Chuyến trăng mật ngọt ngào bỗng hóa ác mộng, cô dâu bị tố thuê người hại chồng khiến cả nhà hai bên chấn động

a680942ee7a2647e6ac6.jpg


Tưởng đâu là happy ending, ai ngờ cặp đôi mới cưới đi tuần trăng mật lại kết thúc bằng bi kịch. Nhà hai bên vẫn tưởng cả hai sống hòa thuận, ai dè...

Theo BBC, ngày 9/6/2025, cảnh sát bang Meghalaya ở miền đông bắc Ấn Độ thông báo Sonam Raghuvanshi (25 tuổi) đã tự mình đến trình diện tại một đồn cảnh sát ở bang Uttar Pradesh và bị bắt giữ ngay lập tức. Cô bị nghi ngờ đã thuê người để sát hại chồng mình là Raja Raghuvanshi (30 tuổi) ngay trong chuyến trăng mật của hai người đó!

Ngoài Sonam ra thì cảnh sát còn bắt thêm bốn người đàn ông khác có liên quan đến vụ án nữa. Tính đến thời điểm BBC đưa tin thì động cơ thực sự vẫn chưa được công bố chính thức.

18cc4323ad8863ffde50.jpg


Từ đám cưới trong mơ đến chuyến đi định mệnh

Sonam và Raja đều sống tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ. Hai người vừa mới kết hôn vào ngày 11/5/2025 trong một buổi lễ rất trọng thể với sự chúc phúc của cả nhà hai bên.

Theo người thân thì đây là cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt từ khoảng bốn tháng trước đó. Anh Vipin Raghuvanshi - anh trai của Raja - cho biết hai người trông có vẻ vui vẻ và gia đình không hề thấy có mâu thuẫn gì giữa họ trước hay sau đám cưới cả.

Ngày 20/5, cặp đôi lên đường đến bang Meghalaya để tận hưởng tuần trăng mật. Theo anh Sachin Raghuvanshi, một người anh em của Raja, hai người chọn nơi này vì nghe nói khu vực có những thung lũng siêu đẹp.

6eeed249577ac810c29b.jpg


Nhưng mà plot twist đây rồi! Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu chuyến đi, cả hai đột nhiên mất liên lạc luôn. Cảnh sát, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương phải tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Địa hình đồi núi, sương mù và mưa khiến việc tìm kiếm gặp muôn vàn khó khăn.

Khoảng một tuần sau đó, thi thể Raja được tìm thấy dưới một khe núi. Một số đồ dùng cá nhân của anh cũng bị mất tích. Còn Sonam thì vẫn không thấy đâu, như bị bốc hơi vậy.

Gia đình lo lắng cô dâu cũng gặp nạn

Sau khi Raja được phát hiện đã tử vong, gia đình hai bên lúc đó còn lo sợ Sonam cũng bị sát hại hoặc bắt cóc. Họ kêu gọi lực lượng chức năng phải đẩy nhanh quá trình điều tra, đồng thời đề nghị chuyển vụ án cho cơ quan điều tra liên bang luôn.

Người thân của Raja thậm chí còn gửi thư tới Thủ tướng Narendra Modi, đề nghị làm rõ vụ việc và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước pháp luật.

Nhưng rồi bước ngoặt xuất hiện vào ngày 9/6/2025! Người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Meghalaya thông báo Sonam đã ra trình diện tại một đồn cảnh sát ở huyện Ghazipur, bang Uttar Pradesh. Ba nghi phạm khác cũng bị bắt trong các cuộc truy quét tại Uttar Pradesh và Madhya Pradesh. Sau đó cảnh sát còn bắt thêm một người đàn ông nữa tại Meghalaya.

Cảnh sát xác định Sonam chính là nghi phạm chính trong vụ án này. Khi được phóng viên hỏi về khả năng cô có quan hệ ngoài hôn nhân với một trong những người bị bắt thì một quan chức cảnh sát cho rằng các tình tiết có thể khiến người ta đặt ra nghi vấn này, nhưng nhấn mạnh cần thẩm vấn các nghi phạm để xác minh đã.

Hai bên gia đình bàng hoàng không tin nổi

Cha của Sonam là ông Devi Singh thì khẳng định con gái mình vô tội. Ông cho biết Sonam đã đến một quán ăn ven đường ở Ghazipur vào đêm trước khi ra trình diện, mượn điện thoại gọi cho anh trai, sau đó cảnh sát mới được thông báo.

Ông Singh nói chưa thể trực tiếp trò chuyện với con gái, đồng thời cho rằng cô có thể đã tìm cách thoát khỏi những người bắt giữ mình. Ông cũng cáo buộc cảnh sát bang Meghalaya đưa ra những thông tin không chính xác và đề nghị mở cuộc điều tra ở cấp liên bang.

Ban đầu anh Vipin - anh trai Raja - cho biết chưa thể tin Sonam có liên quan đến vụ án nếu cô chưa thừa nhận hành vi. Tuy nhiên sau khi cảnh sát bắt giữ các nghi phạm, anh nói một trong những người bị bắt được cho là làm việc tại văn phòng của Sonam. Anh nhấn mạnh chỉ Sonam mới có thể giải thích rõ sự việc và nếu cô có tội thì phải bị xử lý theo pháp luật thôi.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top