CamBobo5667
New member
Từng có những câu chuyện về tình yêu và ghen tuông khiến người ta phải giật mình vì độ tàn nhẫn. Từ việc thuê người hại đối phương, đến việc bắt bạn trai quay clip nhạy cảm với tình địch rồi phát tán... tất cả đều là những hành động trả thù đến rợn người
Thuê người hại bạn gái chỉ vì thấy "hỗn láo"
Ngày 22/7, chị Đ.T.L. (sinh năm 1996, ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã đến trình báo cơ quan chức năng về việc bị hai thanh niên cướp tài sản và hại đời.
Chuyện là chị L. và Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1992, ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) quen nhau qua mạng và cùng chơi game Audition. Nhưng mà Oanh lại nghĩ chị L. tuy nhỏ tuổi nhưng "hỗn láo" nên tức giận muốn dằn mặt. Oanh đã nhờ người yêu là Phan Văn Hòa (sinh năm 1991, ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trần Đức Duy (sinh năm 1995, ở quận Liên Chiểu) ra tay với chị L.
Sau đó, Oanh lánh mặt để cho Hòa và Duy thực hiện kế hoạch. Không chỉ đánh dằn mặt, hai tên này còn cướp luôn điện thoại của chị L. và một trong hai người còn thực hiện hành vi đồi bại dù nạn nhân kêu khóc, chống trả
Drama học đường: Bắt bạn trai quay clip với tình địch rồi phát tán
Nếu như Oanh hại người vì thấy "hỗn láo" thì trường hợp này lại vì... ghen tuông. Một nữ sinh đã bắt bạn trai tự quay lại cảnh nhạy cảm với tình địch để phát tán cho cả trường xem luôn á
L. và T. đều là học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội). Hai nữ sinh này xảy ra mâu thuẫn vì cùng yêu Lê Trọng Hưng (17 tuổi, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).
Vì ghen, L. đã đưa điện thoại nhờ Hưng quay lại cảnh quan hệ với T. và cậu này đồng ý luôn. Sáng 11/4, Hưng rủ T. vào nhà nghỉ ở phường Yên Phúc, quận Hà Đông. Tại đây, Hưng nói với T. là quay lại để làm kỷ niệm tình yêu. Trưa cùng ngày, Hưng đưa điện thoại cho L. và clip này nhanh chóng bị phát tán khắp nơi.
Chỉ vì cơn ghen nông nổi, L. sẽ phải trả giá trước pháp luật, đồng thời T. và Hưng cũng phải chịu đựng áp lực từ dư luận
Lừa bạn để "giải đen" cho đại gia nhận 1 triệu
"Không thù không oán" nhưng Nguyễn Thị Quy (26 tuổi) vẫn lừa một cô gái cho đại gia hại đời để nhận "thù lao" hơn 1 triệu đồng. Vô lương tâm quá mức!
Hai đối tượng Nguyễn Thị Quy (26 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (19 tuổi), đều ở Thái Nguyên quen biết nhau từ trước. Đầu tháng 5/2012, Quy nhờ Tuân tìm giúp một nữ sinh viên để Trần Quang Chiến (44 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội), phó giám đốc một công ty, quan hệ để "giải đen".
Nhận lời, Tuân nghĩ ngay đến bạn cũ là chị Nguyễn Thị Nhung (20 tuổi, sinh viên đại học, quê Hà Nam). Viện cớ sinh nhật bạn, tối 14/5, Tuân rủ chị Nhung đến nhà trọ của Quy, lúc này cả Quy và Chiến đã đợi sẵn. Khi tới nơi, các đối tượng mời, ép chị Nhung uống rượu đến say. Lúc này, Quy và Tuân bất ngờ giữ chặt chị Nhung để cho Chiến thực hiện hành vi đồi bại.
Sau khi xong việc, Chiến trả cho Quy và Tuân số tiền hơn 1 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, chị Nhung đã tố cáo hành vi của ba đối tượng với cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn
Thuê người hại bạn gái chỉ vì thấy "hỗn láo"
Ngày 22/7, chị Đ.T.L. (sinh năm 1996, ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã đến trình báo cơ quan chức năng về việc bị hai thanh niên cướp tài sản và hại đời.
Chuyện là chị L. và Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1992, ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) quen nhau qua mạng và cùng chơi game Audition. Nhưng mà Oanh lại nghĩ chị L. tuy nhỏ tuổi nhưng "hỗn láo" nên tức giận muốn dằn mặt. Oanh đã nhờ người yêu là Phan Văn Hòa (sinh năm 1991, ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trần Đức Duy (sinh năm 1995, ở quận Liên Chiểu) ra tay với chị L.
Sau đó, Oanh lánh mặt để cho Hòa và Duy thực hiện kế hoạch. Không chỉ đánh dằn mặt, hai tên này còn cướp luôn điện thoại của chị L. và một trong hai người còn thực hiện hành vi đồi bại dù nạn nhân kêu khóc, chống trả
Drama học đường: Bắt bạn trai quay clip với tình địch rồi phát tán
Nếu như Oanh hại người vì thấy "hỗn láo" thì trường hợp này lại vì... ghen tuông. Một nữ sinh đã bắt bạn trai tự quay lại cảnh nhạy cảm với tình địch để phát tán cho cả trường xem luôn á
L. và T. đều là học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội). Hai nữ sinh này xảy ra mâu thuẫn vì cùng yêu Lê Trọng Hưng (17 tuổi, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).
Vì ghen, L. đã đưa điện thoại nhờ Hưng quay lại cảnh quan hệ với T. và cậu này đồng ý luôn. Sáng 11/4, Hưng rủ T. vào nhà nghỉ ở phường Yên Phúc, quận Hà Đông. Tại đây, Hưng nói với T. là quay lại để làm kỷ niệm tình yêu. Trưa cùng ngày, Hưng đưa điện thoại cho L. và clip này nhanh chóng bị phát tán khắp nơi.
Chỉ vì cơn ghen nông nổi, L. sẽ phải trả giá trước pháp luật, đồng thời T. và Hưng cũng phải chịu đựng áp lực từ dư luận
Lừa bạn để "giải đen" cho đại gia nhận 1 triệu
"Không thù không oán" nhưng Nguyễn Thị Quy (26 tuổi) vẫn lừa một cô gái cho đại gia hại đời để nhận "thù lao" hơn 1 triệu đồng. Vô lương tâm quá mức!
Hai đối tượng Nguyễn Thị Quy (26 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (19 tuổi), đều ở Thái Nguyên quen biết nhau từ trước. Đầu tháng 5/2012, Quy nhờ Tuân tìm giúp một nữ sinh viên để Trần Quang Chiến (44 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội), phó giám đốc một công ty, quan hệ để "giải đen".
Nhận lời, Tuân nghĩ ngay đến bạn cũ là chị Nguyễn Thị Nhung (20 tuổi, sinh viên đại học, quê Hà Nam). Viện cớ sinh nhật bạn, tối 14/5, Tuân rủ chị Nhung đến nhà trọ của Quy, lúc này cả Quy và Chiến đã đợi sẵn. Khi tới nơi, các đối tượng mời, ép chị Nhung uống rượu đến say. Lúc này, Quy và Tuân bất ngờ giữ chặt chị Nhung để cho Chiến thực hiện hành vi đồi bại.
Sau khi xong việc, Chiến trả cho Quy và Tuân số tiền hơn 1 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, chị Nhung đã tố cáo hành vi của ba đối tượng với cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn