Sạt lở đất khiến bao nhiêu nhà cửa của bà con ven sông tan hoang mất trắng luôn á! Chính vì thế mà Đội phòng chống cát tặc ấp Tân Phú, Tân Bắc mới ra đời, như một biệt đội siêu anh hùng phiên bản miền Tây vậy, cùng nhau canh giữ mảnh đất quê hương và đuổi những kẻ phá hoại đi xa xa!
Khổ nỗi mỗi năm khu vực ĐBSCL mất trắng khoảng 300ha đất vì sạt lở nè các bạn ơi! Nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu làm dòng chảy thay đổi, triều cường dâng cao, địa chất yếu đi... Nhưng đặc biệt nhất vẫn là nạn khai thác cát trái phép trên sông - literally đang "ăn cắp" đất của người dân đó!
Mất đất, mất nhà, còn sinh ra bao nhiêu tình huống nguy hiểm nữa chứ! Những người dân ấp nhỏ Tân Phú, Tân Bắc (Châu Thành, Bến Tre) quyết tâm đứng lên bảo vệ quê hương, thành lập nên Đội phòng chống "cát tặc" để ngăn chặn bọn khai thác cát trái phép. Từ đó dù nắng hay mưa, đêm hay ngày, những con người miền Tây chất phác cứ thay phiên nhau canh giữ sông nước quê nhà - respect max!
Câu chuyện về những con người thầm lặng bảo vệ quê hương này chính là nội dung tiếp theo trong Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards đó nha!
Clip: Chuyện con sông ở Bến Tre nơi người dân ra tay chống "cát tặc".
Ấp Tân Phú, Tân Bắc, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre được ôm trọn bởi 2 con sông lớn là sông Tiền và sông Hàm Luông. Trữ lượng cát lòng sông khủng lắm, phù sa phì nhiêu giúp cây trồng miệt vườn phát triển mạnh, nhưng cũng chính vì thế mà đám "cát tặc" kéo đến đây bơm hút cát trái phép ầm ầm, làm bờ sông sạt lở kinh khủng luôn á!
Ngồi trên mũi thuyền chạy dọc sông Hàm Luông, ông Trần Hoàng Quân (Tổ phó Tổ 2, Đội phòng chống "cát tặc" ấp Tân Phú) chỉ ra xa xa, giọng nghẹn nghào nhớ về bãi bồi năm xưa còn lấn ra hàng chục mét, giờ đã sạt lở sát tận nhà dân rồi.
"Hồi xưa thời ông cha cái bãi này nó bồi xa dữ lắm, giờ nó mới lở như thế này chứ ngày trước nó bồi xa ra kia tới mấy chục mét.
Cuối 2017 - đầu 2018, bọn khai thác cát trái phép này nó đậu như chợ nổi Cái Bè luôn, hàng mấy chục chiếc vừa sà lan vừa ghe. 1 cái sà lan cát là 100 khối, 1 lần nó khai thác 10 chiếc là 1000 khối rồi, 1 năm không biết bao nhiêu, đất của bà con nơi đây sạt lở xuống sông hết cả" - ông Quân kể lại, nghe mà thương quá!
Đất cát mỗi năm càng sạt lở nhiều hơn khiến bà con sống ven sông lo sợ cực kỳ. Sợ căn nhà đang chênh vênh mép sông sẽ sụt lún bất cứ lúc nào, nhiều gia đình cứ vài năm lại phải xây nhà dịch vào trong, kinh tế sa sút vì phải di dời nhà quá nhiều lần. Tưởng tượng mà thấy mệt mỏi luôn á!
"Lần này nhà tôi dịch vô là lần thứ 3 rồi, lần trước ở đằng kia kìa. Giờ không biết còn phải dịch vô nữa không, sợ rơi xuống sông lắm" - ông Tư Dần (Tổ viên Tổ 1, Đội phòng chống "cát tặc" ấp Tân Bắc) buồn rầu kể về câu chuyện gia đình mình.
Từng khối đất sạt lở xuống sông, theo đó là biết bao tài sản, công sức của bà con ấp Tân Phú, Tân Bắc tan biến. Quyết tâm giữ lấy mảnh đất và con sông quê hương, Đội phòng chống khai thác cát trái phép đã ra đời như một lời tuyên chiến với bọn phá hoại!
"Bà con ở đây mới họp nhau lại, mình ra mình đuổi nó (nhóm "cát tặc"), không thì mình thuê ghe ra chở đất, chở đá ném cho nó chạy. Từ đó mới sinh ra Đội phòng chống khai thác cát trái phép thành lập vào tháng 5/2017" - ông Nguyễn Văn Lai - Tổ trưởng Tổ 1, Đội phòng chống khai thác cát trái phép ấp Tân Bắc chia sẻ.
Từ khi Đội phòng chống "cát tặc" ra đời, các thành viên gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ thay phiên nhau ra canh sông, thấy bóng dáng bọn khai thác cát trái phép là dùng đất đá, cành cây ném để đuổi ngay! Dù ghe nhỏ không thể đuổi kịp thuyền máy của "cát tặc", nhưng sự xuất hiện của Đội cũng khiến bọn vi phạm pháp luật phải dè chừng, sợ hãi, tình hình khai thác cát trái phép từ đó giảm rõ rệt luôn!
Nhờ tinh thần quả cảm và hoạt động hiệu quả, Đội phòng chống khai thác cát trái phép ấp Tân Phú, Tân Bắc vào cuối năm 2018 đã được nhận Giấy khen của Công an huyện Châu Thành (Bến Tre), được tuyên dương là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - xứng đáng lắm nha!
Nguồn: kenh14.vn