Xuân này, trong khi tuổi trẻ cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ, câu chuyện của anh Phạm Trung Anh – Chuyên viên Ban Mặt trận Thanh niên, T.Ư Đoàn – đang gây bão cảm xúc đấy! Đang có công việc "ngon nghẻ" tại Trung ương Đoàn với đủ mọi cơ hội phát triển, nhưng anh vẫn quyết tâm gác lại tất cả để khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh lính, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Xịn sò quá đi!
Từ cán bộ Đoàn năng nổ đến người lính trẻ đầy nhiệt huyết
Anh Phạm Trung Anh (sinh năm 2000) lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng thực thụ nha! Ông nội là cựu chiến binh kháng chiến, bố và chú đều là đảng viên, cán bộ Nhà nước tận tụy với công việc. Lớn lên trong môi trường như vậy, Trung Anh sớm được hun đúc tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và lòng yêu nước từ bé.
Thời học tại trường ĐH Giao thông vận tải, Trung Anh không chỉ chăm chỉ học hành mà còn cực kỳ năng nổ trong các hoạt động Đoàn – Hội. Profile anh đỉnh lắm đó: từng ẵm về cả núi giấy khen, bằng khen vì những đóng góp nổi bật trong công tác thanh niên, tình nguyện và các phong trào sinh viên. Anh còn là gương mặt tiêu biểu được trao danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" hai năm liền, cùng danh hiệu "Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu" nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn. Xịn xò thế này mà đi lính nữa thì quá là respect rồi!
Sau khi tốt nghiệp, với bộ thành tích "khủng" đó, Trung Anh đảm nhận vị trí Chuyên viên tại T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công việc gắn liền với phong trào thanh niên cả nước, là cầu nối giữa tổ chức Đoàn với hàng triệu bạn trẻ. Chính vì vậy, quyết định nhập ngũ của Trung Anh khiến đồng nghiệp ai cũng phải cảm phục.
Được phục vụ Tổ quốc là một vinh dự
Chia sẻ về quyết định lên đường, Trung Anh tâm sự: "Mình may mắn được lớn lên trong môi trường gia đình và xã hội luôn đề cao tinh thần cống hiến. Được rèn luyện trong quân đội là cơ hội quý giá để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và sẵn sàng cống hiến nhiều hơn cho đất nước".
Anh Trung Anh cho biết, khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, anh không do dự mà nhanh chóng sắp xếp công việc để lên đường. Dù đã quen với môi trường tổ chức và kỷ luật trong công tác Đoàn nhưng Trung Anh tin rằng, môi trường quân đội sẽ giúp anh rèn luyện ý chí, sức bền và tinh thần kỷ luật một cách toàn diện hơn. Quyết tâm quá nha!
Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" (câu slogan quen thuộc mà ai cũng phải nhớ nhé!), Trung Anh sẵn sàng tạm xa gia đình, đồng nghiệp để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Đặc biệt hơn, trong đợt giao quân ngày 13/2 này, anh là đảng viên duy nhất trong số 48 tân binh của quận Hoàn Kiếm và cũng là người lớn tuổi nhất trong đợt nhập ngũ. Chính vì thế, Trung Anh được vinh dự đại diện các tân binh phát biểu trong buổi Lễ giao, nhận quân, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quá là ngầu!
Niềm tự hào của gia đình và đồng nghiệp
Không chỉ là niềm tự hào của gia đình, Trung Anh còn là tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ. Thiếu tá Trần Văn Hoan (cán bộ Ban chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Trong số các tân binh nhập ngũ năm nay, Trung Anh là trường hợp đặc biệt, khi đã có công việc ổn định nhưng vẫn tình nguyện lên đường. Điều này thể hiện trách nhiệm cao với đất nước và truyền thống gia đình đáng quý".
Trong môi trường quân đội, chắc chắn Trung Anh sẽ có những thử thách mới, nhưng với bản lĩnh của một cán bộ Đoàn xuất sắc, anh tin rằng mình sẽ thích nghi nhanh chóng và phát huy tốt những kỹ năng đã có. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh mong muốn tiếp tục cống hiến cho Đoàn – Hội, mang những trải nghiệm trong quân ngũ để đóng góp nhiều hơn cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
Dù tạm gác lại công việc và cuộc sống quen thuộc, nhưng trên hành trình mới, Phạm Trung Anh vẫn luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Anh chính là minh chứng sống cho câu nói: tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần!
Nguồn: svvn.tienphong.vn