Yêu đúng người là khi được nhận xe đạp cũ mà vẫn thấy hạnh phúc hơn cả sính lễ vài trăm triệu
Trương Hồng Thư (Zhang Hongshu), cô gái Đông Bắc Trung Quốc 26 tuổi, đã khiến nhiều người "rớt hàm" khi chia sẻ về đám cưới đầu năm 2020 của mình: "Mẹ chồng tặng em chiếc xe đạp bà đi mấy năm rồi với máy giặt cũ làm quà cưới. Nhưng với em, mấy thứ này còn quý hơn cả sính lễ bao nhiêu tiền đi nữa". Chú rể là chàng trai Hà Lan, và cô nàng đã hoàn toàn vứt bỏ quan niệm "phải có nhà có xe mới lấy" của đa số các bạn nữ truyền thống. Đối với Hồng Thư, tình yêu quan trọng hơn vật chất nhiều
Trương Hồng Thư sinh năm 1993, sống ở Thiết Linh (Liêu Ninh), học đại học tại Thượng Hải và sau đó làm thiết kế nội thất ở Hạ Môn. Còn chồng cô - Tiểu Cáp (tên Trung Quốc) - sinh năm 1997 tại Utrecht, Hà Lan. Anh chàng sang Hạ Môn năm 2016 theo chương trình trao đổi sinh viên.
Một đêm hè năm 2016, họ gặp nhau tại party bạn bè. Tiểu Cáp "đổ" Hồng Thư từ cái nhìn đầu tiên, bị mê mệt bởi cô gái Trung Quốc xinh đẹp, duyên dáng này
Nhưng plot twist là... ấn tượng ban đầu của Hồng Thư về Tiểu Cáp không mấy "ra gì" "Trẻ hơn, ăn mặc không được đẹp lắm, tiếng Trung dở, không giao tiếp được" - cô nàng cười khi nhớ lại. Vì chưa yêu ai bao giờ nên Tiểu Cáp zero kinh nghiệm. Đứng trước crush, anh chỉ biết... liên tục nhắn tin mời đi ăn thôi, chứ không biết tán tỉnh gì cả
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào một ngày Hạ Môn gặp bão. Khi nhà Hồng Thư bị cắt điện nước, Tiểu Cáp nghe tin liền bay đến giúp đỡ ngay. Hành động này đã chạm đến trái tim cô nàng!
Tình yêu luôn đến vào những khoảnh khắc kỳ diệu nhất. Và đó chính là lúc Hồng Thư "rung động" với chàng trai Hà Lan nhút nhát, hay đỏ mặt này. Từ đó, mỗi lần Tiểu Cáp rủ đi ăn, cô đều gật đầu. Đến ngày 25/8/2016, hai người chính thức "công khai"
Vì yêu, Tiểu Cáp từ bỏ cơ hội về nước để ở lại Hạ Môn làm việc. Quyết định này khiến Hồng Thư cảm nhận sâu sắc tấm chân tình của anh.
Trong quá trình yêu đương, Tiểu Cáp dần trưởng thành. Anh không chỉ xuất hiện đúng lúc người yêu cần, mà còn liên tục tạo những niềm vui nhỏ cho cô. Tình cảm của Hồng Thư dành cho chàng trai "làm gì cũng không mấy trơn tru nhưng cực kỳ nhiệt tình" này ngày càng sâu đậm
Tháng 6/2017, Tiểu Cáp đưa Hồng Thư về Hà Lan dự đám cưới anh trai và ra mắt gia đình. Ai cũng yêu quý cô nàng. Hồng Thư cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới xin!
Tuy nhiên, gia đình Hồng Thư lúc đầu không mấy yên tâm. Rốt cuộc, chênh nhau 4 tuổi và ai lại yên tâm trao con gái cho một cậu bé chưa chín chắn được chứ Cho đến Tết 2018, khi Tiểu Cáp theo Hồng Thư về quê Đông Bắc. Hình ảnh chàng trai nước ngoài trưởng thành, chu đáo và lịch thiệp đã khiến bố mẹ cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ!
