Chuyện video tấn công hóa học Syria: Cậu bé "diễn viên" được trả công bằng gạo và bánh quy, sự thật gây sốc

Teendce1a69b

New member
b048cc18577746acc74e.png


Vụ này drama thật đấy! Theo truyền thông Nga thì hoá ra một cậu bé siêu khoẻ đã bị kéo đến bệnh viện rồi xối nước lung tung lên người để làm "content" giả cho vụ tấn công hóa học ở Syria hôm 7/4

Ngày 18/4, Sputnik đã share đoạn phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình Nga-24 với "nhân vật chính" trong clip của nhóm Mũ bảo hiểm Trắng - cậu bé Hassan Diab. Mục đích? Để bóc trần việc nhóm này đã dàn dựng vụ tấn công và cố tình câu view, lôi kéo dư luận.

Cậu bé kể chuyện: "Chỉ vì đói quá thôi..."

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Nga, Hassan Diab kể như phim vậy:

"Chúng cháu đang ở dưới tầng hầm. Mẹ bảo cháu rằng hôm nay cả nhà chẳng còn chút thức ăn nào nên đến ngày mai chúng cháu mới được ăn. Sau đó chúng cháu nghe thấy ngoài đường có người kêu lên: 'Đến bệnh viện đi!'. Ngay khi chúng cháu chạy tới bệnh viện, họ đã túm lấy cháu và xối nước lên người cháu".

Còn trên Instagram cá nhân của phóng viên quân sự Yevgeny Poddubny thuộc đài truyền hình Nga 24 thì cho biết cậu bé được "trả công" bằng... một ít gạo, quả chà là và bánh quy thôi Nghèo quá các bạn ơi!

93885868521f60509e1a.jpg


Bố cậu bé: "Con tôi vẫn ổn mà, không có gì đâu"

Cha của Hassan đã xác nhận lời kể của con trai mình luôn. Lúc sự việc xảy ra, bố cậu đang đứng hút thuốc trên đường như mọi khi và không thấy có vụ tấn công hóa học nào hết:

"Khi tôi biết vợ con đang ở trong bệnh viện, tôi đã gấp rút chạy tới đó. Nhưng không hề có cuộc tấn công hóa học nào hết. Lúc đó tôi còn đang hút thuốc ngoài đường và chẳng cảm thấy gì cả. Tôi đã tới bệnh viện và thấy gia đình mình ở đó. Phiến quân trả công cho việc tham gia đoạn phim của họ bằng chà là, bánh quy và gạo, sau đó mọi người đều ra về".

"Con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường", ông bố khẳng định chắc nịch.

Phóng viên kênh truyền hình Nga-24 còn phỏng vấn một bác sĩ có mặt tại bệnh viện khi nhóm Mũ bảo hiểm Trắng quay clip các "nạn nhân" vào ngày 9/4.

Vị bác sĩ này khẳng định bệnh viện không hề tiếp nhận nạn nhân nào có triệu chứng bị tấn công hóa học, nhưng có rất nhiều người bị vấn đề hô hấp do hít phải khói bụi từ các vụ đánh bom gần đó. Theo ông, lúc đó bác sĩ bận chữa bệnh cho mọi người quá nên chẳng ai để ý đến nhóm Mũ bảo hiểm Trắng đang quay gì đâu.

Plot twist: "Không có vụ tấn công hóa học nào cả"

Hôm 9/4 vừa rồi, nhóm cứu hộ dân phòng "Mũ bảo hiểm Trắng" - một tổ chức phi chính phủ được cho là có sự hậu thuẫn của Mỹ và liên quan đến các nhóm phiến quân khủng bố - đã tung một đoạn video về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma và chỉ trích chính phủ Syria gây ra vụ tấn công này.

Clip này đã khiến tình hình căng như dây đàn luôn Tuy chính quyền Tổng thống Assad khẳng định không làm vụ đó nhưng các nước phương Tây vẫn tiếp tục lên án ông ấy, đỉnh điểm là vụ không kích của liên quân Mỹ - Anh - Pháp hôm 14/4 vừa rồi nhằm vào các mục tiêu tại Damascus.

1e0941d5665ec5d9b690.jpg


Trong lúc drama xung quanh việc chính quyền ông Assad sử dụng vũ khí hóa học vẫn chưa nguôi, thì sự thật đã dần được hé lộ sau khi một số phóng viên phương Tây tới Syria và phỏng vấn người dân địa phương.

Phóng viên Robert Fisk của báo Anh Independent dẫn lời bác sĩ địa phương Assim Rahaibani cho biết, đêm 7/4, trước khi vụ tấn công xảy ra, gió và bụi bắt đầu lùa vào hầm trú ẩn của người dân Syria. Họ đã tới bệnh viện địa phương vì thiếu oxy, nhưng sau đó một người hét lên "khí độc" và mọi người bắt đầu xối nước lên nhau.

Còn nhà báo Mỹ Pearson Sharp của kênh truyền hình One America News (OAN), sau khi tới thị trấn Douma và phỏng vấn người dân địa phương, cũng cho biết không có vụ tấn công hóa học nào xảy ra cả.

Sau vụ tấn công hôm 9/4, các lực lượng cứu hộ của Nga đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, họ không phát hiện được bất kì dấu vết vũ khí hóa học hay nạn nhân của cuộc tấn công tại địa điểm xảy ra vụ việc và các bệnh viện lân cận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top