MochiPinky6947
New member
Dùng chiêu đào mộ liệt sĩ vô danh rồi dựng mộ giả, vợ chồng "cậu Thủy" đã lừa hơn 8 tỷ đồng từ các gia đình khổ đau đi tìm mộ người thân
Xuất thân từ đâu mà quá "tài tình"?
Nguyễn Văn Thúy aka "cậu Thủy" (sinh 1959, quê Bắc Ninh) là con giữa trong nhà 12 anh chị em.
Năm 1982, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp ở Sóc Sơn (Hà Nội), anh ta được giữ lại làm việc luôn. Cùng thời điểm đó, Thúy lấy vợ đầu là chị N.T.K.D, sinh được 2 con. Nhưng chỉ một năm sau, anh ta nghỉ việc về nhà buôn bán lâm sản.
Đến năm 1991 thì ly hôn vợ đầu, 5 năm sau (1996) cưới vợ hai là Mẫn Thị Duyên.
Chuyện nhà Mẫn Thị Duyên (sinh 1962) cũng drama không kém: ngoài 2 con với chồng đầu, bà còn có 1 đứa con ngoài giá thú, sau này còn "se duyên" cho Nguyễn Trường Sơn - một trong những bị can trong vụ này luôn
Từng "ăn cơm tù" rồi vẫnái mỹ tái phạm
Năm 1996, khi vợ chồng Thúy-Duyên mới về chung một nhà cũng là lúc bắt đầu nghiệp "bói toán lừa đảo".
Thế là đến năm 1997, TAND tỉnh Bắc Ninh xử "cậu Thủy" 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Còn Duyên ăn 11 năm tù cũng với 2 tội danh này.
2004 Thúy ra tù, về ở xã Phú Lâm (huyện Tiên Du, Bắc Ninh), sống "lương thiện" làm giả hòn non bộ, tạc đá.
3 năm sau (2007), Duyên cũng mãn hạn tù. Cặp đôi tái hợp và... bắt đầu "dự án" lừa đảo mới: giả vờ tìm mộ liệt sĩ cho các gia đình đau thương
Năm 2008, để "mở rộng quy mô kinh doanh", họ lôi kéo cả người thân: Nguyễn Văn Hoành (em ruột Thúy), Nguyễn Anh Chiêu (con rể Duyên), Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên) và Nguyễn Trường Sơn (con rể Duyên) - tất cả đều là bị can trong vụ này.
Chiêu PR "xịn sò" đánh lừa nạn nhân
Phải công nhận là vợ chồng "cậu Thủy" khá "biết việc" trong chuyện dựng "kịch bản".
Mỗi lần đi tìm mộ, họ bắt đàn em quay video lại toàn bộ. Sau đó edit, dựng cảnh rồi gửi cho các gia đình để "PR thanh thế".
Nhờ vậy mà từ năm 2010, tiếng tăm "cậu Thủy tìm hài cốt" vang xa, nhiều người tìm đến nhờ tìm mộ liệt sĩ ở các tỉnh miền Nam.
Bảng giá "dịch vụ" cực chặt chẽ
Giá được thoả thuận rõ ràng:
• Tiền lễ trình/đặt cọc đặt lên bàn thờ nhà Thúy-Duyên: 10-15 triệu đồng
• Sau khi "thánh cho phép tìm được", Thúy gọi báo và hẹn đào bốc (thường sau 4-5 tháng - thời gian để họ làm mộ giả)
• Sau khi "cất bốc" xong: phải trả thêm hơn 100 triệu gọi là "lễ tạ"
Duyên còn mở 2 tài khoản ngân hàng để tiện thu tiền từ các nạn nhân ở xa nữa!
Hậu trường làm mộ giả "công phu" đến rợn người
Để chuẩn bị "di vật", vợ chồng Thúy mua đồ cũ như: bi đông, dép cao su, mũ cối, cúc áo bộ đội... rồi khắc tên liệt sĩ lên làm giả.
Ban ngày, họ đến các nghĩa trang liệt sĩ "thắp hương" giả vờ thăm viếng để... do thám. Họ mang theo 2 bằng Tổ quốc ghi công của 2 anh ruột Thúy là liệt sĩ để ngụy trang nếu bị phát hiện.
Ban đêm, bọn chúng mang dụng cụ đến đào trộm hài cốt ở những mộ liệt sĩ vô danh. Sau khi lấy, chúng quét dọn sạch sẽ không rơi vãi hạt cát nào, nên ít nghĩa trang nào phát hiện bị mất hài cốt
Quy trình dựng mộ giả cực kỳ tỉ mỉ
Duyên trực tiếp hướng dẫn về kích thước, vị trí chân đầu hài cốt...
Khi đào hố, chúng dùng vải đặt bên cạnh, đất đào bỏ vào đó không cho rơi vãi. Dùng muôi múc canh tạo hình sọ người, sống lưng. Rải đất đen, sắp xếp hài cốt theo hình người, đặt di vật xuống, rải tiếp đất đen, tưới nước cho dính chặt, cuối cùng nện đất cứng lại và ngụy trang bề mặt.
Việc cất bốc luôn diễn ra vào tối và Duyên trực tiếp xuống đào để tránh lộ. Nhiều khi còn "dự trữ" hài cốt để dành cho các đơn hàng sau
Với các tổ chức cần tìm nhiều mộ, Thúy còn móc nối cả quản trang để xin hài cốt liệt sĩ vô danh!
"Lật kèo" ngay trước mặt cơ quan chức năng
Ngày 25/7/2013, Thúy cùng đồng bọn dẫn Công đoàn NHCSXH và cơ quan chức năng Quảng Trị đến huyện Gio Linh để "tìm và cất bốc hài cốt".
Vẫn trò nhập vong như thường lệ, Thúy dẫn đi khai quật 3 vị trí đã đánh dấu trước, nói là chôn hài cốt 9 liệt sĩ.
Nhưng khi đào lên, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường: rễ cây tràm bị đứt từ trước, hài cốt lẫn lá tràm còn xanh...
Đây là "phi vụ" cuối cùng của "cậu Thủy" khi ngay sau đó Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc, khởi tố và bắt giữ cả nhóm
Con số gây sốc
Tổng cộng "cậu Thúy" và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng từ các tổ chức và cá nhân!
Dự kiến ngày 16/10, TAND tỉnh Quảng Trị sẽ đưa vợ chồng "cậu Thủy" và đồng phạm ra xét xử về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xâm phạm thi thể mồ mả; Trộm cắp tài sản.
Nguồn: soha.vn