Nhưng khi bàn chuyện hôn nhân, họ gặp vấn đề nan giải: gia đình Hồng Thư muốn Tiểu Cáp tặng sính lễ theo phong tục Trung Quốc, còn anh cho rằng điều này "không công bằng với bố mẹ mình". Theo quan điểm của anh, tình yêu và hôn nhân là chuyện của hai người, bố mẹ không nên phải "trả tiền".
Hồng Thư hiểu và tôn trọng suy nghĩ của Tiểu Cáp. Cô tự quyết định kết hôn không cần sính lễ - vì tin rằng tình yêu và hôn nhân là vấn đề của hai người và họ nên tự đưa ra quyết định
Vì gia đình Tiểu Cáp chưa từng đến Trung Quốc, Hồng Thư quyết định mời họ sang dự đám cưới. Tháng 10 năm ngoái, cô đưa bố mẹ và anh rể Tiểu Cáp đi thăm Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên... Còn cho họ ăn vịt nướng, dimsum, dạy dùng đũa... để cảm nhận văn hóa Trung Quốc sâu sắc và tấm chân tình từ nhà gái. Khi đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh về Thiết Linh (200km/h, mất 5 tiếng), gia đình Tiểu Cáp "sốc nặng" luôn!
Ngày 25/10 năm ngoái, Hồng Thư và Tiểu Cáp chính thức đăng ký kết hôn tại Thiết Linh. Ở Hà Lan, sống chung không cưới là hợp pháp nên nhiều người không kết hôn. Nhưng để cho Hồng Thư một lời hứa vĩnh viễn, Tiểu Cáp chọn kết hôn bằng giấy tờ. Với Hồng Thư, đây là hiện thân trách nhiệm của người yêu dành cho mình
Ngày 26/10, họ bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Toàn bộ chi phí đám cưới là tiền tiết kiệm của cả hai trong nhiều năm - không dùng một đồng nào của bố mẹ!
Một ngày sau đám cưới, gia đình Tiểu Cáp vội vã về Hà Lan làm việc. Tiểu Cáp làm IT, và vì lương ngành IT ở Hà Lan cao hơn Trung Quốc, Hồng Thư khuyên anh về Hà Lan phát triển, còn cô sẽ theo sau. "Giá nhà ở Hà Lan tương đối thấp, tỷ lệ cho vay cao, lãi suất gần như bằng không, lại có nhiều trường học để chọn" - Hồng Thư giải thích. Hơn nữa, nếu Tiểu Cáp ở lại Trung Quốc thì phải cứ gia hạn visa mãi
Hiện tại, Tiểu Cáp đã tìm được việc IT ở Hà Lan với lương khoảng 40.000 nhân dân tệ/tháng (~5800 đô) và dự kiến tăng gấp đôi trong 4-5 năm tới. Nhờ vậy, đôi vợ chồng trẻ không có nhiều áp lực kinh tế. Họ thuê nhà ở Hà Lan và sống rất hạnh phúc
Điều khiến Hồng Thư hạnh phúc hơn cả chính là chiếc xe đạp và máy giặt cũ mà mẹ chồng tặng!
"Nói chung, bố mẹ nước ngoài thường không cho tiền khi con cái kết hôn. Họ nghĩ con cái tự kiếm được tiền rồi, cho tiền trực tiếp là thiếu tôn trọng" - Hồng Thư chia sẻ. Những món quà mà mẹ chồng tặng là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, vừa đáng nhớ vừa thiết thực
Hiện tại, cô đang chăm chỉ học tiếng Hà Lan để kiếm việc làm, cùng chồng xây dựng tổ ấm tương lai. Chúc cho cặp đôi này mãi hạnh phúc nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn