Nghe cái tên Dực Thánh Vương thôi đã thấy ngầu rồi phải không nè! Vị tướng huyền thoại này từng là cánh tay phải đắc lực của Lý Thái Tổ, nhưng mà plot twist là sử sách lại không ghi rõ tên thật và chức vụ cụ thể của ông. Bí ẩn ghê ha!
Trong truyện Kim Dung, ai cũng biết họ Đoàn của Đại Lý là "gia tộc võ lâm thế gia" siêu xịn. Nhưng ngoài đời thực, quân Đại Lý từng có màn "beef" thật với Đại Cồ Việt thời nhà Lý đấy nhé!
Trận battle lịch sử năm 1014-1015
Theo các tư liệu trong tác phẩm "Chính sách dân tộc và đối ngoại của nước Đại Lý" của Phương Thiết, khoảng năm 1014-1015, hai tướng Dương Trường Huệ và Đoàn Kính Chí (chính là họ Đoàn đó nè!) mang quân sang khu vực bến Kim Hoa, châu Vị Long (Tuyên Quang ngày nay).
Kết quả? GG cho quân Đại Lý luôn! Họ thua đau, mất nhiều quân lính và phải rút lui bẽ bàng. Nhưng mà sử sách Trung Quốc lại không ghi rõ ai là người đã "carry" trận này bên phía ta.
May mà sử Việt Nam có ghi: chính là Dực Thánh Vương đó!
Vậy Dực Thánh Vương là ai?
Plot twist ngay từ đầu: sử sách còn tranh cãi về lai lịch của ông!
Theo "Đại Việt sử lược" thì Dực Thánh Vương là em trai của Lý Thái Tổ. Nhưng "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" lại dẫn "Nam Thiên trung nghĩa lục" của Phạm Phi Kiến nói rằng ông là con thứ của Lý Thái Tổ.
Thậm chí sử sách còn ghi ông là "khuyết danh" - tức là không xác định được tên thật. Drama thật sự!
Dù thế nào thì chiến công của ông vẫn được ghi rõ ràng thôi!
"Đại Việt sử lược" chép: "Năm Giáp Dần, Thuận Thiên năm thứ 5, sai Dực Thánh Vương đánh tướng Man Đỗ Trường Huệ ở Kim Hoa bộ, thắng trận, chém đầu hàng vạn, bắt được quân lính và ngựa không kể xiết".
Xịn xò không? Quân Đại Lý mang "hàng vạn quân Hạc Thác" (tên gọi khác của Đại Lý) vào đóng quân tại Kim Hoa. Dực Thánh Vương được Lý Thái Tổ giao nhiệm vụ dẹp loạn và ông làm việc đó cực kỳ gọn gàng!
Cả sử sách Trung Quốc như "Tục tư trị thông giám trường biên" của Lý Đảo cũng phải công nhận: "Lý Công Uẩn sai tướng đánh bại người Hạc Thác tại châu Phương Lâm, chém vài vạn người, bắt được chủ tướng Dương Trường Huệ".
Không dừng lại ở đó!
Tháng 2/1015, vùng Vị Long lại có thêm Hà Trắc Tuấn nổi loạn. Dực Thánh Vương cùng Vũ Đức Vương mang quân đi dẹp luôn, bắt được Hà Trắc Tuấn đem về kinh thành xử tội.
Năm 1022, ông lại được giao nhiệm vụ đánh Đại Nguyên Lịch quấy nhiễu biên giới. Quân nhà Lý còn vượt sang đất Tống, tiến đến trại Như Hồng, đốt kho tàng rồi về. Kiểu "đi như gió về như bay" luôn á!
Drama cung đình năm 1028
Sau khi Lý Thái Tổ mất năm 1028, drama bắt đầu! Ba vương là Đông Chinh, Dực Thánh và Vũ Đức mang quân vào thành định làm gì đó nhưng bị thái tử Lý Phật Mã đánh bại.
May là Lý Phật Mã (sau này là Lý Thái Tông) cũng khoan dung, sau khi hai vương đến xin lỗi thì tha cho và trả lại tước vị.
Từ đó, Dực Thánh Vương biến mất khỏi sử sách luôn. Không ai biết ông sống thế nào, làm gì và mất khi nào nữa. Bí ẩn đến tận cùng!
Được thờ tại Sài Gòn
Hiện nay, Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương được thờ tại đình Thông Tây Hội, TP.HCM - di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ 1998. Ngôi đình hình thành từ cuối thế kỷ XVII, gắn với quá trình khai phá vùng Gia Định.
Tuy nhiên, những câu chuyện về việc hai vị vương bị đưa vào Nghệ An - Hà Tĩnh khai hoang sau biến cố năm 1028 không có trong chính sử, nên được xem là truyền tích dân gian thôi nha!
Tóm lại, Dực Thánh Vương vẫn là một nhân vật siêu bí ẩn: chiến công hiển hách nhưng không biết tên thật, thân thế còn nhiều thuyết khác nhau, và cuộc đời về sau gần như biến mất khỏi lịch sử. Nhưng không thể phủ nhận ông là một trong những vị tướng giỏi nhất thời Lý Thái Tổ!
Nguồn: techz.vn