Cùng nhậu cà phê với anh bạn đấm nhân viên thu ngân, N.V.T. lên tiếng: chỉ đang sửa tẩu thuốc chứ không hút nha mọi người ơi!
Sáng nay 18-9, Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.
Trước đó tối 17-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi một nhóm khách hàng khoảng 4-5 người ngồi nhâm nhi cà phê. Sau đó, nhân viên quán cà phê nhắc nhở không được hút thuốc lá, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.
Rồi plot twist xuất hiện: một nam thanh niên mặc vest, quần âu, đi giày tây (netizen gọi vui là "Tổng tài") có động tác giơ tay lên trời. Ngay lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn luôn
Là người có động tác giơ tay trong nhóm khách, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh N.V.T. cho biết khoảng 14 giờ 20 phút ngày 17-9, anh cùng một số bạn đến quán cà phê để uống nước. Trong lúc ngồi, anh T. lấy tẩu thuốc bị tắc ra để sửa, vệ sinh thì bị nhân viên nhắc nhở không được hút thuốc.
"Khi tôi đang cầm tẩu để sửa thì một nam thanh niên trong quán ra tiếp tục nói với nhóm chúng tôi bằng lời lẽ khó nghe, không có chủ ngữ, vị ngữ, có ý xúc phạm. Thực tế, tôi không hút thuốc mà chỉ sửa tẩu" - anh T. giải thích.
Theo lời anh T., sau đó anh nhờ một người bạn đi cùng ra hỏi lại để làm rõ sự việc. "Sau khi ra ngoài, bạn tôi hơi nóng tính đã phản xạ tát một cái. Người kia ngã xuống ăn vạ" - anh T. kể lại. Sau đó nhóm vẫn ngồi lại quán một lúc nhưng không thấy nhân viên ra gặp nên rời đi về.
Còn về hình ảnh chỉ tay viral khắp MXH, anh T. nói không phải là "ra hiệu" để bạn đi hành hung nhân viên đâu nha. Do cầm bông lau tẩu, để phía dưới dễ dính bẩn vào quần nên giơ tay lên thôi. "Khi thấy xô xát, tôi cũng đưa bông lau tẩu lên hô dừng lại, không đánh nhau nữa. Oan cho tôi quá" - anh T. trần tình với vẻ mặt oan ức
Anh N.V.T. cho biết chiều nay 18-9 sẽ đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngoài ra, nhóm bạn của anh cũng liên hệ với gia đình nhân viên quán cà phê bị đánh nhưng chưa gặp được vì quán đông khách.
Trong khi đó, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi) cho biết con trai ông là anh N.M.Đ. chính là nạn nhân trong vụ việc. Theo ông M., trong quá trình uống cà phê có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá" rõ ràng rồi.
Nguồn: soha.vn
Sáng nay 18-9, Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.
Trước đó tối 17-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi một nhóm khách hàng khoảng 4-5 người ngồi nhâm nhi cà phê. Sau đó, nhân viên quán cà phê nhắc nhở không được hút thuốc lá, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.
Rồi plot twist xuất hiện: một nam thanh niên mặc vest, quần âu, đi giày tây (netizen gọi vui là "Tổng tài") có động tác giơ tay lên trời. Ngay lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn luôn
Là người có động tác giơ tay trong nhóm khách, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh N.V.T. cho biết khoảng 14 giờ 20 phút ngày 17-9, anh cùng một số bạn đến quán cà phê để uống nước. Trong lúc ngồi, anh T. lấy tẩu thuốc bị tắc ra để sửa, vệ sinh thì bị nhân viên nhắc nhở không được hút thuốc.
"Khi tôi đang cầm tẩu để sửa thì một nam thanh niên trong quán ra tiếp tục nói với nhóm chúng tôi bằng lời lẽ khó nghe, không có chủ ngữ, vị ngữ, có ý xúc phạm. Thực tế, tôi không hút thuốc mà chỉ sửa tẩu" - anh T. giải thích.
Theo lời anh T., sau đó anh nhờ một người bạn đi cùng ra hỏi lại để làm rõ sự việc. "Sau khi ra ngoài, bạn tôi hơi nóng tính đã phản xạ tát một cái. Người kia ngã xuống ăn vạ" - anh T. kể lại. Sau đó nhóm vẫn ngồi lại quán một lúc nhưng không thấy nhân viên ra gặp nên rời đi về.
Còn về hình ảnh chỉ tay viral khắp MXH, anh T. nói không phải là "ra hiệu" để bạn đi hành hung nhân viên đâu nha. Do cầm bông lau tẩu, để phía dưới dễ dính bẩn vào quần nên giơ tay lên thôi. "Khi thấy xô xát, tôi cũng đưa bông lau tẩu lên hô dừng lại, không đánh nhau nữa. Oan cho tôi quá" - anh T. trần tình với vẻ mặt oan ức
Anh N.V.T. cho biết chiều nay 18-9 sẽ đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngoài ra, nhóm bạn của anh cũng liên hệ với gia đình nhân viên quán cà phê bị đánh nhưng chưa gặp được vì quán đông khách.
Trong khi đó, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi) cho biết con trai ông là anh N.M.Đ. chính là nạn nhân trong vụ việc. Theo ông M., trong quá trình uống cà phê có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá" rõ ràng rồi.
Nguồn: soha.vn