Chuyện Trương Minh Cường và Thúy Nga: Sống ở Việt Nam vừa chill vừa đổi đời, nhưng cuối cùng vẫn bị "kẹt" tại Mỹ

"Chỉ 2 năm ở Việt Nam là tôi xây lại nhà toàn bộ luôn" – Thúy Nga kể với vẻ hào hứng không giấu nổi.

Mới đây, trong buổi tâm sự với danh hài Thúy Nga, diễn viên Trương Minh Cường đã bật mí về 2 năm "ở ỳ" tại Việt Nam và cảm xúc của anh về cuộc sống này.

30da694f808b83c61890.jpg


Anh chia sẻ: "Ở Việt Nam, tôi có thể tự đi xem phim, đi ăn một mình mà không thấy buồn. Tôi không cần ai đi cùng mình hết. Tôi quen với điều đó rồi.

Không phải tôi không có bạn đâu nhé. Ở Việt Nam tôi nhiều bạn lắm. Bạn bè tôi nhắn tin rủ đi chơi, tiệc tùng liên tục nhưng tôi từ chối hết . Tôi có một khả năng là tự enjoy cuộc sống một mình.

Vì thế, tôi cảm thấy ổn với cuộc sống độc thân hiện tại, quen ai hay không cũng không còn quan trọng với tôi nữa. Chắc tôi già rồi nên quen với việc một mình.

Bây giờ yêu đương vào lại ghen tuông, giận hờn, mệt lắm tôi không theo được".

Nghe vậy Thúy Nga liền "phản dame" ngay: "Anh Trương Minh Cường đâu có già, vẫn còn ngon lắm . Thực ra ở tuổi này thì cũng không cần yêu đương gì, chỉ cần một người bạn ở bên cạnh để tâm sự, trò chuyện, chia sẻ với nhau.

547af6bcfd51e44caba8.jpg


Quan trọng là người ta phải hiểu ý mình và vui với nhau, gặp nhau là cười, đùa giỡn, ăn uống vui chơi, như thế là đủ rồi, không cần gì hơn.

Hôm nay tôi rất vui vì cũng phải hai năm rồi tôi mới gặp lại anh Trương Minh Cường. Tôi rất mong anh Trương Minh Cường về Việt Nam làm lại cuộc đời, làm được nhiều công việc thuộc về lĩnh vực nghệ thuật vì ở Mỹ này thì ít hoạt động nghệ thuật, cũng khá buồn với anh".

Trương Minh Cường tâm sự thêm: "Bây giờ tôi phải lựa chọn, một là mang mẹ tôi về Việt Nam ở hẳn với tôi, hai là tôi phải ở lại Mỹ chăm mẹ, không còn lựa chọn nào khác nữa. Mẹ tôi già rồi, cần có tôi ở bên chăm sóc.

Tôi đang khuyên mẹ về Việt Nam ở với tôi chứ như thế này thì cực với tôi quá. Tôi vừa mới quen với nhịp sống ở Việt Nam xong".

Còn Thúy Nga thì tiết lộ luôn kế hoạch "nằm vùng" tại quê nhà: "Tôi đã tính về Việt Nam ở hẳn và tôi làm ăn rất được ở Việt Nam. Chỉ 2 năm ở Việt Nam là tôi xây lại nhà toàn bộ luôn . Trong một năm đầu tôi đã làm được nhiều thứ cho gia đình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top