Chuyện tống tiền chủ nhà thích nhìn trộm: Kết cục đắng ngắt chẳng ai ngờ

3bcc4fc9e044128f5b8d.jpg


Phát hiện chủ nhà trọ hay nhìn trộm mình, cô gái trẻ kể với bạn trai. Nhưng plot twist là gã bạn trai lại nghĩ ra một chiêu trò khó đỡ đến mức không ai ngờ luôn đó!

Cuộc sống đúng là drama không thiếu các bạn ạ! Trang mạng Sina (Trung Quốc) vừa khui một vụ "bắt tại trận" siêu kỳ quặc tại thị xã Phú Dương, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang mà nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán thôi.

Chú nhà U40+ cứ lén nhìn cô gái trẻ hoài

Nhân vật chính là Tiểu Cát (tên giả nha), gái Quý Châu, năm nay mới 18 tuổi non tơ. 4 tháng trước, em quen được anh họ Lý, 30 tuổi - người sau này trở thành bạn trai.

Hai người chat chit "hợp vibe" lắm, gặp mặt rồi quyết định thuê trọ chung tại quận Đông Châu, thị xã Phú Dương từ tháng 4/2016. Nghe có vẻ ngọt ngào nhưng drama chỉ mới bắt đầu thôi!

Đến cuối tháng 5, Tiểu Cát sốc nặng khi phát hiện chủ nhà trọ cứ lén lút nhìn trộm mình, nhất là lúc bạn trai vắng nhà. Em kể lại chuyện này với anh Lý để nhờ anh nhắc nhở ông chủ cho ra người tý.

0c4f484430cd4273286e.jpg


Nhưng nào ngờ nghe xong, thay vì tức giận thì gã bạn trai lại mừng rỡ vô cùng - trong đầu đã lên kế hoạch "kiếm tiền tươi" rồi. Red flag alert đây rồi các bạn ơi!

"Vậy thì mình làm vở kịch đi! Em cứ chiều theo ổng, xong anh sẽ giả vờ 'bắt tại trận', cáo ổng cưỡng hiếp để đòi tiền", gã Lý rủ bạn gái.

Tiểu Cát ban đầu còn từ chối: "Không ổn đâu anh ơi, làm sao chắc người ta trả tiền cho mình?"

Nhưng sau nhiều lần thảo luận (và bị thuyết phục), em gái nghĩ bụng ông chủ nhà kinh doanh trọ, 200.000 NDT (tầm 700 triệu đồng) chắc xoay được nên... đồng ý luôn. Sai lầm chết người đây rồi!

Thống nhất ám hiệu, chuẩn bị "bắt gian"


Mấy ngày sau, lúc Lý đi vắng, chú chủ nhà lại tái phạm thói quen nhìn trộm Tiểu Cát.

Nhớ đến kế hoạch "làm giàu không khó" đã bàn với bạn trai, cô gái cố tình nói to: "12 rưỡi đêm mai anh đến phòng em nhé, bạn trai em không có nhà đâu." Nghe thế chủ nhà họ Vương phấn khích liền: "Oke oke!"

Sau đó Tiểu Cát kể lại cho Lý, hai người thống nhất: đợi anh Vương đến thì Lý sẽ núp ở phòng bên.

"Xong việc em kêu 'a' to lên, anh sẽ ập vào", gã bạn trai dặn và bảo người yêu xóa hết tin nhắn bàn kế hoạch này. Tưởng mình thông minh nhưng thật ra...

Hẹn 12h30 đêm mà vì quá háo hức, ông Vương đến từ 10 giờ luôn. Tiểu Cát cứng họng không chịu mở cửa vì chưa đến giờ "diễn", đợi đúng giờ hẹn mới cho vào.

Sau khi xong việc, gã chủ nhà để lại 4-5 tờ 100 NDT đầu giường. Lúc này Tiểu Cát mới kêu "ông xã", gọi bạn trai vào.

Lý ập vào cầm bình nước nóng giả vờ định đập vào đầu bạn gái nhưng bị Vương ngăn lại. "Vợ cậu đang khóc, tôi chỉ đến xem sao thôi mà", chú nhà hoảng hốt giải thích.

72227820bf6128bcbd21.jpg


Nói dối bạn gái bị "hại", kéo đi bệnh viện xét nghiệm

3 giờ sáng hôm đó, Lý kéo bạn gái đến bệnh viện, nói láo rằng cô bị cưỡng hiếp, đã báo công an rồi và yêu cầu làm xét nghiệm. Nhưng vì không có cảnh sát đi cùng nên bệnh viện từ chối luôn.

Về đến trọ, Lý tìm thẳng đến nhà Vương đòi bồi thường 200.000 NDT, không thì báo công an về tội cưỡng hiếp. Tưởng người ta sợ nhưng vợ ông Vương chỉ đồng ý trả... 5.000 NDT thôi. Không chịu thua, Lý báo luôn công an!

Nghi vấn lộ diện, sự thật phơi bày

Ban đầu tưởng đây là vụ hiếp dâm thật nhưng sau khi điều tra kỹ càng, công an phát hiện nhiều điểm bất ổn trong câu chuyện.

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của cảnh sát, Tiểu Cát cuối cùng đã thú nhận sự thật. Bị nghi tống tiền, cả hai đều bị công an bắt giam để điều tra xử lý. Đúng là "gieo gió gặt bão" các bạn ạ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top