KhoaiMimi5007
New member
Ngoài mấy ông chồng cũ thì cả đám người thân ruột thịt trong nhà cũng bị Nannie - có biệt danh là "quý bà hay cười" - cho ra rìa không thương tiếc luôn các bạn ơi
Nannie Doss trong mắt thiên hạ là một bà quý bà vui vẻ, hiền lành và cười tươi 24/7. Bà có 4 đứa con và lúc nào cũng sẵn sàng chơi với lũ cháu. Nhưng plot twist đây: phía sau vẻ ngoài ngọt ngào đó là hàng loạt vụ án mạng do bà gây ra từ những năm 1920 đến tận 1954
Sau khi bị tóm, Nannie thú nhận đã "xử" 4 trong số 5 ông chồng của mình. Và chính quyền còn tin rằng bà có thể đã ra tay với rất nhiều người thân khác nữa.
Tuổi thơ dữ dội và giấc mơ tìm "chân ái"
Nannie sinh năm 1905 tại Blue Mountain, Alabama (Mỹ) trong một gia đình nông dân. Bà sống cùng bố mẹ là James, Louisa Hazle và 5 anh chị em. Cả nhà đều phải cày cuốc ở nông trại từ nhỏ.
Năm 7 tuổi, Nannie bị chấn thương đầu do một tai nạn tàu hỏa. Vụ chấn thương này đã làm thay đổi cuộc đời bà mãi mãi luôn
Hồi thiếu niên, Nannie mơ ước có cuộc sống bình yên với người yêu tương lai. Bà dành phần lớn thời gian đọc tạp chí lãng mạn, đặc biệt là cuốn "Những trái tim cô đơn" của người Hồi giáo.
Có lẽ những cuốn tạp chí này là lối thoát duy nhất giúp bà trốn khỏi người cha vũ phu, bạo lực của mình.
Chuỗi hôn nhân "chết người"
16 tuổi, Nannie kết hôn với Charley Braggie sau khi chỉ quen nhau 4 tháng (speedrun quá trời
Plot twist: 2 trong 4 đứa con của họ đột nhiên qua đời một cách bí ẩn trong cùng 1 năm, dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Nannie và Charley ly dị năm 1928. Charley bỏ đi mang theo con gái lớn Melvina, để lại đứa con sơ sinh tên Florine cho Nannie và mẹ ruột.
Chỉ 1 năm sau ly dị, Nannie tái hôn với Frank Harrelson, một anh chàng nghiện rượu từ Jacksonville. Cuộc hôn nhân này kéo dài 16 năm đến năm 1945.
Trong thời gian đó, Nannie giết đứa cháu gái mới sinh bằng cách dùng kẹp tóc đâm vào não (OMG quá kinh dị ). Vài tháng sau, đứa cháu trai Robert cũng chết do ngạt thở khi đang được bà chăm. Cả 2 đứa này đều là con của chị gái bà là Melviana.
Năm 1945, đến lượt Frank trở thành nạn nhân. Nannie bí mật trộn thuốc chuột vào chai rượu Moonshine của Frank để ở sân sau. Chưa đầy 1 tuần, ông qua đời vào ngày 15/9.
Lúc đó mọi người tưởng Frank chết do ngộ độc rượu nên chính quyền cũng không điều tra thêm. Còn Nannie thì vô tư thu tiền bảo hiểm hàng tháng, rồi mua đất mua nhà ở gần Jacksonville luôn
Hành trình "săn chồng" tiếp diễn
Người chồng thứ ba là Arlie Lanning từ Lexington, North Carolina cũng không thoát. Nannie âm thầm thêm chất độc vào bữa trưa của Arlie và ông chết ngay sau đó. Vì Arlie cũng nghiện rượu nên bác sĩ kết luận ông chết vì cơn đau tim do rượu.
Nannie tiếp tục kết hôn với Richard Morton ở Emporia, Kansas. Richard thì ngoại tình tùm lum nhưng Nannie không phát hiện vì đang bận... giết người khác.
Năm 1953, cha vũ phu của Nannie qua đời và vài tháng sau, mẹ bà cũng nối gót. Thêm một người chị em của Nannie cũng đột ngột chết sau khi tiếp xúc với bà (sus quá rồi ).
Khi Nannie phát hiện chuyện Richard ngoại tình, ông này cũng chết trong hoàn cảnh bí ẩn luôn.
Sai lầm cuối cùng
Nạn nhân cuối cùng là Samuel Doss từ Tulsa, Oklahoma. Ban đầu, Nannie cho chất độc vào bánh mật nhưng chỉ khiến Samuel nhập viện và mất 1 tháng hồi phục.
Về nhà được vài ngày, Nannie bí mật trộn chất độc vào cà phê và lần này đã "thành công" kết liễu ông.
Plot armor đã hết hiệu lực
Hầu hết các vụ giết người của Nannie đều bằng cách hạ độc và diễn ra trót lọt vì các ông chồng đều có vấn đề sức khỏe (nghiện rượu hoặc bệnh tim). Nhưng bà đã phạm sai lầm ở lần cuối.
Bác sĩ của Samuel nghi ngờ Nannie đang âm mưu giết chồng và đề nghị khám nghiệm tử thi. Kết quả phát hiện một lượng lớn thạch tín trong thi thể. Bác sĩ báo cảnh sát và Nannie bị bắt năm 1954, thú nhận giết 4 ông chồng.
Chính quyền khai quật lại xác các nạn nhân và phát hiện đầy thạch tín hoặc thuốc chuột trong cơ thể. Lúc đó thạch tín và thuốc chuột rất phổ biến ở mọi nhà - là chất độc cực mạnh và khó phát hiện.
Các nhà chức trách nghi ngờ Nannie đã giết tổng cộng 12 người, phần lớn là người thân.
Lý do gây sốc
Nannie đổ lỗi do vết chấn thương đầu năm xưa ảnh hưởng. Báo chí đặt tên bà là "góa phụ hay cười" vì mỗi lần kể chuyện giết chồng, bà đều cười toe toét
Khi được hỏi động cơ, Nannie khiến ai cũng ngỡ ngàng khi thừa nhận không giết vì tiền bảo hiểm. Theo lời bà: "Tôi đang tìm kiếm cho mình người bạn đời hoàn hảo, sự lãng mạn thực sự trong cuộc sống".
Có vẻ những cuốn tạp chí lãng mạn năm xưa đã ảnh hưởng quá mạnh lên tâm lý của bà. Khi nào chồng trở nên quá đáng hoặc tệ bạc, Nannie sẽ "xử" người đó và chuyển sang nạn nhân... ý là chồng mới tiếp theo.
Nannie chết trong tù năm 1964 khi đang thụ án chung thân vì tội giết người chồng cuối cùng. Đúng là đi tìm "chân ái" mà mất luôn cả mạng người ta, sợ quá trời
Nguồn: soha.vn