Chuyện "tội đồ nửa bát cơm" mà hội mẹ bỉm sữa phải biết ngay!

Nghe qua hơi sốc nhưng câu chuyện này đã từng làm dậy sóng mạng xã hội cực mạnh đó nha!

Một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc chỉ vì từ chối ăn nửa bát cơm chan canh còn thừa của con mà bị cả họ hàng mắng té tát, thậm chí còn bị tấn công là "không yêu con đủ nhiều". Nghe vô lý chưa? Nhưng đây là chuyện có thật và từng gây tranh cãi khắp cõi mạng luôn á!

Mọi chuyện xảy ra tại một bữa cơm gia đình bình thường không thể bình thường hơn. Mẹ lỡ tay múc cho con nhiều quá, bé ăn không xuể, còn nguyên nửa bát cơm chan canh. Bà ngoại liền đề nghị cô ăn luôn cho đỡ phí.

Nhưng người mẹ từ chối thẳng. Lý do? Cực kỳ đơn giản: cô không thích ăn đồ đã lẫn nước bọt của người khác, kể cả đó là con ruột mình. Hơn nữa, nhìn bát cơm lúc đó cũng chẳng hấp dẫn tí nào. Thế mà quyết định này lại khiến cả nhà "nổi đoá" luôn. "Ngày xưa ai làm mẹ mà chẳng ăn cơm thừa của con"; "Không ăn nổi phần cơm của con thì thương con kiểu gì?"; "Thời bọn tui nuôi con có bao giờ kén chọn như thế đâu".

28be3650715461c76434.jpg


Vậy tình yêu của một bà mẹ có phải đo bằng... nửa bát cơm thừa không?

Từ một bát cơm thừa, drama nhanh chóng leo thang thành cuộc tranh luận về "thước đo tình mẫu tử" luôn!

Điểm đáng nói là tranh cãi này không thực sự về chuyện ăn hay không ăn cơm thừa đâu. Nó phản ánh một áp lực quen thuộc đến "mệt nghỉ" mà rất nhiều bà mẹ đang phải gánh: xã hội luôn có sẵn cả một list dài những tiêu chuẩn về "người mẹ hoàn hảo".

Người mẹ tốt phải thức đêm chăm con mà không được than. Người mẹ tốt phải hy sinh sở thích cá nhân. Người mẹ tốt phải đặt con lên trên hết tất cả. Và trong case này, người mẹ tốt dường như còn phải ăn cả phần cơm thừa của con nữa chứ! Nếu không làm vậy, họ dễ bị đánh giá là ích kỷ, thiếu yêu thương hoặc chưa đủ tư cách làm mẹ. Nhưng mà nghiêm túc mà nói, liệu tình yêu của một người mẹ có thể được đo bằng nửa bát cơm thừa hay không?

Nhiều chuyên gia giáo dục còn cho rằng việc cha mẹ cứ ăn phần thừa của con hoài không hẳn là tốt đâu nha! Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà mọi thứ đều được ưu tiên tuyệt đối cho mình, chúng rất dễ hình thành cảm giác "ta là trung tâm vũ trụ". Chiếc bánh ngon nhất dành cho con. Quả táo đẹp nhất dành cho con. Món ăn ngon nhất dành cho con. Đến cả phần ăn dở cũng có người "xử" giúp.

Lâu dần, sự hy sinh quá mức đôi khi không tạo ra lòng biết ơn mà lại nuôi dưỡng cảm giác "đương nhiên phải được hưởng thụ" đó!

Không ít phụ huynh từng tâm sự rằng họ dành cả tuổi trẻ để sống vì con, nhưng khi về già lại nhận ra con cái xem mọi sự chăm sóc ấy là điều... hiển nhiên. Tất nhiên, không ai phủ nhận tình yêu và sự hy sinh của những người mẹ cả. Nhưng tình yêu không nên đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mọi nhu cầu cá nhân chứ!

Một người mẹ không ăn cơm thừa của con không có nghĩa là cô ấy yêu con ít hơn đâu nha! Cũng giống như một người mẹ cần thời gian nghỉ ngơi, cần những bữa ăn riêng, cần chăm sóc sức khỏe bản thân không có nghĩa là cô ấy ích kỷ. Điều khiến nhiều người đồng cảm với bà mẹ trong câu chuyện này không phải vì chuyện ăn uống, mà bởi họ nhìn thấy hình ảnh của rất nhiều phụ nữ sau khi sinh con. Chỉ cần làm khác đi một chút so với chuẩn mực quen thuộc, họ lập tức đối mặt với cả tá lời phán xét.

Có lẽ điều các bà mẹ cần nhất không phải là thêm những tiêu chuẩn mới để chứng minh tình yêu của mình. Điều họ cần là sự thấu hiểu. Bởi sau tất cả, mẹ cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà. Họ có quyền thích hoặc không thích một món ăn. Có quyền mệt mỏi. Có quyền từ chối. Và có quyền được làm chính mình! ✨

Tình mẫu tử chưa bao giờ nằm trong nửa bát cơm thừa cả. Nó nằm ở những đêm thức trắng khi con ốm, những lần lo lắng khi con gặp khó khăn, những cái ôm, những lời động viên và sự hiện diện âm thầm suốt những năm tháng trưởng thành của con.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top