HuouBobo7619
New member
VĐV bóng chuyền Thái Lan rời đội tuyển sau lùm xùm tiền lương thưởng SEA Games
Vừa vô địch SEA Games 33 xong chưa kịp ăn mừng, VĐV bóng chuyền nam Kissada Yamine Nilsawai đã làm cả làng thể thao Thái Lan "dậy sóng" khi tuyên bố nghỉ chơi đội tuyển quốc gia luôn Lý do không phải vì chuyện thể lực hay chiến thuật gì đâu, mà là... tiền nong không xứng tầm!
Theo tờ Thairath (Thái Lan) đưa tin, Kissada thẳng thắn bóc phốt mức thưởng HCV bị "bay" mất gần 50% so với lúc công bố ban đầu Chưa dừng lại ở đó, anh còn tố thẳng chuyện lương bổng của các tuyển thủ quốc gia đã "đóng băng" cả chục năm trời.
"Trợ cấp mỗi ngày là 900 baht, nhưng sau khi trừ đủ thứ phí thì chỉ còn... 600 baht thôi (tầm 400k VNĐ) Con số này tồn tại từ hồi tô mì 35 baht, giờ nó 70 baht rồi mà lương vẫn y chang!" - Kissada chia sẻ. Anh nói luôn với mức lương này thì các VĐV gắn bó 15-16 năm như anh khó sống nổi, bắt buộc phải đi đá cho các CLB chuyên nghiệp kiếm thêm mới đủ no
Trước drama căng đét, ông Somporn Chaibangyang - Chủ tịch Hiệp hội Bóng chuyền Thái Lan (TVA) đã phải lên tiếng thanh minh gấp.
Ông sếp TVA dứt khoát phủ nhận chuyện "ăn chặn" hay làm mờ ám gì cả
Nguồn: kenh14.vn