Chuyện tướng cướp tiệm vàng khét tiếng máu lạnh - Từ cậu bé trầm lặng đến ông trùm tội phạm gây sốc

FanMimi1744

New member
a2930d7ce9614d8452ae.jpg


Đầu thế kỷ 21, Sài Gòn và miền Nam bỗng nhiên trở thành sân chơi của những vụ cướp tiệm vàng siêu bạo lực. Bọn chúng không ngần ngại bắn luôn bất cứ ai dám ra mặt cản đường - kiểu "đụng là nã đạn" luôn ấy

Hơn 10 năm trời công an theo dấu băng cướp này, có lúc tưởng đâu vào hẻm mù rồi. Mãi tới 2011, cả team tội phạm mới bị bắt gọn.

Plot twist: Khi lột mặt nạ thủ lĩnh, cả dư luận sốc nặng! Đó chính là Lê Anh Kiệt (ngụ quận 8). Để hiểu rõ hơn về quá trình "lột xác" từ cậu bé thành trùm cướp, chúng tôi đã đi tìm những người từng chứng kiến tuổi thơ của hắn...

Trầm tính nhưng nghịch ngợm

Theo hồ sơ công an, chân dung thủ phạm chính là Lê Anh Kiệt (51 tuổi, quê huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An) ngụ quận 8, TP HCM.

Điều gây sốc nhất? Trong danh sách tiệm vàng Kiệt cướp, có cả tiệm của bạn thân từng chơi cờ với hắn mỗi chiều! Đó là ông Doãn Mỹ - chủ tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8, bị sát hại năm 2004. Friendship goals kiểu gì đây?

4e515ce251bd8d84c25d.jpg


5 năm sau khi băng cướp bị bắt, người dân quanh chợ vẫn không tin nổi. Trong ký ức của họ, Kiệt là người trầm tính, nhìn hiền lành lắm cơ.

Nhưng mà thực ra, tuổi thơ của Kiệt lại đầy "máu lửa" và nổi loạn. Đây chính là cái móng vuốt đầu tiên tạo nên gã tướng cướp máu lạnh sau này mà ít ai ngờ tới.

Về thăm chợ Phạm Thế Hiển - nơi lưu dấu tuổi thơ của hắn, PV được trò chuyện với bà Đỗ Kim (đổi tên) - giáo viên tiểu học về hưu, từng dạy Kiệt và là cư dân lâu năm ở đây.

Khu chợ nơi gia đình Kiệt sống nằm trong chung cư Phạm Thế Hiển.

Theo người dân kể lại, chung cư này được xây cho thương phế binh Việt Nam. Ba Kiệt - ông Lê Văn Anh - vốn là cựu chiến binh chế độ cũ, sau khi bị thương ở chiến trường thì quay về quê huyện Vàm Cỏ (Long An) sinh sống.

Trước năm giải phóng, nhờ chính sách "người cày có ruộng, thương phế binh có nhà", vợ chồng ông Anh cùng 6 đứa con được chuyển về chung cư này ở.

Trong ký ức của bà giáo về hưu, lúc mới đến đây, Kiệt chỉ là cậu bé lên 6, 7 tuổi thôi.

"Thời điểm đó an ninh ổn định nhất. Lúc đấy Kiệt tuy trầm tính nhưng lại rất nghịch ngợm á," bà Kim hồi tưởng.

03977debe20df2d9bd5b.jpg


Nhà anh em Kiệt nằm sát chợ Phạm Thế Hiển. Sau 1975, chợ này trở thành nơi mưu sinh vất vả không chỉ của người lớn, các băng giang hồ mà còn là nơi trú ẩn của nhiều trẻ em lang thang, cơ nhỡ.

Môi trường phức tạp, đầy bon chen giành giật đã sớm ảnh hưởng đến suy nghĩ, lối sống và nhân cách của Kiệt ngay từ bé.

Gia đình Kiệt sống bằng nghề buôn cá ở chợ. Bà Út (mẹ Kiệt) là người phụ nữ siêng năng, biết lo cho gia đình.

Người dân kể, hôm nào bà Út cũng dậy từ 3h sáng, một mình đạp xích lô máy từ quận 8 lên chợ cá Trần Quốc Toản mua hàng, rồi về chợ Thái Bình (quận 1) bán. Respect cho những người mẹ vất vả!

Một mình bà nuôi cả 6 anh em Kiệt. Ba Kiệt - ông Lê Văn Anh - vì mang vết thương chiến tranh, đi tập tễnh nên chỉ ở nhà dạy con.

Trở thành "mãnh hổ nhí"

Ba Kiệt vốn nóng tính, cục cằn. Mỗi lần anh em Kiệt mắc lỗi, bất kể lý do gì đều "ăn roi" từ ông già.

Bà Kim kể: "So với mấy em trong nhà thì Kiệt không nghịch bằng. Nhưng khi lớn lên, anh em Kiệt lì lợm, liều lĩnh hơn nhiều đứa trẻ khác hẳn."

Học đến lớp 7, Kiệt drop học luôn, lêu lổng, giao du với lũ trẻ giang hồ ở chợ. Ngày nào cũng lang thang với đám trẻ ngỗ ngược chuyên trộm cắp, cướp giật và đánh đấm.

77484c6b12e4dd8c125f.jpg


Kiệt chỉ tham gia những cuộc đụng độ tay chân để chứng tỏ "bản lĩnh", khiến lũ trẻ khác phải kiêng nể.

Nhờ mẹ tháo vát buôn bán, Kiệt không thiếu cơm áo. Bởi vậy, hắn lớn lên cao to hơn đám bạn cùng tuổi, khiến chúng nể sợ và ngầm tôn Kiệt làm "đại ca nhí".

Càng lớn, Kiệt càng manh động. Trong các cuộc "giải quyết" mâu thuẫn, Kiệt luôn là người cầm đầu, sẵn sàng động thủ trước khi nói. Manh động, ít nói, lầm lì - Kiệt nghiễm nhiên thành "boss" của đám giang hồ vặt.

Chợ Phạm Thế Hiển lúc đó tồn tại nhiều cạnh tranh phức tạp và đầy rẫy sự khắc nghiệt. Có lẽ vì vậy, sống trong môi trường giang hồ, hung bạo ngay từ bé đã tạo nên bản chất "máu lạnh" trong con người Lê Anh Kiệt.

Ít ai ngờ đứa bé trầm tính ít nói lại trở thành kẻ cầm đầu băng cướp khét tiếng trong tương lai...

Kỳ 2: Cuộc "kỳ ngộ" trong trại giam của tướng cướp "máu lạnh"





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top