Chuyện trộm 65 lượng vàng nhà Giám đốc Sở: Drama ly kỳ như phim

a586b09516d978ccdf6c.jpg


Vụ trộm 65 lượng vàng từng làm dậy sóng cả phố núi Pleiku vì độ "khủng" của số tài sản bị mất, nhưng plot twist là chủ nhà lại khai báo như... mất vài đồng lẻ thôi á

Tưởng may mắn hóa ra trúng jackpot vàng dưới gầm giường

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt tổng cộng gần 72 năm tù cho 4 bị cáo gồm: Nguyễn Mạnh Quân (24 tuổi) 21 năm tù giam, Lê Đình Đạt (22 tuổi) 15 năm tù giam, Nguyễn Quốc Nam (22 tuổi) 16 năm 8 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Thuận (22 tuổi) 12 năm tù giam cùng về tội "trộm cắp tài sản".

Bị cáo Lê Đình Trung (25 tuổi) lãnh 7 năm tù vì tội "chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

dd8f907c5b3a3b67c4b2.jpg


Lật lại hồ sơ vụ án thì hơn 1 năm trước, vào ngày 31/12/2012, Nguyễn Ngọc Thuận, Nguyễn Mạnh Quân và Lê Đình Đạt bàn nhau đi "xin mượn không trả".

Khoảng 0 giờ ngày 1/1/2013 (đúng ngày đầu năm mới luôn nha), cả 3 phát hiện nhà số 117 Cao Bá Quát (phường Yên Đổ) của vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai đang khóa cửa. Nhóm trộm xài kềm cộng lực phá hai ổ khóa ngoài rồi vào nhà "shopping" miễn phí.

Trong lúc lục lọi, Quân phát hiện dưới gầm giường một valy khóa số, bên trong có siêu nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nilon, kèm theo đủ loại nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng... Tưởng trúng mỏ luôn á!

Sau khi "mua sắm" xong, cả nhóm mang số vàng về nhà Đạt. Tại đây, Quân và Đạt đã ém một số vàng để tiêu riêng (kiểu bạn thân nhưng vẫn phải giấu nhau ). Số còn lại đếm được 30 miếng vàng SJC 9999 (1 lượng/miếng), 1 dây chuyền vàng 18K (3 chỉ), 1 nhẫn Tango vàng 18K (3 chỉ), 1 dây chuyền vàng 18K (1 chỉ) có gắn móng cọp, 1 máy tính xách tay. Cả nhóm mang vàng về nhà Thuận, đào hố chôn giấu như trong phim hành động vậy.

Riêng Quân và Đạt về nhà đếm số tài sản ém riêng được 30 miếng vàng SJC 9999 (1 lượng/miếng), 7 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 8 chỉ), 1 lắc vàng 24K có gắn đá cẩm thạch (5 chỉ), 1 dây chuyền 24K (5 chỉ), 1 lắc vàng 18K (3 chỉ)... Cả hai cũng đào hố chôn sau vườn bí mật không kém.

Tổng số tài sản nhóm này "nhặt được" tại nhà vợ chồng ông Thọ, bà Lan được định giá hơn 2,792 tỷ đồng. Khủng không chịu được!

Plot twist: Trộm của... trộm

Sau khi chôn giấu vàng xong, vì thiếu tiền tiêu, khoảng 21 giờ ngày 3/1/2013, Quân và Đạt đào lấy 5 miếng vàng đưa cho Trung (anh trai Đạt) nhờ bán giúp.

Sau khi cầm 5 miếng vàng, Trung đưa 10 triệu đồng cho Quân và Đạt gọi là ứng trước. Tiếp đó, ngày 6/1, Quân và Đạt đưa tiếp cho Trung 10 miếng vàng. Ngày 8/1, Đạt lại đến nhà Thuận lấy 20 miếng vàng, 2 dây chuyền, 1 nhẫn Tango, 1 máy tính nhưng Đạt chỉ đưa Trung 20 miếng vàng nhờ bán.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Đạt bàn với Quân đến nhà Thuận trộm nốt số tài sản còn lại luôn (trộm của trộm là đỉnh cao drama ). Sau khi kiểm tra vàng, phát hiện bị mất, Thuận tìm Đạt và Quân hỏi tội, nhưng cả hai không nói gì mà gọi cho Trung và Nam đến để chia tiền. Khi tất cả có mặt, Trung thông báo đang giữ 20 miếng, và đưa điều kiện nếu bán, cả nhóm phải trả công mỗi miếng 30 triệu đồng, bốn kẻ trộm đều đồng ý xuất mỗi người 1 miếng vàng trả công cho Trung.

Đến ngày 10/1, Đạt gặp Trung giao tiếp 10 miếng vàng trộm được tại nhà Thuận. Qua điều tra, cơ quan công an xác định tổng cộng số tiền vàng mà Trung bán là 1,891 tỷ đồng. Trung khai đã đưa cho Quân 280 triệu đồng, Đạt 230 triệu đồng, Thuận và Nam mỗi người 100 triệu đồng...

Trái lại với lời khai của Trung, bốn kẻ trộm khai thực tế chỉ được chia tổng cộng 372 triệu đồng tiền bán vàng từ Trung. Thế này thì ai ăn bớt ai nữa trời?

Mất trộm rồi mới "lộ" gia tài khổng lồ!


Về phía gia đình bị hại, trong lúc đi du lịch thì bị trộm, 5 ngày sau bà Lan trở về phát hiện nhà bị "viếng thăm", mất nhiều tài sản quý giá. Nhưng bà Lan lại trình báo lên Công an phường Yên Đổ (TP. Pleiku) là bị trộm đột nhập nhưng không bị mất tài sản gì (???).

Khoảng một tuần sau, bà Lan lại có đơn trình báo gửi Công an TP. Pleiku, vào đêm 31/12/2012, nhà bà bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp 5 cây vàng. Qua gần một tháng theo dõi, các trinh sát phát hiện một số người nghiện trên địa bàn TP. Pleiku có dấu hiệu tiêu xài bất thường, nhóm trộm từ đó lộ diện.

Qua lời khai các "thánh trộm", khối tài sản khổng lồ của hai vị cán bộ dần được hé lộ. Cụ thể, theo cáo trạng thì vợ chồng bị hại khai rằng, ngoài số tài sản như các "con trộm" khai, họ còn bị mất 3 miếng vàng SJC 9999 (1 lượng/miếng), 11 nhẫn vàng với trọng lượng 12 chỉ, 1 đôi bông tai vàng trắng Ý có gắn 1 viên đá màu trắng, 1 sợi dây chuyền vàng trắng Ý...

Vụ "quan tỉnh mất trộm" này đã gây xôn xao dư luận tỉnh Gia Lai, Kon Tum suốt một thời gian dài. Người dân nơi phố núi trong các cuộc "trà dư tửu hậu" vẫn đưa câu chuyện này ra để nói vui rằng "mất trộm, lòi vàng nhà quan"

Được biết, liên quan đến vụ án này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đang tiến hành kiểm tra lại việc kê khai tài sản của ông Nguyễn Đình Thọ và sẽ có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top