Chuyện vợ không biết mật khẩu điện thoại chồng: Tin tưởng tuyệt đối hay vô tâm quá đà?

GaYeu8438

New member
Gần đây, một câu chuyện trên MXH Trung Quốc đang khiến netizen tranh cãi nảy lửa Chuyện là có chị vợ lên chia sẻ ảnh điện thoại của chồng mới qua đời được 10 ngày, kèm dòng status đầy đau lòng: "Chồng tôi đã rời xa được 10 ngày, nhưng làm thế nào tôi cũng không thể mở được điện thoại của anh ấy".

Chị tâm sự rằng suốt bao năm qua, vì quá tin tưởng chồng nên chẳng hề hỏi bất kỳ mật khẩu nào. "Tất cả những gì liên quan tới anh, thuộc về anh, tôi đều chẳng biết gì" - chị tự trách bản thân đầy đau xót.

ab5612dd62629b6bb363.jpg


Dòng tâm sự đầy cảm xúc của chị như sau:

"Anh ấy rời xa thế giới này 10 ngày rồi, nhưng có làm thế nào tôi cũng không thể mở được mật khẩu điện thoại của anh.

Chỉ có thể tự trách bản thân, kết hôn nhiều năm như thế nhưng chưa từng hỏi chồng mật khẩu điện thoại của anh là gì, mật khẩu ngân hàng tôi cũng không biết. Tất cả những gì liên quan tới anh, thuộc về anh, tôi đều chẳng biết gì.

Tôi quá dựa dẫm ỷ lại vào anh. Ngày anh còn sống, tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ anh đều sắp xếp hết cho tôi, tôi cực kỳ yên tâm về anh, lúc nào cũng tràn đầy cảm giác an toàn.

Vậy nên khi biến cố xảy ra, tôi nhất thời cảm thấy như cả thế giới của mình đã sụp đổ, điện thoại không mở lên được, báo thức không tắt đi nổi, chẳng xem được bất kỳ thứ gì thuộc về anh trong chiếc điện thoại ấy… Tôi đã thử rất nhiều lần, nếu sai thêm lần nữa thì sẽ bị khóa máy vĩnh viễn… Chỉ có thể ấn điện thoại, ấn đến khi hết pin, thứ gì cũng chẳng còn nữa…"

23d84839ddd6760a6442.jpg


Drama netizen chia phe: Tin tưởng 100 điểm hay vô tâm trăm phần trăm?

Câu chuyện này đã viral mạnh trên MXH và tạo ra cuộc tranh luận gay gắt. Hầu hết mọi người đều thương cảm nỗi đau mất chồng của chị. Nhưng việc không biết mật khẩu điện thoại lẫn ngân hàng của nửa kia lại châm ngòi cho drama lớn.

Phe 1 cho rằng đây là red flag của cuộc hôn nhân có vấn đề - chị vợ vô tâm quá, ỷ lại vào chồng đến mức chẳng biết gì về anh. Còn anh chồng thì cũng không chủ động share info cá nhân cho bạn đời. Netizen còn suy đoán: "Đằng sau chiếc điện thoại này có thể đang giữ những bí mật mà người vợ không nên biết"

Phe 2 lại bảo đó là bằng chứng 2 vợ chồng tin tưởng lẫn nhau đến tận xương tủy. Họ tạo được cảm giác an toàn cho nhau, đặc biệt là chị vợ sống trong sự bao bọc của chồng, nên chẳng có lý do gì phải nghi ngờ hay "lục lọi" cả.

b1be6906efc240726069.jpg


Thật ra không phải nhân vật chính nên khó mà judge đúng sai lắm. Nhưng có một điều chắc chắn: chị vợ đã từng có quãng thời gian hôn nhân hạnh phúc. Vậy là đủ rồi! Người còn sống thì vẫn phải sống tiếp, việc cứ chỉ trích cuộc hôn nhân có vấn đề gì đó cũng chẳng giải quyết được tình huống hiện tại.

Thực tế, nếu chị thực sự muốn biết đằng sau điện thoại và tài khoản ngân hàng có gì, hoàn toàn có thể làm được bằng cách mang giấy báo tử của chồng đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tình yêu không có công thức chuẩn, quan trọng là người trong cuộc có feel hạnh phúc và phù hợp không. Tuy nhiên, netizen cũng nhắn nhủ chị nên sống độc lập hơn, đừng dựa dẫm và sống trong sự bao bọc của bất kỳ ai.

Bởi một người luôn tự chủ và có trụ cột vững chắc trong cuộc đời mình, khi có biến cố xảy ra, sẽ khó mà sụp đổ hoàn toàn!

3191954e2705ad2af3be.jpg


Netizen bình luận chia đôi phe phái:


• "Nhìn từ 2 phía tích cực và tiêu cực thì câu chuyện này không biết nên tin ai. Làm vợ mà không biết chồng mình cài mật khẩu điện thoại là gì. Làm chồng nhưng không cho vợ biết mật khẩu điện thoại của mình. Không biết nên đứng về phía ai, ai cũng có nỗi khổ riêng".

