Có bao nhiêu xài bấy nhiêu vào chuyến đi bụi và chuyện tình "chanh sả" là phong cách sống của DJ Stevie và crush ạ!
Hành trình "máu lửa" theo đuổi đam mê
Nguyễn Hồng Minh (sinh 1991), hay còn gọi là Stevie, được hội bạn gọi vui là chàng DJ đến từ hồ Tây vì nhà cậu ở ngay khu vực đó luôn nha!
Mê nhạc Hiphop từ bé xíu nên Minh đã "nhảy vào" nghiệp nhảy từ cấp 2 để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc rồi đó.
Tưởng đâu cuộc đời cứ "flat" như vậy, Minh sẽ đi học lập trình theo ý bố mẹ để có công việc ổn định như bao bạn trẻ khác. Nhưng mà...
Plot twist là chàng DJ này chỉ ngồi trong lớp được nửa năm rồi đưa ra quyết định "đổi đời": Nghỉ học luôn!
"Mấy dòng code, mấy cái máy tính kiểu khô khan vô cùng luôn ấy. Học được nửa năm mình nghĩ mình không hợp nghề này rồi.
Tính mình thích bay nhảy và âm nhạc nên quyết định drop để theo nghiệp DJ. Bố mẹ biết chuyện cũng phản đối vì nghĩ đây là nghề không ổn định. Đương nhiên cũng chẳng mắng mỏ gì đâu nhé.
Nhưng các cụ lặng lẽ cắt hết mọi viện trợ khiến mình lúc đấy trở nên 'bơ vơ' giữa đời luôn á."
Lúc đấy Minh hoàn toàn "hết tiền vía" nhưng cũng không than vãn, cự cãi hay nằng nặc đòi bố mẹ phải đầu tư mà cứ âm thầm đi học, đi làm để flex cho bố mẹ thấy thôi.
Những bài nhạc đầu tiên đều phải làm trên máy tính chứ chưa có đầu DJ để tạo hiệu ứng xịn sò cho nhạc.
May sao Minh được anh em trong giới support rất nhiều. Tạo điều kiện cho Minh vừa học, vừa làm luôn.
Thời gian này Minh tranh thủ đến sớm để thực hành từ đầu DJ của các anh. Kỹ thuật đơn giản thì lên mạng tìm, khó thì hỏi bạn bè.
Người thầy mà Minh thấy ơn nhất chính là DJ Minh Trí, người đã chỉ cho Minh cách chơi nhạc sao cho hay, cho chuẩn.
Cứ thế Minh cũng "cày" được một khoản khá rồi sắm cho mình bộ đồ nghề đầu tiên.
Những ngày đầu đi làm riêng, Minh gặp không ít khó khăn khi không bar nào chịu nhận "tân binh" vì sợ mất khách. Năn nỉ, xin làm không lương mãi Minh mới được nhận nhưng chỉ chơi vào những ca vắng khách hoặc khách chưa đến.
Mất một thời gian dài, Minh mới bắt đầu được chơi ở những giờ đẹp hơn. Thế nhưng đến đây cũng không phải là "ez game".
Cách đây 3 năm, khi theo đuổi dòng nhạc nước ngoài khá kén tai mà người Việt chỉ thích vinahouse, không ít lần Minh đã bị khách yêu cầu phải dừng chơi nhạc vì không hợp tai họ.
"Có lần khách lên rỉ tai thẳng, có lần qua quản lý. Mình lại phải lủi thủi đi xuống khi đang "phiêu". Lúc ấy cũng sad lắm á.
Nhưng cũng phải thông cảm và chiều theo ý khách. Vì mình xác định ngay từ đầu dòng nhạc mình theo không thể một sớm một chiều khiến người Việt mình thích được.
Bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi vì khách đã nghe hợp hơn và còn "sung" nữa nên mỗi ngày đi làm lại thấy thích thú"
Giờ đây Minh đã tự tin làm quản lý các DJ ở một quán bar có tiếng nằm trên phố Hàng Buồm, đã có những tác phẩm đầu tay của riêng mình và một shop quần áo nhỏ nữa nha.
Ngoài ra Minh còn ấp ủ những dự định riêng để phát triển sự nghiệp âm nhạc chứ không chỉ làm một DJ bình thường nữa đâu.
"Bố mẹ giờ chẳng ủng hộ, cũng không ngăn cấm nên mình cũng thấy bình thường.
Có điều bố mẹ luôn lo cho sức khỏe của mình vì làm việc trong một môi trường khá độc hại, thường xuyên tiếp xúc với rượu bia thuốc lá. Đi làm đến 2-3 giờ sáng mới về. Ngủ xuyên trưa nên luôn mất bữa sáng.
Cũng khó thay đổi được vì đây là đặc thù công việc. Nhưng bù lại mình có đi tập gym và nhảy để cải thiện sức khỏe. Cũng như ăn đầy đủ dinh dưỡng vào bữa trưa và các bữa ăn nhẹ để bổ sung năng lượng cho cơ thể."
Nghề DJ là "thánh mai mối" luôn nha
Minh gặp người yêu khi đang làm tập sự cho một quán bar. Minh là nhân viên, còn người yêu Minh là khách.
"Lúc đấy người yêu mình (Bông) thích nghe nhạc mình đánh dù vẫn hơi non nên 'lân la' làm quen.
Sau rồi nói chuyện nhiều, thấy hợp rồi yêu nhau lúc nào không biết. Đúng là phải cảm ơn nghề DJ đã cho gặp được 'người trong mộng' của mình vậy."
Yêu nhau lúc Minh chưa có gì trong tay đến lúc này đã có một chút vốn liếng, Bông đã giúp Minh rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần, là cô gái đồng cam cộng khổ với Minh suốt 3 năm qua.
Minh cũng may mắn chiếm được cảm tình của bố Bông nên bác còn ủng hộ hết sức đam mê của 2 người. Thậm chí còn đi tìm mua loa để cho Minh và Bông tập chơi nhạc nữa á.
"Cái hồi nghèo 'kiết xác' vì tất cả đều đổ vào đam mê, Bông thường là người trả tiền cho mỗi lần đi chơi. Nhưng cũng may 2 đứa thấu hiểu cho nhau nên không tính toán việc ấy.
Nhiều lúc không mua được cho Bông những món quà đắt tiền nhưng chỉ cần bên nhau là đã thấy vui rồi. Món quà đầu tiên mình tặng Bông mà mình nhớ nhất là thỏi son Bourjois.
Giá trị không lớn nhưng là món quà ý nghĩa nhất từ lúc 2 đứa yêu nhau. Mình cảm thấy may mắn vì có Bông bởi cô ấy không quan trọng chuyện vật chất.
Đến giờ có điều kiện hơn, 2 đứa cũng thường xuyên đi du lịch bụi với nhau. Chung sở thích nên là có bao nhiêu tiền là tiêu hết vào đi du lịch, chả tiết kiệm được tí nào." Minh cười tươi chia sẻ.
Hiện tại, Bông cũng đang "rục rịch" chuẩn bị tiến vào làng DJ nên 2 người lại càng có nhiều điểm tương đồng. Dù vẫn đang còn trẻ nhưng cũng rất mong đôi bạn này có một "happy ending" trong tương lai gần nhé!
Nguồn: soha.vn