Trời ơi, tin này nghe mà đau lòng quá! Chiều 23/7 vừa rồi, một vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra tại Tuyên Quang, khiến cả đoàn thiện nguyện từ Hải Phòng gặp nạn. 12 người bị thương, và đau đớn nhất là 2 cô giáo tiểu học cùng 1 nữ sinh 18 tuổi đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
Theo anh Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn Hải Phòng (người đã túc trực ở bệnh viện suốt) cho biết, rạng sáng 24/7, thi thể của 2 cô giáo Trường tiểu học Lê Hồng Phong là cô Trịnh Ngọc Bích Hà (40 tuổi), cô Vũ Thị Vân Anh (24 tuổi) và bạn Trần Thị Minh Ánh (18 tuổi) đã được đưa về Hải Phòng để lo hậu sự.
Tai nạn kinh hoàng giữa ban ngày
Mọi chuyện diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 23/7. Xe khách 29 chỗ biển số 15B-02792 chở 22 người - gồm cán bộ Cung Thiếu nhi thành phố và giáo viên 4 trường tiểu học quận Ngô Quyền đang trên đường đi từ thiện tại Hà Giang. Thế mà đang đi thì bị một xe container lấn làn tông trúng tại Km46, Quốc lộ 2 (xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang)
Cú va chạm mạnh vô cùng khiến xe khách mất lái, tông thẳng vào vách núi mới dừng lại. Hậu quả: 12 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên. 2 cô giáo đã tử vong ngay sau đó, 3 người được chuyển lên tuyến trên, 7 người bị thương nhẹ điều trị tại chỗ.
Đặc biệt, trong 3 nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội), bạn Trần Thị Minh Ánh cũng đã không qua khỏi vào sáng 24/7
"Mọi người đều đang ngủ thiếp đi..."
Thầy giáo Nguyễn Xuân Đức - thành viên trong đoàn - nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Ăn cơm trưa tại Tuyên Quang xong thì đoàn lên xe đi Hà Giang. Lúc đó là buổi trưa nên cả đoàn đều ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên có tiếng động rất mạnh. Xe bị tai nạn. Cả đoàn ai cũng hoảng sợ. Tôi thấy Hà tử vong khi được đưa ra khỏi xe, Vân Anh mất khi đi cấp cứu, lái xe cũng bị thương rất nặng".
Nghe mà xót xa: bạn Trần Thị Minh Ánh là con của Phó hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng). Vừa mới thi xong THPT Quốc gia, thi đỗ đại học rồi, bạn ấy cùng mẹ đi Hà Giang làm từ thiện. Thế mà không ngờ gặp phải tai nạn thương tâm như vậy
Chính quyền và nhà trường hỗ trợ tối đa
Ông Khúc Văn Phung - Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết: "Việc các cô giáo tham gia hoạt động tình nguyện trong dịp hè là việc làm ý nghĩa, rất đáng hoan nghênh. Tai nạn giao thông xảy ra là sự cố ngoài ý muốn."
Ngay chiều 23/7 lúc 14 giờ, quận đã họp khẩn cấp với Phòng GD&ĐT, các phòng chuyên môn và hiệu trưởng 4 trường có giáo viên trong đoàn. Họ chỉ đạo đến động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân ngay.
Chiều tối cùng ngày, một số thầy cô và lãnh đạo Cung thiếu nhi thành phố đã lên Tuyên Quang để đưa thi thể các nạn nhân về lo hậu sự. UBND quận đề nghị Sở GD&ĐT hỗ trợ gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần.
Sáng 24/7, Thành đoàn Hải Phòng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương.
Nguồn: kenh14.vn