả lại đất ngay lập tức. Nếu không, chị sẽ khởi kiện ra tòa và yêu cầu cưỡng chế theo quy định pháp luật. Quyết tâm đòi công đạo rồi đây!
PV Báo Điện tử VTC News đã liên hệ trực tiếp với chị Võ Thu Thảo. Chị Thảo xác nhận toàn bộ thông tin trên là sự thật - được chị trình bày trong đơn gửi UBND phường Chánh Hiệp.
Chính quyền nói gì về vụ này?
Ông Dương Thái Khanh - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, người trực tiếp phụ trách xử lý vụ việc cho biết, đến hiện tại vẫn chưa thể khẳng định ai đúng ai sai hoàn toàn. Phường chỉ vừa tiếp nhận đơn của chị Thảo cách đây một ngày thôi.
"Chúng tôi sẽ họp và mời các bên đến cơ quan làm việc, xác minh. Khi có kết luận chính thức sẽ công bố", ông Dương Thái Khanh trả lời Báo Điện tử VTC News.
Nguồn: soha.vn