LinhHong1723
New member
Drama trên mạng xã hội: Khi anh U23 "cà khịa" em U19
"U19 đá hay quá cơ... Nhưng thua nó 2-1 rồi!!!"
"Ăn 3 tr/1 ngày đá 70p còn 20p cuối đi bộ là ok rồi bạn ơi."
Ối giời ơi, hai dòng status này từ hai anh tuyển thủ U23 Việt Nam đã khiến MXH dậy sóng sau trận U19 Việt Nam thua U19 AS Roma 2-1 chiều qua. Một anh đang chơi cho Than Quảng Ninh, một anh ở Hải Phòng - và cả hai đều đang hứng "gạch đá" tới tấp từ cư dân mạng
Thật sự mà nói, cách các anh U23 thể hiện tình cảm với các em U19 hơi... quá đà thật. Nhưng mà khoan đã! Nhân cách của các anh có tệ đến vậy không? Hay chính chúng ta - dư luận và truyền thông - cũng có trách nhiệm trong chuyện này?
Flashback: Khi U23 bị "ném đá" tơi bời
Nhớ lại vài tuần trước SEA Games 27, lúc U19 Việt Nam vừa giành vé vào vòng chung kết U19 châu Á về nước. Còn U23 thì sao? Vừa thua chung kết BTV Cup, vướng drama huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc...
Và chúng ta đã làm gì? Thay vì an ủi động viên, ta lại chỉ trích không thương tiếc. Thay vì đứng về phía họ, ta kêu gọi cho U19 lên thay đá SEA Games luôn. Thay vì ủng hộ, ta dè bỉu, nghi ngờ, xa lánh
Nhưng tập thể U23 làm gì sai đâu? Việc đội yếu, HLV chưa xuất sắc là do công tác đào tạo trẻ từ trước đến giờ chứ đâu phải lỗi của các cầu thủ. Họ vô tội mà!
Thế mà các anh vẫn phải gánh:
• Áp lực thành tích từ lãnh đạo ✓
• Áp lực kỳ vọng từ fan ✓
• Áp lực từ truyền thông soi mói ✓
U23 thắng → "Lối chơi chưa thuyết phục"
U23 thua → "Đã đoán trước rồi"
Ông Phúc bị đình chỉ → "Bán độ kìa"
Ông Phúc trở lại → "Nhu nhược quá"
Ai bảo vệ các anh lúc đó? KHÔNG AI CẢ!
Họ bị chỉ trích vì thẻ vàng trong trận giao hữu với TP.HCM, nhưng không ai biết CĐV đội bóng này lăng mạ họ thế nào. Họ bị nói cố tình thua Bangu, nhưng không ai hiểu đó là chiến thuật của HLV.
Chúng ta đã đẩy họ vào thế cô lập. Tạo ra hai chiến tuyến đối địch: bên này là fan và U19, bên kia là U23 đơn độc chống lại tất cả.
Thế là xong, vì yêu U19 quá đà, chúng ta vô tình biến U23 thành "kẻ thù" trong mắt mọi người. Tự nhiên các anh U23 cũng coi các em U19 như "cái gai trong mắt"
Yêu đúng cách hay yêu... hỏng?
Nhưng tình yêu của fan có thực sự tốt cho U19 không? Chưa đầy 1 tháng trước, truyền thông góp phần "hủy diệt" U23 bằng cách chỉ trích. Giờ đây, liệu chúng ta có đang làm hỏng U19 bằng cách ca ngợi quá lố?
Dư luận ta hay cực đoan hóa vấn đề lắm. Thắng vài trận là lập tức U19 được tung hô như "tương lai bóng đá Việt Nam". Có vị lãnh đạo còn vẽ luôn lộ trình tới World Cup khi mà vòng chung kết châu Á còn chưa đá
Công Phượng, Xuân Trường và hội bạn mới 18 tuổi thôi, liệu các em có đủ tỉnh táo trước những lời ngợi ca ảo tưởng này không?
Chúng ta đã quá độc ác với quá khứ (U23) và đang quá ảo tưởng với tương lai (U19). Mà thực ra U23 hay U19 đều mang chung một màu áo, cùng chiến đấu vì tình yêu bóng đá Việt Nam mà!
Có mẹ nào bỏ con này vì kém hơn con kia đâu?
Hành động của các anh U23 là sai. Nhưng chúng ta - dư luận và truyền thông - liệu có đúng? Chúng ta có bao giờ thực sự công bằng với họ chưa?
Hãy yêu như một người Mẹ: yêu thương, bao dung và công bằng với TẤT CẢ các con. Chứ đừng yêu kiểu "fan cuồng" - hôm qua khen ngợi tới tận mây xanh, hôm nay "quay xe" chê bai không thương tiếc nhé!
Nguồn: soha.vn