BiKitty8475
New member
Câu chuyện nghe như drama nhưng lại có thật 100% luôn á! Dù đã lâu rồi nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến netizen phải há hốc mồm vì quá hy hữu
Chuyện là thế này nè: Tháng 5/1996, bác Lê Thanh Hùng (sinh năm 1964, ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) mua một cặp trâu đực ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Giá mua không hề rẻ chút nào - tận 18 chỉ vàng luôn nha!
Đến năm 1998, bác Hùng thuê phà chở cả hai con trâu qua xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận để đi làm thuê kiếm sống.
Theo báo Người Lao Động thì đêm 28/9/1998, bác Hùng ghé nhà người quen xin ngủ qua đêm. Ai ngờ sáng hôm sau, cán bộ ấp xã ập đến đòi kiểm tra đôi trâu vì có ông Châu Văn Chiểu tố cáo 1 trong 2 con trâu của bác Hùng là con trâu mà ông ta mất trước đó. Drama bắt đầu từ đây nè!
Trưởng công an xã Vĩnh Bình Nam lập tức lập biên bản tạm giữ đôi trâu và CMND của bác Hùng, giao cho gia đình ông Năm Thạch tạm nuôi trong thời gian điều tra với giá 30.000 đồng/ngày (tiền năm đó đắt lắm nhé). Vị trưởng công an còn nói rõ: bên nào thua kiện thì phải trả tiền nuôi trâu.
Nhưng sau đó, công an xã không chứng minh được trâu của bác Hùng là trâu "lậu" nên đã trả lại. Tức vì không được bồi thường, bác Hùng quyết định đâm đơn kiện luôn!
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-9-1999, TAND huyện Vĩnh Thuận đã xác nhận đôi trâu của bác Hùng KHÔNG phải trâu gian. Bằng chứng cực thuyết phục: trâu của ông Chiểu bị tét môi, còn đôi trâu của bác Hùng môi miệng lành lặn tẹo. Logic rồi đúng khum?
Thế mà... plot twist đây rồi! Trưởng Công an xã Vĩnh Bình Nam vẫn nói với bác Hùng một câu "legendary" khiến ai nghe cũng giật mình: "Trâu anh đi thẩm mỹ viện"
Ủa trâu mà đi làm môi à? Nghe vô lý nhất quả đất luôn ấy chứ!
Báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, để làm rõ thêm vài chi tiết, tòa quyết định tạm hoãn xử. Bà Lê Kim Phượng - đại diện VKS mượn hồ sơ về nghiên cứu. Sau đó hồ sơ được gửi đi gửi lại: từ tòa xuống công an huyện, rồi lên tận công an tỉnh. Và từ đó đến giờ... vụ án vẫn "đứng im tại chỗ" không rõ hồi kết
Nguồn: soha.vn