• "Mình thấy chuyện này rất bình thường luôn. Nếu không làm gì khuất tất thì công khai không đặt mật khẩu cũng được. Mình không có nhu cầu biết mấy thứ đó. Mình không hỏi, đối phương tự share thì biết vậy. Đôi lúc biết nhiều cũng không tốt. Thứ nên đề cao ở đây là lòng tin và sự chân thành, cũng như tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau".

• "Không biết mật khẩu điện thoại và không cho biết là chuyện bình thường mà. Cái này thuộc về quyền riêng tư, ai thoải mái thì cho, muốn có không gian của riêng mình thì giữ. Không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ tất tần tật mọi thứ của bản thân được.

Vậy nên bảo không biết mật khẩu điện thoại của chồng là vô tâm thì không đúng. Biết mật khẩu rồi thì làm gì? Đọc tin nhắn của chồng à? Hay tìm hiểu sở thích? Nếu là vợ chồng mà không biết sở thích của nhau đến mức phải tìm hiểu qua điện thoại thì mới là vô tâm ấy. Còn mấy sở thích mà người ta đã cố tình "cất" nó ở điện thoại thay vì show ra ngoài thì không nên đào ra thì hơn (trừ khi nó phạm pháp) vì nó thuộc quyền riêng tư rồi".

• "Chuyện này nó chỉ là một trong những biểu hiện của việc quá phụ thuộc, tin tưởng và tôn trọng chồng. Đến khi chồng qua đời mới nhận ra là mình đã quá thoải mái, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, không biết nên dựa dẫm vào đâu. Có lẽ người vợ chỉ đang tìm kiếm cách để tự lập hoặc muốn tìm sự quen thuộc, có thể là ảnh anh chồng trong đó thôi. Nếu bạn nghĩ là người vợ đang không tôn trọng quyền riêng tư, thì bao lâu chung sống, ít nhất có một lần xích mích vì chuyện không chia sẻ mật khẩu rồi. Nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau thì có lẽ sẽ không có bài viết này vì họ sẽ không hạnh phúc".

• "Mình đọc bài này chỉ thấy 2 người rất yêu nhau: Hôn nhân hạnh phúc, người vợ dựa dẫm yêu chồng mình, người chồng bảo vệ che chở vợ mình đủ đường. Chuyện không may xảy ra với họ, người đọc có thể chọn đồng cảm hoặc không nhưng đừng có thở mấy câu chê trách người vợ. Chồng đã mất rồi, dù có bí mật gì thì đi nữa thì người vợ cũng cần phải mạnh mẽ sống tiếp thôi".

• "Thật ra có gì bất thường đâu nhỉ? Vợ chồng cũng cần sự riêng tư mà. Người vợ cũng nói việc gì chồng cũng lo, luôn có cảm giác an toàn thì có lý do gì mà phải biết mật khẩu? Chỉ khi đụng chuyện mới có cảm giác bất lực vì đó là nơi lưu giữ nhiều thứ của chồng nhất nên muốn chạm đến thôi. Còn mật khẩu thì ai chả có, cứ gì chồng để mật khẩu thì phải cho vợ biết".

• "Đọc bình luận chia 2 luồng. Phụ nữ thấy buồn thay chị vợ, phần vì tôn trọng chồng mà giờ khó còn hi vọng biết được khía cạnh khác của anh, hoặc xem lại ảnh anh. Đàn ông thì chê vợ vô tâm, không biết gì về chồng. Mình chưa chồng con gì nhưng thật sự việc biết mật khẩu điện thoại và ngân hàng của nhau là nghĩa vụ à? Người yêu mình nhập mã OTP, mình còn quay mặt đi ấy. Riêng mật khẩu điện thoại để giống nhau, nhưng mình cũng ít khi kiểm tra lắm".

• "Mình chỉ cảm thấy đây là lời tâm sự bất lực của một người phụ nữ vừa mất đi người quan trọng nhất đời mình, cảm giác thế giới sụp đổ không còn chỗ dựa. Có lẽ chồng cô ấy đã ra đi đột ngột. Chính là cảm giác một thứ tồn tại bên cạnh như điều hiển nhiên tới một ngày không còn nữa.

Chuyện mật khẩu điện thoại vốn chẳng quan trọng. Có nhiều cách để mở nó lên, chỉ là giọt nước tràn ly khiến cô ấy hoàn toàn suy sụp thôi. Thứ khiến cô ấy đau lòng là sự biến mất đột ngột của chồng mình. Cô ấy chưa thể thích nghi được cuộc sống không có anh ấy. Mất chồng đã khổ lắm rồi, trách móc có ý nghĩa gì mà nhiều người hăng quá?".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top